The Walking Dead Season 04 (ongoing)

Lý ra thì đồng đội nên hỗ trợ nhau, thì con công nhân nghành da đen lại chơi trò đánh lén. Kiểu này lại chia rẻ rồi
thế cậu nghĩ lúc đấy cả đám hóa chaos lên thì sẽ như nào, đã đánh là phải có kế hoạch hẳn hoy chứ ko phải 1 lúc điên lên là bắn giết đc, lúc đó 1 nơi yên bình sẽ lại chả còn gì như Woodbury và terminus. Michone giải quyết tình huống đó là hợp lý rồi . đóng cửa bảo nhau sau , ngoài ra còn có boss cuối carol nằm vùng nữa thì lo gì :))
 
Mụ Carol tỉnh lắm, tất cả đều nằm trong dự tính :))
 
Carol mà gọi là tỉnh là sao , là trùm cuối giật dây hết đấy =))
lúc thấy Rick nhận làm cs , rồi do dự lúc nhận khẩu súng kia là biết có tý thay đổi nên Carol vào tẩm nhiệt tình nên giờ mới có vụ solo với thằng bs rồi đòi giết thế này

nói chung là trùm cuối ko đùa dc đâu :)
 
Carol là trùm mà, ai chả biết

Có điều chả phải trùm cuối nhé, còn khướt
 
tập cuối chắc đánh nhau to xong bọn Wolves vào hốt xác.
 
Lúc Rick diễn thuyết Carol còn đứng cười tủm tỉm nữa :1cool_look_down:
 
Tiết tấu chậm quá. Cứ tưởng tập này là đập nhau rồi hóa ra lại chả có gì.
 
Thằng Nicholas diếm đc khẩu súng rồi ko biết nó sẽ giết ai đây, thằng này điếm thúi chắc nó sẽ kiếm cách xử Glenn mất.
 
chả biết kế hay là lên bảng đếm số =))
 
OKumohw.jpg



Rick: Làm đại ca mất mặt với gái, Ep sau đại ca vác mã ra nói chuyện:
 
Còn 1 tập nữa là lại phải đợi chờ, coi bộ ss này sẽ hết lảng nhách, ko có war
 
chap sau có vẻ vẫn ko có phát war nào nhỉ
thằng bs gặp Rick còn hổ báo chứ gặp trùm cuối mới dọa thôi đã đái ra quần rồi :))
 
bá đạo mụ Carol =)) cầm dao vào đòi xiên Pete luôn =))
 
đến giờ có thể thấy vị trí của carol trong nhóm rick ko bèo chút nào , cùng với daril thì có thể coi là phó nhóm ,chỉ sau rick thôi . hơn hẳn glenn ,michone hay abraham
 
Cái Epi vừa rồi nhảm nhất là cái màn nguyên nhà ngồi mở cái CD với cái bài như hạch tưởng nhớ thằng con. Nghe mà điếc cả tai.
 
em jessie lúc nói chuyện với rick trong nhà xe lúc quay đít cặp mông khủng vãi =P~
btw, michonne khúc cuối đập rick chắc cũng là đánh lạc hướng thôi
 
lạc lõng gì

lúc ấy cho 1 cù loi là rất là hợp lý rồi =))
 
Back
Top