The Walking Dead Season 04 (ongoing)

Phim ảnh vốn là sản phẩm của trí tưởng tượng thì bớt thắc mắc những cái vô lý đi.
 
Bản thân sự tồn tại của zombie là ngớ ngẩn rồi :4cool_baffle: Ta thấy cái đám "zombie" trong seri 28... later có khả năng tồn tại thật hơn nhiều. Chúng phải rất manh động và mạnh mẽ như thế mới gây ra đại dịch toàn cầu nổi, và theo thời gian khi nguồn "thực phẩm" đã cạn thì chúng cũng rã ra chết đói như mọi sinh vật. Chắc vì vậy mà seri ngưng ở phần 2 "28 weeks later", vì nếu tận 28 tháng sau thì chắc chẳng còn con zombie nào sống vì con gười đã biết rút kinh nghiệm, trốn chui nhủi khiến "thực phẩm" cạn kiệt
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Phim 28 weeks later thật sự là phim zombie hay vcl, tình tiết hay..coi gay cấn, nhạc cũng hay
 
Mình thấy World War Z cũng hay ko kém. Cả 2 phim đều xứng đáng trong top phim về dịch Zombie. :)
 
^
Phim 28 weeks later thật sự là phim zombie hay vcl, tình tiết hay..coi gay cấn, nhạc cũng hay

Công nhận nhạc của phim này bá , đoạn main bị zom nó ùa ra tứ phía dí chạy toé khói mà nhạc phê đừng hỏi \m/

Mà trong phim đấy hóa Zom nhanh vãi cả lềnh , nhanh hơn cả World War Z nữa cắn phát hóa lun8-x

 
Chỉnh sửa cuối:
bọn này cắn để lây thôi chứ ko ăn thịt thì phải...
 
Cái 28 weeks không hiểu sao mình xem lại thấy cực kỳ ghét. Tình tiết thì ok cơ mà 2 đứa nv chính không mê nổi, xem chỉ muốn cầm khẩu súng phơ cho chúng nó phát vào đầu.
 
Glenn kỳ này lên đĩa thật à ? :3cool_nosebleed: Nghe bọn voz bảo đạo diễn đã xác nhận :3cool_angry:
 
Glenn kỳ này lên đĩa thật à ? :3cool_nosebleed: Nghe bọn voz bảo đạo diễn đã xác nhận :3cool_angry:

Xác xuất chết là rất cao. Vì có một chi tiết: với một người dày dặn chinh chiến zombie như Glenn thì nếu Nicolas nó đè lên người thì gương mặt của Glenn nó sẽ không nhăn nhó la hét thảm thiết như vậy. Chỉ có bị cắn moi ruột thì cái mặt mới khổ sở vậy thôi :7cool_waaaht::7cool_waaaht::7cool_waaaht:
 
Nếu Glenn mà còn sống thì quá nhảm nhí.Nếu mà có ít zom thì còn có lý,vì có mấy thằng zom thôi thì nó ăn nicholas là no cmn rồi,đằng này đông như kiến cỏ như thế thì chúng nó thay nhau cắn xé thì làm gì còn cái gì.
 
Tập vừa rồi ý nghĩa thì cũng có ý nghĩa, cảm động thì cũng có cảm động nhưng cảm thấy nó vẫn không thuyết phục.
Ông Eastman kia vốn từ đầu đại dịch đã núp trong rừng, chỉ có đối đầu với xác sống còn mấy thằng trùm phản diện (trừ thằng Crighton mà ông này giết từ trước khi ổng biết có đại dịch) như kiểu Gov hay bọn Terminus,....thì chưa gặp, nên tư tưởng vẫn còn nhân đạo lắm. Biết tha thứ là cần thiết nhưng phải tùy thằng.
Mà có một chút thắc mắc là lúc giết 2 thằng bằng cách đâm vào cổ với bóp cổ, Morgan có nói mấy câu đại loại "mày không phải" gì gì đó, như kiểu 2 thằng này trước đấy làm gì đó xong Morgan mới giết, chứ không phải là Morgan gặp ai cũng giết bừa kể cả không có đe dọa như ổng nói, như thế thì gì đến mức khúc sau gặp lại thằng kia trong lốt walker đến mức phải nghệt mặt ra rồi để ông Eastman nhào ra cứu?
câu cửa miệng 'đừng bao giờ xin lỗi' của Morgan ấy mà :4cool_confuse:
đoạn sau kiểu Morgan hối hận khi giết nó nên mới nghệt ra thế :D
 
Glenn chết là được rồi , đoạn đó cao trào + nhạc nền thê lương thế rất hợp để chết 8-x
 
:9cool_canny: Chào các bạn, mình yêu Maggie. SPOIL:
Tập trước Gay, tập này Les. Cái đà này này là tới Ep7 là tường sập, đội A diệt xong hết đội Walker thì Maggie thấy Glenn lê lết đi dìa. Thế là... bùm.
 
Tập này cảm xúc hơn hẳn tập trước :))
Nổi bật chắc là tình les giữa Tara và em bác sĩ. Rick cuối cùng cũng đã được ch*ch em Jessie :)).
Đoạn 2 con zom dưới cống buồn nôn không tả được.
Khúc thằng Ron mò lên chỗ Rick có bác nào sợ nó xô 1 phát Rick bay xuống dưới không :)).
Cơ mà xem đến tập này thì chắc 90% Glenn die rồi. Thôi để ảnh chết ở đây là đẹp, đủ cảm động, để lại thằng con là được rồi.
Tập sau chắc chắn vỡ tường.
 
Mụ leader có vẻ tìm ra phương pháp gì rồi. Khúc cuối trông phởn vãi =)
 
Mình coi tập này xong lại nghĩ có khả năng Glenn còn sống mới ghê. Thôi thì hy vọng vậy ...

Thằng ku Spencer kiểu này dự ko sống thọ, mà giờ bà Deanna còn có mình thằng này ruột thịt, nó mà ngỏm chắc bả cũng tèo theo ...
 
Khúc cuối nó chiếu cái gì ở bức tường vậy mấy bác, nhìn ko rõ
 
Thực ra Zombie phim tuyệt nhất đối với mình ko phải 28 weeks hay The Dăwn of Death mà là cái ResidentEvil 1 ấy, hồi đó mua về coi mặc dù con gấu rất thích game RE (vì nó kết thằng Leon là chính, chơi nát Leon rồi Leon save 00 thì nhất quyết ko chơi char Clare, RE4 nó còn lấy full costume cho thằng Leon) nhưng coi RE1 thì nó xém ngất 2 lần (1 lần là lúc con bé trong căn phòng đầy nước, lần 2 là lúc thằng gi mở cửa thì bị đống zom úp sọt). Lần 2 nó khóc ngất luôn.... quả đấy gian gian tý giờ chắc đỡ phải quay tay :((
 
Khúc cuối nó chiếu cái gì ở bức tường vậy mấy bác, nhìn ko rõ
Tấm tôn sắp bung ra, dự là tập sau vỡ tường.
 
Back
Top