The Walking Dead Season 04 (ongoing)

Thằng Nicolas đã chết đâu, bị đấm mấy cái xong quăng lên xe về cùng mà. Cơ mà kiểu gì về đến nơi lão cũng bơm đểu mấy câu.
 
Thằng Nicolas đã chết đâu, bị đấm mấy cái xong quăng lên xe về cùng mà. Cơ mà kiểu gì về đến nơi lão cũng bơm đểu mấy câu.
có ai nói nó chết đâu ?

Đậu xanh , đoạn đầu thấy thằng noah nó hỏi về vụ xây tường thế nào , thấy vui vui vì sắp có khúc mắc được giải quyết , cuối tập chết bà nó mất :|
 
Bắn nhau lớn đê, bắn chết mom hết :soldier_baby18:
 
Thực ra mình bình thường nhát gan gặp trường hợp như thằng Nicholas chắc cũng đái ra máu tìm cách chạy trước :3cool_shame:
 
cái cách xây dựng của bọn Alexanria có vẻ ảo tưởng, điển hình như vụ xảy ra ngoài công trường, làm thế éo nào mà chúng nó dựng dc tường rào nhỉ, trong khi cả đám toàn đứa yếu đuối thấy zom là chạy tán loạn ,từ đám xây dựng cho tới đám đi do thám săn bắt zzzzzz
 
ly tri cái gì , chẳng qua tính chú glen như thế thôi chứ phải tay Rick Carol thì nó bỏ xác lại đấy rồi đợi đấy mà về dc safe house
Thanh niên glenn hên là còn giữ lí trí để ko thịt thằng đàn bà kia, thịt nó là éo bik về trại trình bày thế nào luôn :v "À chào cô, con cô bị bom nổ rồi thành bữa nhẹ cho zombie rồi, còn thằng bạn nó lầy quá làm Noah chết con giết nó luôn rồi. Đi tắm nhaa người dơ quá" =))
 
cái cách xây dựng của bọn Alexanria có vẻ ảo tưởng, điển hình như vụ xảy ra ngoài công trường, làm thế éo nào mà chúng nó dựng dc tường rào nhỉ, trong khi cả đám toàn đứa yếu đuối thấy zom là chạy tán loạn ,từ đám xây dựng cho tới đám đi do thám săn bắt zzzzzz
Các bạn A hack luck mà :)), dựng tường dựng ổ các kiểu và sống trong một thời gian dài mà chưa bị mấy đứa thú tính nó đến quấy nhiễu.

Mà mình nghĩ với cái kiểu nhát cáy + thiếu năng lực chiến đấu của bọn A thì xây được cái tường đấy xong thì cũng chết gần chục người là ít, do không tiện nhắc đến thôi.
 
bọn A này kiểu như ở tuyệt tình cốc hay sao ấy, cái gì cũng né được

mà 2 anh bê đê cũng tài, tuyển người trước nay ko bị móc lốp lần nào

công lao giữ cái trại A còn nguyên phần lớn là do các anh ấy ko đưa người tạp nham vào =))
 
Cái vụ xây tường thì cái thằng đi sản xuất gặp Zombies có kể với Abe là lần trước ông chồng bà Deanna bảo làm có 4 tuần nhưng rồi kéo dài 8 tuần. Chứng tỏ làm thường xuyên bị tấn công trong lúc xây dựng nên chậm tiến độ. Trong phim thì không có 1 chi tiết từ truyện là trong truyện có 1 thằng râu rậm (không nhớ tên) nói suy nghĩ của nó với Abe là chúng ta (đội xây dựng) như những vật hy sinh.

