LAX Hâm
Mr & Ms Pac-Man
- 16/2/10
- 172
- 2
Bất kì phim nào cũng không thể hoàn hảo đượcmột chút phi lý cũng chẳng sao, miễn là không ảnh hưởng quá nhiều đến phim. 3 phần tính đến giờ thì quân đội xuất hiện rất ít, thỉnh thoảng thấy cái máy bay hay gì đó, và hình như cũng thiểu năng
không thông minh bằng đám survivors. Còn về tình tiết vô lý cũng nhiều mà, tớ thì thấy ảo nhất cái tập cuối ss2, khi zom đổ bộ trang trại, team của Rick hình như toàn siêu nhân, cầm shotgun bắn từ xa rồi các kiểu ngồi trên xe phóng như bay mà bắn phát nào nát đầu phát đấy
Ông Morgan với thằng con Duane thì mất tích luôn, phần trước Rick cũng nhiều lần tìm cách liên lạc mà chẳng được, dễ phần 3 này lại thòi mặt ra lắm![]()
Cái đoạn bắn nhau với mấy thằng nhóm lạ ở Bar cũng thế. Lúc cứu thằng Randall, ông Glenn cầm shotgun bọn kia cách khoảng 30 mét mà thục như đúng rồi

P.s : Em Andrea ngon nhưng hơi múp. Còn con gái Sherhel bồ Glenn thì miễn bàn, ngon cơm vãi lọ

một chút phi lý cũng chẳng sao, miễn là không ảnh hưởng quá nhiều đến phim. 3 phần tính đến giờ thì quân đội xuất hiện rất ít, thỉnh thoảng thấy cái máy bay hay gì đó, và hình như cũng thiểu năng


)


Xin trả lời luôn : dùng bộ binh sơ tán dân chúng ra khỏi đó, sau đó dập pháo và dùng trực thăng rỉa. Hết !





Xem lướt qua + không sub nên chả biết có phải thằng Andrew còn sống và đang chơi xỏ nhóm Rick không nữa [/SPOIL]