Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Không sợ flank, back stab, tốn tương đối ít người để thủ cho nên dễ phân ca để thủ, ai mệt thi lùi lại cho người còn khỏe tiến lên. Chỗ hẹp cũng giúp đòn tấn công tương đối đơn giản hơn, thuần chọt là chính, đỡ mất sức hơn là làm đủ thể loại động tác
Chọn chỗ nào buộc phải đi lên cầu thang, hành lang hẹp để vàoKhông sợ flank, back stab, tốn tương đối ít người để thủ cho nên dễ phân ca để thủ, ai mệt thi lùi lại cho người còn khỏe tiến lên. Chỗ hẹp cũng giúp đòn tấn công tương đối đơn giản hơn, thuần chọt là chính, đỡ mất sức hơn là làm đủ thể loại động tác

Bình tường chẳng lẽ quý vị không quan tâm đến ăn uống hay sao mà khi lâm vào hoàn cảnh dịch zombie mới để ý đến nó ?
Đương nhiên cũng phải quan tâm đến vấn đề ăn uống, nhưng ở chỗ nào cũng là vấn đề cấp thiết, thậm chí có phần nhỉnh hơn cả ăn uống tí chút, cứ suy nghĩ cho kỹ xem đúng không ? Ăn uống không có nhiều thì chịu khó ăn uống ít lại, còn chỗ ở mà không có, suốt ngày cứ phải di chuyển không sớm thì muộn cũng rơi rụng sạch bách. Phải "an cư" rồi mới "lạc nghiệp", phải thành lập 1 cứ điểm phòng thủ chắc chắn rồi mới tha lương thực về chứ
Cứ như chó chạy rông thì chạy đến chừng nào ?
Đã là cứ điểm ở lâu dài thì phải đào hầm, ngách để có chỗ thoát khi bị áp đảo, đó đương nhiên là chuyện phải nghĩ đến đầu tiên. Các hầm ngách này thông nhau để dễ dàng flank hoặc back stab bọn zombie, nhưng phải đủ hẹp để bọn zombie không dễ dàng chui vào được gây hiệu quả ngược
Cho nên các hầm ngách này cũng phải có những cánh cửa hoặc vật ngăn để cách ly các khu vực đã bị chiếm, phòng trong cả trường hợp có người bên trong căn cứ bị nhiễm vì lý do gì đó cách ly họ ngya trong khu vực đó. Và phải có các lối thoát ngầm thoát hẳn ra ngoài để phòng trường hợp không thể cứu vãn cứ điểm
Sống được ngày nào thì biết ngày đó. Chả phải mặc kệ đời đến đâu thì đến, mà là nên quan tâm đến những gì mình có thể giải quyết được thôiQuý vị đặt vấn đề nghe lạ lùng quáBình tường chẳng lẽ quý vị không quan tâm đến ăn uống hay sao mà khi lâm vào hoàn cảnh dịch zombie mới để ý đến nó ?
Đương nhiên cũng phải quan tâm đến vấn đề ăn uống, nhưng ở chỗ nào cũng là vấn đề cấp thiết, thậm chí có phần nhỉnh hơn cả ăn uống tí chút, cứ suy nghĩ cho kỹ xem đúng không ? Ăn uống không có nhiều thì chịu khó ăn uống ít lại, còn chỗ ở mà không có, suốt ngày cứ phải di chuyển không sớm thì muộn cũng rơi rụng sạch bách. Phải "an cư" rồi mới "lạc nghiệp", phải thành lập 1 cứ điểm phòng thủ chắc chắn rồi mới tha lương thực về chứ
Cứ như chó chạy rông thì chạy đến chừng nào ?
Còn nói về việc chỗ thủ kỹ quá, đến khi zombie tràn ngập thì sao thì câu hỏi này dành cho đám người vô tổ chứcĐã là cứ điểm ở lâu dài thì phải đào hầm, ngách để có chỗ thoát khi bị áp đảo, đó đương nhiên là chuyện phải nghĩ đến đầu tiên. Các hầm ngách này thông nhau để dễ dàng flank hoặc back stab bọn zombie, nhưng phải đủ hẹp để bọn zombie không dễ dàng chui vào được gây hiệu quả ngược
Cho nên các hầm ngách này cũng phải có những cánh cửa hoặc vật ngăn để cách ly các khu vực đã bị chiếm, phòng trong cả trường hợp có người bên trong căn cứ bị nhiễm vì lý do gì đó cách ly họ ngya trong khu vực đó. Và phải có các lối thoát ngầm thoát hẳn ra ngoài để phòng trường hợp không thể cứu vãn cứ điểm
Chưa kể phải tích cực dọn dẹp đám zombie ở khu vực lân cận 1 cách âm thầm như đặt bẫy : hầm chông, bẫy đập, đá lăn. Phải tích cực xử đám zombie, không được ỷ lại căn cứ kiên cố, đó là sự ỷ lại cực kỳ ngu si ! Tập sử dụng cung tên cho thuần thục vì đạn bắn hết thì súng trở nên vô dụng. Tập cả thể lực, sức bền vì tương lai phải sử dụng các vũ khí thô sơ và cơ bản để chiến đấu, cũng như trồng trọt để giải quyết vấn đề lương thực về lâu dài (của rơi đâu mà lượm ăn hoài ?). Đàn bà cũng phải làm các công việc nặng nhọc như đàn ông, không có chuyện phân biệt công việc đàn bà thì nhẹ mà việc nặng thì dành cho đàn ông (trừ mấy bà có bầu hay đèn đỏ). Trước cái chết mọi người đều đồng đẳng thì trước zombie cũng thế![]()




Giờ thử phân tích thực tế chỗ của mỗi người sinh sống hiện giờ.
Sau đó đặt vào trường hợp dịch mới bùng phát . Trước cổng có khoảng 5 walker.
Cổng đã được khóa!
Game On!!!
_____________________
Cổng nhà làm bằng thép, khóa 2 lớp nên có thể cầm cự tốt trong 1 tuần và vài đợt đập phá.
Nếu đó là hôm nay thì lương thực trong nhà mình chỉ cầm cự được 3 ngày, mình buộc phải ra ngoài.
Vũ khí trong nhà mình có thể dùng là 1 khúc cây trên sân thượng có đinh thép nhưng không mạnh, mình có một vài bồn nước cắt đôi đã được trồng rau trước đó, nhưng đó không thể là nguồn lương thực lâu dài được.
KHông có thang, không có dây nhợ để leo xuống . Mình có thể di chuyển trên sân thượng qua các nhà khác để lấy vũ khí tốt hơn, nhưng mình không chắc những căn nhà đó có an toàn hay không = ="
Dân số của thành phố mình tầm 16k người. Địa hình khá khó khăn và dễ bị walker tấn công.
....
Có vẻ mình sẽ tự sát!