Chắc sau cũng sẽ có vài chi tiết về bức tường thôi.
 
vấn đề là bọn này đi raid rất yếu chả có kinh nghiệm gì , chưa nói đụng độ nhóm khác
trong khi súng đạn thì thừa mứa lại bắn kiểu vãi đạn
ko hiểu hack đâu ra nhu yếu phẩm các kiểu
 
Cái vụ xây tường thì cái thằng đi sản xuất gặp Zombies có kể với Abe là lần trước ông chồng bà Deanna bảo làm có 4 tuần nhưng rồi kéo dài 8 tuần. Chứng tỏ làm thường xuyên bị tấn công trong lúc xây dựng nên chậm tiến độ. Trong phim thì không có 1 chi tiết từ truyện là trong truyện có 1 thằng râu rậm (không nhớ tên) nói suy nghĩ của nó với Abe là chúng ta (đội xây dựng) như những vật hy sinh.

Chắc sau cũng sẽ có vài chi tiết về bức tường thôi.
Thằng râu rậm là thằng này phải không :2cool_confident:
Bruce_%28Alexandria%29.JPG

Trong phim downgrade thành thằng này rồi :3cool_shame: Tên nó là Bruce
250px-Season_five_bruce.png
 
Tập sau xem anh Rick xử thằng chồng của con Jessie ra sao, lúc thằng đó qua cho chai bia là anh Rick muốn đập vào đầu nó luôn r :soldier_baby14:
 
vấn đề là bọn này đi raid rất yếu chả có kinh nghiệm gì , chưa nói đụng độ nhóm khác
trong khi súng đạn thì thừa mứa lại bắn kiểu vãi đạn
ko hiểu hack đâu ra nhu yếu phẩm các kiểu

cái nhóm này biết trước khu này dự định làm safezone có tích trữ nhu yếu phẩm các thứ rồi

mà nói chung là bọn A này max luck mọi thứ rồi, ko cần bàn luôn =))
 
Bọn ở Alexandria mà xui xui như gặp bandit hiếp + cướp như bọn Tẻrminus thì chắc kết cục cũng chẳng khác gì mấy -.-

Trong mấy town thấy chỉ có Woodbury là khá nhất, được quản lý khá tốt, lực lượng phòng thủ bên trong mạnh, sẵn sàng chiến đấu, tiếc là người cầm đầu hơi ... bệnh chút thôi ...
 
công nhận là trại của chú Go là trại tốt nhất

mà TWD sang mùa thứ 5 rồi, thiết bị thì có thể ko hư, chứ xăng với thực phẩm thấy căng vãi tè

nhất là thực phẩm, bảo quản kiểu gì thì 5 năm là hết hạn sạch rồi, ko tự cung được thì chịu :v
 
Tùy, canned food nhiều lúc trữ được cả chục năm lận, nếu chịu khó loot trong mấy cái siêu thị về trữ và sử dụng hợp lý thì sống tốt nhiều năm :)
 
Đói thì giun đất còn cạp được huống chi là đồ hộp hết hạn :)).
 
Bọn ở Alexandria mà xui xui như gặp bandit hiếp + cướp như bọn Tẻrminus thì chắc kết cục cũng chẳng khác gì mấy -.-

Trong mấy town thấy chỉ có Woodbury là khá nhất, được quản lý khá tốt, lực lượng phòng thủ bên trong mạnh, sẵn sàng chiến đấu, tiếc là người cầm đầu hơi ... bệnh chút thôi ...
Thực ra ko có mấy chú main nhà mình nhảy vào phá bung bét từ đầu thì giờ nó vẫn sống tốt và phây phây chả đứa nào làm gì dc nó cả =))
 
công nhận là trại của chú Go là trại tốt nhất

mà TWD sang mùa thứ 5 rồi, thiết bị thì có thể ko hư, chứ xăng với thực phẩm thấy căng vãi tè

nhất là thực phẩm, bảo quản kiểu gì thì 5 năm là hết hạn sạch rồi, ko tự cung được thì chịu :v
5 năm ở ngoài đời chứ trong phim đâu phải 5 năm. Chưa đến 1 năm nữa.
 
tính tuổi con bé judi gì đấy là ra , nhưng mà ko thể có chuyện chưa đến 1 năm dc
 
Back
Top