The Walking Dead Season 04 (ongoing)

Rick một cảnh sát đào tạo đàng hoàng, một suvivor huyền thoại thế mà tý bị thằng bác sĩ thịt vì gái, cuối cùng máu chó dâng lên, anh bị một gái khác hạ gục ... quá nhục.
 
Rick một cảnh sát đào tạo đàng hoàng, một suvivor huyền thoại thế mà tý bị thằng bác sĩ thịt vì gái, cuối cùng máu chó dâng lên, anh bị một gái khác hạ gục ... quá nhục.

Michonne đánh lén thì chả có gì là nhục cả o|^_^|o
 
Xem sao mà nản con Shasha thế nhỉ , nhảm vồn ... :-w
 
Rick một cảnh sát đào tạo đàng hoàng, một suvivor huyền thoại thế mà tý bị thằng bác sĩ thịt vì gái, cuối cùng máu chó dâng lên, anh bị một gái khác hạ gục ... quá nhục.
Bị gái hack não nên debuff khá nặng, đó là triệu chứng của việc lâu ngày ko đụng gái, hội chứng FA gà trống nuôi con o|:-). Con Jessie nhìn công nhân nghành vãi =P~

Chú Carl quả này yếu quá, gặp mình là xong cmnr :-)/\:-)
 
ảo vãi Rick từng cắn nát 1 thằng bandit dù bị dí súng vào đầu mà giờ ko đánh nổi 1 thằng bs nát rượu
tốn thời gian xem mấy phút vật lộn nhau

tập này chưa có thêm ai chết lạ nhỉ
 
Da đen, đeo kính, phải chăng là... :2cool_burn_joss_sti
9ta4ZwZ.jpg
có lẽ nào :4cool_confuse:
 
áo màu khác nhau mà, ông này đâu dễ gì chết.
morgan1.jpg
 
Morgan là God hạ phàm mà làm răng chết được "))
 
phim thiếu ý tưởng nên cứ làm mấy cái cảnh vớ vẩn để chiếm thời lượng như con Sasha rảnh rỗi chạy rông đi giết zom. Rick giờ thì tái hiện hình ảnh của Governor, quản lý mọi người bằng kỷ luật thép, ai chống đối là giết. Ủng hộ bà kia hơn, cùng lắm bỏ tù là ok rồi :|
 
phim thiếu ý tưởng nên cứ làm mấy cái cảnh vớ vẩn để chiếm thời lượng như con Sasha rảnh rỗi chạy rông đi giết zom. Rick giờ thì tái hiện hình ảnh của Governor, quản lý mọi người bằng kỷ luật thép, ai chống đối là giết. Ủng hộ bà kia hơn, cùng lắm bỏ tù là ok rồi :|
đó là với thế giới thường, còn ở WD kỷ luật và tôn trọng nhau mới sống dc, rick nói chả sai, chẳng qua bọn A nó quá hên, nên sống tới giờ này.
 
Morgan mà chết nhảm vậy thì mục đích biên kịch làm after credit để làm quái gì :)
 
đúng là tập này k như mình mong đợi lắm :( thoắt cái cũng còn 1 tập, nhanh thật
 
Cách Rick thể hiện hơi kém thôi chứ suy nghĩ mình thấy hoàn toàn hợp lý, thể loại dung túng cho thằng chó Nick hay kể cả thằng con não lợn Aiden muốn làm gì thì làm là ko thể chấp nhận được. Rõ ràng bọn ở Alexandria quá may mắn khi chưa rơi vào thảm cảnh như Terminus. Sự yên bình ở đây quá giả tạo, một gia đình kiểu mẫu như của Jessie cũng ẩn chứa bên trong nó những vấn đề ko ai muốn (hoặc có thể) giải quyết.
 
Lý ra thì đồng đội nên hỗ trợ nhau, thì con công nhân nghành da đen lại chơi trò đánh lén. Kiểu này lại chia rẻ rồi
 
mẹ đấy đã suy nghĩ đắn đo xem chọn cuộc sống ở đâu mà, dường như đã chọn bộ cảnh sát và sống cùng Alexandria ( đoán thế )
 
Phần này thấy ý tưởng khá là rối rắm , hay nói đúng hơn là đoàn làm phim bị bí ý tưởng . Cả phần thấy mỗi tập đầu là hay xong nhạt dần đều , xem bây h toàn thoại với đấu tranh tam lý . Cho hẳn 1 phần def trong thành phố bị zombie quây , xong chết luôn nửa team có khi lại hay !
 
con da đen lúc bỏ kiếm ở lại là đã chọn cuộc sống bình thường ở trong A này rồi , lúc nó nổi máu lên bắn giết lại tưởng nó trở lại như trước
Rick và Carol thì luôn muốn mọi người phải chiến đấu nếu ko sớm muộn gì sẽ chết vì ko may mắn mãi như bọn A này dc

Trước mấy ông chửi Rick ko quyết đoán vụ Gov , giờ lại kêu nó cùng lắm bỏ tù hoặc đuổi thằng bs đi thôi mới bựa :)
 
1/2 Season chán quá, 4-5 tập trong A này cứ lẩn quẩn mấy đoạn ht nhãm câu h, ss bên trong thế này ngoài kia thế nọ, còn anh Rick thì hành xử như kiểu 1 thằng khát gái lâu ngày chứ mịe gì đâu. o|^_^|o

thằng cha thì cứ sồn sồn lên còn thằng con có cơ hội 1 vs 1 mà k chịu ăn :-?
 
Ông Morgan tập đầu xuất hiện được vài phút ngắn ngủi xong mất hút đến bây giờ gần hết ss đến nơi vẫn chưa biết đi đâu và làm gì =))
 
Back
Top