The Walking Dead Season 04 (ongoing)

tập này giải quyết hết đám thừa thãi khó chịu ở ss trước :))

nhưng tất cả bao nhiêu hành động gộp lại 1 tập rồi thì 1 2 tập tiếp lại coi diễn biến tâm lý với nông trại vui vẻ chán vl ra ấy
Biết là vậy mà thà chơi phát xong xuôi rõ ràng vậy nó mãn nhãn. Chứ kéo kéo cho đủ thời gian rồi cắt chỗ Rick chạy ra yolo bầy zom thì khó chịu vl.
 
Coi kĩ thì không hẳn là Rick hóa rồ mà nhào ra. Đứng loay hoay trấn tĩnh một hồi rồi tới cái cửa sổ hé màn ra nhìn, thấy Walker đang kéo tới nhà mới bật Chaos đi ra. Nếu không làm thế thì tụi Walker bu đen thì lại giống nhà Jessie. Bữa nay Đại ca với Daryl nổi quá nên không ai chú ý đến chuyện Oppa Pizza mới thoát chết thêm lần nữa :4cool_doubt:
 
Cha xứ với Eugene chắc sống hết ss này rồi :3cool_shame:
P.s: douma chết mất em tóc vàng ngon nhất ss :6cool_ah:
 
cha sứ đòi chăm sóc Chu đít là biết được bật kim bài miễn tử rồi, phải sau vài tập nữa mới có thể chết như anh Ty

mà k biết các ông như nào, cái đoạn em Jess bị thịt, Rick cứ no no giống cảnh cũ, thấy vừa bcười vừa nhọ vl =))
 
Mới vô anh Daryl bắn pháo hoa đỉnh vãi, thấy thằng kia đi riêng với anh thánh là biết số nhọ rồi :))
 
Chú Negan trong film chết bôi bác vãi =)) Trong truyện cũng mệt mỏi với chú ấy chứ chả đùa
 
Chú Negan trong film chết bôi bác vãi =)) Trong truyện cũng mệt mỏi với chú ấy chứ chả đùa

Thằng nhiều chuyện ngồi mô tô đó đâu phải Negan. Tới Season Finale thì Negan mới ra chào sân lận. Season sau là thế nào cũng có lắm Main ăn gậy của lão vì thằng cha Robert Kirkman có vẻ là đầu tư kĩ cho Negan lắm.
 
Ai biết, thấy chú tự xưng mà :4cool_doubt:
 
Ai biết, thấy chú tự xưng mà :4cool_doubt:

"Your property now belongs to Negan" đâu có nghĩa tự xưng là Negan :4cool_doubt:

Giờ thì hình ảnh này đã đi vào lịch sử. Daryl nâng cấp vũ khí mới.
the-walking-dead-episode-609-daryl-reedus-3-935.0.0.jpg


Mấy Ep sau chắc thế này luôn.
Walking-Dead-Trivia-Norman-Reedus-Daryl-Dixon-09.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng kia là đê của Negan thôi chứ nhân vật phản diện chính của film/truyện mà chết nhảm kiểu đó fan nó riot thật quá =))
 
Carl hồi phục xong sẽ lên level thành killer thứ thiệt :))
 
Xem phim kiểu gì thế này :4cool_doubt:

Câu ""Your property now belongs to Negan" vẫn có thể hiểu theo hướng nó tự xưng là Negan :3cool_nosebleed:

Mà ta rất ngại giao tiếp với cái kiểu não ngắn như chú :3cool_embarrassed: Xin phép đưa vào Ignore List vậy :3cool_embarrassed:
 
Tôi đoán chắc trong này không ai nghĩ đấy là thằng Negan đâu , có mỗi ông nghĩ nó là Negan thôi .
 
Câu ""Your property now belongs to Negan" vẫn có thể hiểu theo hướng nó tự xưng là Negan :3cool_nosebleed:

Trong đoạn hội thoại đó là không thể hiểu như thế vì sau đó Abe đã hỏi nó "Who's Negan?". Toàn bộ đoạn hội thoại kéo dài chưa đầy 4 phút. :3cool_nosebleed:
 
Tôi đoán chắc trong này không ai nghĩ đấy là thằng Negan đâu , có mỗi ông nghĩ nó là Negan thôi .

Mỗi người mỗi suy nghĩ, khỏi áp đặt :4cool_baffle: Ta vẫn thừa nhận cái ý của câu đó theo hướng thằng đó không phải là Negan đó thôi. Vấn đề là cho đến khi thằng đó tự thừa nhận mình không phải là Negan, hoặc Negan thật xuất hiện, thì câu nói trên vẫn có thể hiểu theo 2 hướng
 
Trong đoạn hội thoại đó là không thể hiểu như thế vì sau đó Abe đã hỏi nó "Who's Negan?". Toàn bộ đoạn hội thoại kéo dài chưa đầy 4 phút. :3cool_nosebleed:

Abe vẫn có thể đặt câu hỏi vì ở đó có nguyên 1 đám người, hắn thật sự muốn biết Negan là tên nào vì có nhiều lý do

Nói chung, do ta từng làm công việc tương tự Customer Service (dịch vụ khách hàng) nên ta buộc phải xét nhiều phương diện của 1 tình huống, không thể chủ quan bỏ qua tình huống có thể xảy ra. Ai không từng làm công việc tương tự thì khó mà giải thích
 
Cây rìu nhỏ xíu vậy Rick cầm bổ đầu tụi zom mà nó ko bị gãy hay mòn như đúng nhỉ..chắc ép socket đúc ngọc ignore durability loss =))
 
nói chung là phim mà :-"

đầu bọn đó nó cũng ko cứng nữa
 
Back
Top