The Walking Dead Season 04 (ongoing)

Công nhận là sau ep2 thì éo còn hứng thú mẹ j với cái giai đoạn anh Morgan mất tích nữa =)))
Tập này cũng chán vl ra, ông kia chết cũng nhảm c luôn =)))
 
Tập này xem buồn ngủ quá. Tưởng có biến cố gì to lớn lắm mới dẫn đến sự thay đổi của cha Morgan, ai dè cũng chỉ đơn giản là giết người -> thấy hối hận + gặp ông kia khuyên bảo abc -> học aikido và tự hứa không sát sinh. Nói chung là xem xong tập này vẫn không thấy thông cảm hơn cho lão Morgan tí nào. Nói suốt 1 tiếng xong thằng W nó đáp thẳng tưng như thế không biết lão Morgan suy nghĩ thế nào.
Mà đoạn lão Morgan cầm cái chìa khóa là khóa cửa hay mở cửa vậy? Đừng nói là lão để ngỏ cổng cho thằng W đấy nhé. Dự là tập sau thằng W thoát ra quẩy tiếp....và ăn 1 viên của chụy Carol :)).
Đoạn cuối không biết là nhóm nào về.
 
Sợ nhất là sau này thằng Morgan nó cứ theo sau Rick lải nhải hãy học aikido đi thì phiền nữa :))
 
Má phim này toàn cho nv chết vô duyên vì mấy đoạn hồn siêu phách lạc của mấy thằng khác. Người cứ chết đều đều vì qua mỗi tập lại có đứa đấu tranh tư tưởng đều đều. Mà chất lượng hình của cái show này tệ ghê, nếu có bỏ noir thì khung hình cũng nhem nhuốt chứ ko rõ nét như 1 số show khác.
 
cái kiểu diễn tả tâm lý thế này mình luôn thấy buồn cười: muốn chết thì tự tử đi, ở đó cứ kill me kill me :-w
 
Tập hôm nay chán quá, may có cái Ash and Evil Dead bù trừ cũng đc.
 
cái kiểu diễn tả tâm lý thế này mình luôn thấy buồn cười: muốn chết thì tự tử đi, ở đó cứ kill me kill me :-w
cái đó gọi là muốn chết mà chưa tới :>
 
Nói chứ khúc cuối nghe được tiếng của Rick kêu mở cổng thì biết chắc anh ấy còn sống, cũng đỡ =))
 
đúng là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau :2onion35::2onion35:
 
tập này mà không biết tên phim chắc tưởng phim gay Interracial :1cool_look_down:
 
tập này gần như chả ai bàn luận nhờ :))
 
Dào, chị Carol bất tử là ý muốn của tên tác giả từ lâu rồi, và tương lai tác giả còn khoác cho chị các vai trò kinh dị khác, không phải nghĩ

Đáng lo là Rick và Daryl kìa, Abraham sớm muộn cũng lên dĩa thôi, con mụ Michone chắc sẽ sắp xếp 1 màn rời team lặng lẽ rồi mất hút. Vấn đề giờ là sau Rick ai sẽ là trưởng nhóm ? Khó là Carol lắm
 
con vua lên làm vua chứ sao, vậy cũng hỏi
bé Judith
 
Phil này có ông da đen nào phản diện chưa nhỉ? Mấy ông này 1 là bóp khoái lạc song châu hai là nhân đạo quá nên chết...
 
Sao cứ cái đà hợp-tan-lập team-hợp-tan-lập team này nó cứ lập lại hoài vậy trời. Cứ vậy thì mùa quýt nào mới thấy Zumby thống trị 100% o|^_^|o
 
zombie đang thống trị 100% rồi còn gì, nền văn minh loài người mất chắc cũng phải 90% rồi.
 
Tập vừa rồi ý nghĩa thì cũng có ý nghĩa, cảm động thì cũng có cảm động nhưng cảm thấy nó vẫn không thuyết phục.
Ông Eastman kia vốn từ đầu đại dịch đã núp trong rừng, chỉ có đối đầu với xác sống còn mấy thằng trùm phản diện (trừ thằng Crighton mà ông này giết từ trước khi ổng biết có đại dịch) như kiểu Gov hay bọn Terminus,....thì chưa gặp, nên tư tưởng vẫn còn nhân đạo lắm. Biết tha thứ là cần thiết nhưng phải tùy thằng.
Mà có một chút thắc mắc là lúc giết 2 thằng bằng cách đâm vào cổ với bóp cổ, Morgan có nói mấy câu đại loại "mày không phải" gì gì đó, như kiểu 2 thằng này trước đấy làm gì đó xong Morgan mới giết, chứ không phải là Morgan gặp ai cũng giết bừa kể cả không có đe dọa như ổng nói, như thế thì gì đến mức khúc sau gặp lại thằng kia trong lốt walker đến mức phải nghệt mặt ra rồi để ông Eastman nhào ra cứu?
 
Back
Top