không hiểu sao nhìn cái cách Gleen ngwar mặt lên trên (thùng rác ngay trên đầu) , cái cách mà Gleen biến mất dưới đám zom, kiểu mà đám zom với theo, mình thấy đến 80% là hắn đã trốn dưới thùng rác rồi
Cái đoạn Glenn ôm Nicolas rơi xuống thấy bựa bỏ mẹ.Rõ ràng đám Zom nó vây kín 4 xung quanh rồi mà Glenn rơi xuống lại vẫn nằm ở dưới đất được ,chí ít cũng phải nằm trên đầu mấy thằng zom chứ ?!?
Vừa xem từ tập 1 đến 3, cảm giác xử lý lũ zombie mất công quá. Xây cmn hẳn 1 cái tường thật dày chỗ đường dốc bị chắn bởi mấy cái xe tải, xong thì cứ kệ khi nào cái xe tải nó rơi zombie ùa vào đấy đông quá tự xô nhau xuống hố mà chết.Tự dưng kéo cả lũ đi chỗ khác trên đường ko biết chúng nó sẽ giết bao nhiêu người...
Thì bởi vậy mới có phim coi hoài. Chứ nếu trình như mấy con zombie trong phim thì chịu khó tý vẫn sống khỏe, tụi nó đi thì chậm, người thì nhũn, lực cũng yếu, lại ngu ngơ như con bò con nên biết luồn lách tý sống tới già luôn.
thông điệp của tập này là hãy học aikido , kể lòng vòng hết gần 60' cuối cùng thằng thủ lĩnh W nó đéo học , phí nước bọt . Mà chú Morgan cũng có tiềm năng làm boss nữa bật đồ sát lên là CLEAR sạch cả đám