The Walking Dead Season 04 (ongoing)

Tên của Ep5 là gì vậy các bác ?
 
Tóm tắt lại những tình tiết của Ep5 để mọi người cùng bình luận:

- Một bí mật nhỏ của Philip được tiết lộ, hắn cũng nuôi người than đã bị thành zom giống ông Hershel trước đây, đó là cô con gái tên Penny. Michonne đã phát hiện ra bí mật này và tình cờ thấy cuốn sổ tay của Philip, trong đó có những dòng như nhật ký, ghi chép về các kế hoạch, ngoài ra có ghi tên nhiều người không rõ là ai (quá ít nên chắc không phải tên người dân Woodbury). Bên cạnh đó, cô vợ đã chết của Philip có nét giống Andrea, có lẽ đó là lý do hắn đối xử rất tử tế với Andrea.
- Rick trở nên thất thần mất hết lý trí sau cái chết của vợ, anh điên cuồng tàn sát hết tất cả zom gặp trên đường đi. Glenn và mọi người rất buồn trước “cái chết của 3 người”, đặc biệt Glenn rất đau lòng vì T-Dog là người đã cứu mạng anh trong những ngày đầu dịch bùng phát. Daryl tuy không lộ ra nhưng cũng rất buồn vì Carol. Oscar và Axel đã giành được sự tin tưởng từ mọi người và có thể nói đã trở thành 1 phần của nhóm. Daryl cùng Maggie đã ra ngoài tìm được sữa cho em bé, kĩ năng dỗ và cho trẻ em ăn của Daryl đạt trình độ rất cao.
- Michonne lén lấy lại thanh katana và giết hết đám zom mà Philip định sử dụng cho lễ hội. Sau đó cô bỏ ngoài tai những lời dụ dỗ của Philip và quyết định bỏ đi. Andrea vì ham an hưởng thái bình nên ở lại.
- Do Michonne nên Milton và Merle phải đi bắt zom về để tổ chức lễ hội, trong lúc bắt có thể thấy điều gì đó bí ẩn trong chất liệu chiếc áo của Milton, nó giúp hắn bị cắn mà không sao, Merle cũng phải công nhận điều này.
- Lễ hội của Philip lại là một trò bệnh hoạn khác, thi đấu wrestling với võ đài là những con zom bị nhổ hết răng đứng thành vòng, vòng vây này càng lúc càng nhỏ lại. Ngoài Andrea thấy ghê sợ thì già trẻ lớn bé tại Woodbury đều tỏ ra rất hào hứng trước trò bệnh hoạn này.
- Rick tìm được đến phòng nơi Lori sin hem bé và phát hiện thấy 1 con zom bụng to ngồi đấy. Nhìn hiện trạng thì có vẻ nó vừa mới ăn thịt ai đó xong, máu và tóc còn dính ở miệng, bụng to ra. Có thể là Lori đã bị ăn, bụng to vậy thì chắc con zom ăn nhiều nhưng làm sao mà sạch sành sanh thế được, sạch cả xương và quần áo?? Như vậy số phận của Lori với Carol vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Kết thúc tập phim là cảnh Rick nhận được 1 cuộc điện thoại bí ẩn tại căn phòng ấy mà không rõ người gọi là ai…

Một chút tình tiết hé mở trong tập sau:
- Không rõ cuộc điện thoại của ai nhưng sau đó Rick đã quay trở lại với mọi người, thay quần áo đàng hoàng và có vẻ bình tĩnh trở lại. Và hình như Rick đang có ý muốn đưa mọi người rời khỏi nhà tù.
- Có vẻ như Philip sai người truy sát Michonne, cô gặp nguy hiểm và phải trốn chạy rất vất vả.

Nguồn : FB
 
^
Không cho vào Spoil được à ? :|
 
Cái lôi đài liên đấu đó của G là rất hay nhằm giúp cho dân chúng của nó có không phải sợ zom.Thế mà Andrea lại dở hơi sồn sồn lên nữa y chang mấy tập đầu =))

Mà xem nhân vật Governor này tự dưng thấy giống Benjamin Linus trong Lost phết.Độc tài cứ phải gọi là,bí mật thì rất nhiều. :3cool_angry:

Lori có vẻ chết thật rồi,vết cắt ngất ngay tại chỗ như thế thì bò đi đâu được nữa mà bò,chắc bị cái con bụng bự đó chén sạch sành sanh rồi,nên bụng nó mới bự như vậy,máu trên miệng nó vẫn còn tươi rói =))

Khó hiểu là Carol thôi,chả biết xác đâu mà chôn như đúng rồi :5cool_sweat:

Mà kiểu này chắc phải cả chục ep nữa Michone mới mò tới nhóm của Rick được. =)) (trong comic có được hay ko cũng chả biết,đoán đại thôi)
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Phim làm khác truyện, biết đâu cuối ss03 này Michonne ra nhập nhóm Rick thì sao
sleep.gif
 
^
ý mình "mò" là gặp mặt nhóm Rick rồi gia nhập ấy.

nói thật là mỗi lần mình xem đến đoạn cái thị trấn của Governor là mình lại thấy nhạt nhạt,chả có gì để xem ngoài một đám người đi tới đi lui,1 thằng chủ tối ngày uống rượu và làm mấy trò mờ ám chả hiểu là cái gì mà cũng chả gợi lên tò mò cho mình là gì,và đám đàn em đi tới đi lui :2cool_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
ăn kiểu gì thì cũng phải còn lại quần áo, như khúc của T-Dog, lúc mọi người đến thì vẫn còn lại 1 khúc, 2 con nó ăn có hết đâu.
 
