The Walking Dead Season 04 (ongoing)

các bác nhầm hết, Rick cặp bồ với Daryl nhé :2cool_misdoubt:
rick-grimes-and-daryl-dixon-andrew-lincoln-and-norman-reedus.jpg
 
Chú Daryl thanh niên manh động vãi. Còn thằng ôn con của bà nghị sĩ chọc ngay chú Glenn trước mặt con Maggie thật nhọ :))
 
Vấn đề cây súng của Rick mất chắc chắn do con bé Enid rồi!

không hẳn , mình nghĩ là 1 trong 3 người bị cái bà thị trưởng đuổi khỏi trại

còn con bé này là người quen của 1 hoặc 3 người đó , thỉnh thoảng ra ngoài cung cấp lương thực

nhớ đoạn nhóm Rick ở cổng trại , thằng bé nó nhìn thấy bóng người lấp ló ở ngôi nhà hoang gần đó

có nghĩa nhóm luôn bị theo dõi

một đoạn nữa để đưa dẫn chứng là con bé Enid bị thằng nhóc Carl theo dõi và tình cờ mất dấu ngay gần chỗ ông bố cất cây súng

Vậy mình nghĩ trại này sẽ đương đầu với nhóm bị đuổi kia , nhất là khi nhóm kia vớ được cây súng của Rick
 
trên cây súng có chữ J nhigã là gì nhỉ
 
Hình như cái bóng người ở ngôi nhà hoang lúc đấy chính là con Enid thì phải. Chưa khẳng định tốt xấu ra sao nhưng chắc chắn con bé này có vấn đề.
Khẩu súng của Rick bị mất thì mình nghĩ đến 2 khả năng: 1 là nhóm người lạ bị đuổi đi lấy, 2 là chính người trong Alexandria lấy; vì họ đã theo dõi nhóm Rick 1 thời gian, chắc chắn lúc đến cổng trại cũng vẫn tiếp tục bị quan sát, nên việc Rick giấu súng đã bị theo dõi.
 
Hình như cái bóng người ở ngôi nhà hoang lúc đấy chính là con Enid thì phải. Chưa khẳng định tốt xấu ra sao nhưng chắc chắn con bé này có vấn đề.
Khẩu súng của Rick bị mất thì mình nghĩ đến 2 khả năng: 1 là nhóm người lạ bị đuổi đi lấy, 2 là chính người trong Alexandria lấy; vì họ đã theo dõi nhóm Rick 1 thời gian, chắc chắn lúc đến cổng trại cũng vẫn tiếp tục bị quan sát, nên việc Rick giấu súng đã bị theo dõi.
ừ , xem lại thấy đúng là con bé Enid lấp ló ở cửa sổ thật , lúc đầu xem trên TV , ngồi xa nhìn không rõ mấy
 
Hình như cái bóng người ở ngôi nhà hoang lúc đấy chính là con Enid thì phải. Chưa khẳng định tốt xấu ra sao nhưng chắc chắn con bé này có vấn đề.
Khẩu súng của Rick bị mất thì mình nghĩ đến 2 khả năng: 1 là nhóm người lạ bị đuổi đi lấy, 2 là chính người trong Alexandria lấy; vì họ đã theo dõi nhóm Rick 1 thời gian, chắc chắn lúc đến cổng trại cũng vẫn tiếp tục bị quan sát, nên việc Rick giấu súng đã bị theo dõi.

Con này chắc cũng kiểu Carl, tuổi thơ dữ dội quá nên bây giờ yên bình ko quen,lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng
 
Anh Rick dê vãi, tự dưng đi thơm má vợ người ta :2cool_misdoubt:
 
phụ đề việt bị gì rồi :soldier_baby12:
 
Chị Carol bữa nay ngoài biệt ngắm hoa ra còn có thêm biệt tài dọa trẻ con :)) khổ thân thằng cu sợ xanh mắt mèo :)).
Rick quả này định đập chậu cướp hoa rồi, đoạn cuối ghen ra mặt + định rút súng nữa mới máu :)).
Mà đoạn cuối lúc Rick đứng ở bên trong tường bên ngoài là con zombie thấy gợi nhiều liên tưởng ghê
 
bị gì mà mấy trang xem online không up lên nữa rồi ta
 
ko có sub từ pdv chứ sao :))
 
trước giờ em vẫn thích nhất thằng rick, mà h đâm ra ghét, đi tán tỉnh gái đã có chồng
 
trước giờ em vẫn thích nhất thằng rick, mà h đâm ra ghét, đi tán tỉnh gái đã có chồng

Kệ chư ở ngoài lâu chưa thấy gái ngon . Giờ a thích thì nhích sao đâu :-)/\:-)
 
trước giờ em vẫn thích nhất thằng rick, mà h đâm ra ghét, đi tán tỉnh gái đã có chồng
Ngược lại trước kia mình ghét Rick, giờ lại thấy thích, vả lại nghĩ và làm là hai chuyện khác nhau, nhưng nếu Rick rape em kia là chuyện khác.

Thằng khoa học giả Eugene tự nhiên từ hồi ăn cú đấm đập đầu xuống đất ngu đi hẳn nhỉ, chả thể hiện gì nữa.
 
Back
Top