Tui thấy hiện anh vào vai tốt nhất FTWD là anh...Voldermort. Phê thuốc, sợ hãi, tưởng mình bị điên, động kinh,... thấy ảnh rất có hồn.
Xem tập 2 + các review thì thấy bà con đồng nhất quan điểm: chi tiết 2 ổng bả cứ câm nín không chịu kể về Walker cho người thân rất là nhảm và sáo mòn, làm phim thêm loạn.
Thật ra tui thì nghĩ như vầy:
- tạm thời ko thể kể cho con Alicia được. Tính con bé hay giúp người. Nó nghe xong đâm sợ rồi lại đòi vác thằng Matt về để chăm sóc/ bảo vệ nó thì lại toi.
- mẹ con chị Liza: mới gặp nhau hay nhắn tin điện thoại " con ghẻ anh mới tông 1 thằng 2 lần, nó ko chết", thế nào cũng bị cm " anh hít với nó luôn rồi à?" cho coi. Nhưng đoạn cả 3 trốn trong hiệu cắt tóc, đó là lúc thích hợp để ổng bắt đầu kể được rồi. Nhưng ổng vẫn câm nín, chỉ lải nhải 1 mình mấy câu bá láp " nó ko chết". Quả thật rất bực mình.
Thêm chi tiết nữa là thằng Tobias vô trường lục đồ ăn, sau khi đụng ông hiệu trưởng xong thì bỏ nguyên xe đồ ăn lại. Chi tiết này ko hợp lý.
Nói chung tôi thấy tay biên kịch của tập này không tốt bằng tập 1, dù riêng phần mô tả xã hội đang loạn lên thì hắn vẫn làm tốt.
---------------------------------------------------------
Quay lại, nói về giả thuyết nguồn gốc bệnh dịch. CHúng ta ko bao giờ biết nó từ đâu ra, nhưng về cách bệnh dịch bùng nổ thì tôi thấy có 1 số điểm sau đây:
- thường những người có gia đình, khi sốt hoặc bị cắn, điều đầu tiên là họ sẽ vô bệnh viện để điều trị/ theo dõi. Vậy cho nên, bệnh viện sẽ là cái ổ/ nhà giam tạm thời của các walker theo diện này. Vô tình, chúng bị cách ly ở 1 mức nào đó khỏi cộng đồng.
- Những người vô gia cư là nạn nhân đầu tiên của Walker, vì họ thường phải ngủ ngoài đường về đêm, có bệnh cũng ko thể vào bệnh viện. Họ cũng là đội quân chủ lực của Walker giai đoạn đầu. Từ tập 1 đến tập 2, ta đã thấy rất nhiều homeless lờ đờ và cắn người rồi.
- Những người sống độc thân là 1 lực lượng Walker tiềm ẩn nữa. Vì khi bị tấn công, hoặc bệnh, 1 số sẽ vào bệnh viện trong khi số khác chọn về nhà. Ko ai theo dõi tình trạng họ khiến họ dễ dàng biến thành Walker đi lang thang ko ai kiểm soát. Thằng Matt và ông láng giềng bà Madison là VD. Tuy vậy, đám này cũng ko hẳn nhiều bằng homeless.
- 1 lực lượng Walker nữa là những người chết vì lý do bình thường ( tai nạn, án mạng) trong thời điểm hiện tại. Tuy vậy, đám này cũng ko thể nhiều bằng homeless vì khi án mạng, tai nạn xảy ra, polite có mặt và khắc phục rất nhanh ( vụ trên cầu). Trừ khi là thanh toán nhau ở chỗ ít người thấy thì may ra.
--------------------------------------------------------------
Về thời gian trận dịch bắt đầu:
- virus đã thâm nhập vào mọi người từ lâu. Giai đoạn ủ bệnh diễn ra bao lâu ko ai biết, nhưng có lẽ là rất lâu nên đến khi bùng phát ( bắt đầu nổ ra từ epi 1 FTWD) thì số người nhiễm ( bất kể thành/ chưa thành Walker) đã rất nhiều rồi.
- 1 trong các biểu hiện của bệnh này là cảm cúm. Kỳ thực, khi nạn nhân thấy mình bị cúm, đó ko phải là thời gian virus ủ bệnh nữa, mà là nó chuẩn bị bùng phát mất rồi ( ông láng giềng Madison). Nhưng xem ra, biểu hiện cảm cúm cũng chỉ xảy ra với 1 bộ phận nạn nhân, 1 số khác ko có triệu chứng đó ( cả nhà Madison, Travis,...)
--------------------------------------------------------------
Chính quyền có dính dáng gì trong trận dịch ko?
Ta ko chắc chắn. Có thế có, có thể ko. Nhưng ta biết chắc là có nhiều biểu hiện cho thấy họ cố tình che đập nó. Báo cáo tình trạng Walker đã lan khắp 5 bang mà chính quyền liên bang chưa mở cuộc điều tra quy mô nào, cứ dìm nó vào dạng " tin đồn vớ vẩn". Báo chí và thông tin đại chúng hoàn toàn im hơi lặng tiếng ( trong khi thời buổi này, hắt xì một cái cũng có thể lên báo). 1 số polite cũng đã cảm thấy cái gì đó bất thường, và họ bắt đầu mua đồ dự trữ để di tản. Nhiều cảnh sát khác không biết phải xử lý Walker bằng cách nào. Những thông tin trên cho tôi 1 cái nhìn sau về chính quyền:
- có ai đó ở trung ương với quyền lực lớn đã tác động lên bộ máy cảnh sát liên bang và phương tiện thông tin để bưng bít tuyệt đối chuyện Walker cho đến khi ko thể bưng bít nữa.
- Cảnh sát đa phần là không được biết về Walker, hoặc biết không đầy đủ ( ít nhất là cách hạ 1 Walker - điều đáng ra ko thể xảy ra ở giai đoạn FTWD, vì đã lan ra 5 bang, số cảnh sát headshot Walker chắc chắc cũng đã nhiều) để có thể đối phó chúng. 1 số khác nhờ làm trong cơ quan chính phủ ( cảnh sát, quân đội,...), nắm rõ hơn tình hình hiện tại nên sớm tiến hành tích trữ và tẩu thoát hơn đa số dân chúng.
Như vậy, ko loại trừ khả năng có 1 tổ chức tương tự Umbrellar nào đó đứng sau đại dịch và đang khống chế chính phủ, làm trì hoãn mọi hoạt động đối phố Walker.