T-Dog mới bị ăn hết cái ổ bụng thôi, còn Lori thì chưa biết thế nào chứ 1 mình con zom kia ăn sao nổi.
 
trong cái thế giới zombie này đánh đấm bằng dao kiếm búa có khi lại ổn định lâu dài hơn súng ống nhỉ :9cool_haha:
 
Để ý kỹ thì cạnh vũng máu nơi Lori nằm còn có đôi bốt của Lori nữa , tháo ủng ra làm gì ko biết ?
 
Chứ bắn hoài đạn đâu ra ? :3cool_nosebleed: Chưa kể đùng đoàng bọn zombie nó nghe nó xúm lại thì chạy đường nào ? :3cool_nosebleed:

Hữu hiệu nhất là cho 1 - 2 bạn giọng to, chân khỏe, dai sức làm chim mồi, nhử đám đông zombie đi theo, đám còn lại cứ me mấy con zombie đi cuối mà thịt bằng búa, mã tấu, giáo tự chế

Cũng có thể bẫy bằng dây kéo như bẫy thú ấy, giật 1 phát treo lơ lửng lên, cứ đến lấy giáo mà chọt. Hoặc đào hố sâu, phủ lá lên cho nó rơi xuống, đứng ở trên mà chọt xuống. Kẹt quá thì rình rình ngồi ở trên cao chọi đá xanh vào đầu, cũng hữu hiệu lắm :9cool_haha: Thời gian dài thì nên tập bắn cung, gì chứ cây đầy ra đó, cứ vót tên 1 đám là bắn tha hồ. Súng về lâu dài là dở hơn mấy thứ trên

Thật ra, cái đáng sợ nhất chẳng phải bọn zombie mà chính là bọn người lợi dụng tình thế để cướp bóc. Cái đó thật sự nguy hiểm hơn zombie nhiều !
 
Để ý kỹ thì cạnh vũng máu nơi Lori nằm còn có đôi bốt của Lori nữa , tháo ủng ra làm gì ko biết ?
Tháo ủng ra từ tập trước để tụt quần ra còn sinh em bé chứ sao :1cool_look_down:
 
Chứ bắn hoài đạn đâu ra ? :3cool_nosebleed: Chưa kể đùng đoàng bọn zombie nó nghe nó xúm lại thì chạy đường nào ? :3cool_nosebleed:

Hữu hiệu nhất là cho 1 - 2 bạn giọng to, chân khỏe, dai sức làm chim mồi, nhử đám đông zombie đi theo, đám còn lại cứ me mấy con zombie đi cuối mà thịt bằng búa, mã tấu, giáo tự chế

Cũng có thể bẫy bằng dây kéo như bẫy thú ấy, giật 1 phát treo lơ lửng lên, cứ đến lấy giáo mà chọt. Hoặc đào hố sâu, phủ lá lên cho nó rơi xuống, đứng ở trên mà chọt xuống. Kẹt quá thì rình rình ngồi ở trên cao chọi đá xanh vào đầu, cũng hữu hiệu lắm :9cool_haha: Thời gian dài thì nên tập bắn cung, gì chứ cây đầy ra đó, cứ vót tên 1 đám là bắn tha hồ. Súng về lâu dài là dở hơn mấy thứ trên

Thật ra, cái đáng sợ nhất chẳng phải bọn zombie mà chính là bọn người lợi dụng tình thế để cướp bóc. Cái đó thật sự nguy hiểm hơn zombie nhiều !

Chuẩn nè, mấy lúc nguy cấp thì mới thấy con người còn đáng sợ hơn mấy thứ khác, trong phim cũng thấy đa số nguyên nhân cái chết đều bắt nguồn từ một vài lỗi và nhận thức của một số cá nhân.
 
phim thì nó phải thế, nếu kiếm 1 cái máy thu âm rồi la hét xong mang ra cho bọn zombie nhào vô rồi từ phía sau xử hết thì đã happy ending từ season 1 ;))
 
trong cái thế giới zombie này đánh đấm bằng dao kiếm búa có khi lại ổn định lâu dài hơn súng ống nhỉ :9cool_haha:

Thử qua Dead Island sẽ thấy các vũ khí melee lợi hạn thế nào, mod đủ kiểu, thiếu mỗi cái cung như của Daryl là đủ bộ
beauty.jpg
 
phim thì nó phải thế, nếu kiếm 1 cái máy thu âm rồi la hét xong mang ra cho bọn zombie nhào vô rồi từ phía sau xử hết thì đã happy ending từ season 1 ;))

Bởi vậy zombie chẳng bao giờ thành dịch nổi là ở chỗ đó ;))

Con gì thì con, đối đầu với con người thì chỉ thắng thế lúc đầu thôi, chơi đường dài biết tay nhau ngay ;))
 
Em da đen khủng quá , xài kiếm chuyên nghiệp lun , động tác nhanh gọn , em này dính với cây kiếm chắc cũng gần chục năm , rick cũng k kém , cầm búa solo .
 
Cái cây Daryl cầm gọi là nỏ chứ ko phải cung. Ko phải thứ nào dùng tên bắn cũng gọi là "cung".
 
Back
Top