The Walking Dead Season 04 (ongoing)

ss này chỉ dc mỗi cái đỡ nhảm hơn ss trước , ss trước dc mỗi tập đầu boss carol quẩy là hot
ss này cũng lên dc cao trào đến tập 3 , thì cho 1 màn tự sự của siêu nhân da đen
đúng kiểu dc đè ra bj cho sướng rồi bất ngờ bắt đọc thơ
 
kiểu như mấy ss gần đây chỉ xem tập đầu, tập giữa và tập cuối phim là cao trào thôi ấy :))
 
Cái tháp đổ mà nhạc êm đềm vãi làm mắc cười quá :))
 
1mc cườ cười cái gì

mà tại đoạn đó còn bày đặt làm nhạc nhẹ nhẹ, slow motion như cô dâu 8 tuổi, quay mặt tất cả mọi ng nên nó bcười =)
 
Con Enid này lỳ lợm nhỉ lẽ ra Glenn phải hiếp nó xong giết thì mới được :))
 
Kiểu "không có gì lớn đâu, chết là cùng chứ gì" =))
 
Gặp mình là phải hiếp ngay con đấy, nhìn kháu thế cơ mà :)). Đùa chứ mấy đứa diễn viên trẻ này cũng có triển vọng nhiều đất diễn đây, sau Beth với mấy bé ngắm hoa thì giờ đất diễn là của Enid, Carl với thằng oắt con tay bác sĩ :))
 
Glenn chưa chết,lại có hứng xem tiếp :-)/\:-) tình hình đang rối ren,anh Spencer làm xiếc giúp anh chị em giải trí cho bớt căng thẳng :-)/\:-)

cơ mà dạo này triết lý nhiều nhỉ,thấy cái thời này mà cứ nói chuyện triết lý miết nó xàm bm
 
triết lý là vì tự nhiên lọt vào cái cộng đồng mà nó del biết mùi thực tại nó ntn =))
 
Nói chứ hy vọng Rick với Carol cũng bớt phát xít lại chút, đám ở A dù gì cũng đang cố gắng thay đổi từ từ cho hợp với thời đại mà, chưa chi a đã hét lên kiểu "team mình ko thể vì cái lũ này mà hy sinh thêm nữa" thì khổ thân đám kia quá :))
 
thánh hoa thì cực đoan thấy rõ rồi, còn Rick thì cuối ss1 2 gì đó đã kêu k còn dân chủ gì nữa mà

nên k hy vọng gì đâu :))
 
Thằng cha Morgan sắp ăn hành ra trò rồi, chị Carol có vẻ ngứa mắt lắm chỉ thiếu nước móc súng ra cho 1 phát thôi :)). Giờ cứ nhìn cái mặt Carol khó chịu là nghe mùi máu rồi :))
 
còn cả con bs nữa để carol xử thì ko hay
theo tình tiết phải để lúc hỗn loạn bọn walker tràn vào thằng W kia thoát ra dc lại giết 1 người trong team nữa rồi lúc đó boss lạnh lùng nhìn chú da đen và hết nửa ss :))
 
Được mỗi anh da đen tanker thì chết sớm, anh da đen mới sát thủ thì lại thích đi support, còn anh cha xứ support thuần thì lại bóp khoái lạc song châu team. Đm anh Glenn thì thoát chết, éo thể phi lý hơn...
 
Pha thoát chết của chú Glenn là bình thường, cái tình huống để bị rơi vào ngõ cụt bị zom quây nó mới là phi lý, vì ngay đó có cái cầu thang + ngay dưới cầu thang có cái cửa sổ mở, chui vào hoặc leo lên thang là thoát ngõ cụt mà không thấy ( trái với sự nhanh nhẹn, park out như thánh của Glenn từ đầu phim ), để tới chap vừa rồi sau khi ôm thùng rác được mấy ngày Glenn mới phát hiện ra cái cửa sổ :(
 
Giờ cứ nhìn cái mặt Carol khó chịu là nghe mùi máu rồi :))

Mặt Thánh Hoa không bao giờ biểu lộ cảm xúc nhé , cứ tỉnh như ruồi mà làm thôi :))
 
Pha thoát chết của chú Glenn là bình thường

giphy.gif
 
Thôi khỏi SPOIL luôn. Hai thằng loz Morgan với Ron bóp Team rồi :6cool_smile: Rick đi ra với cây rìu, Jessie nắm tay Carl và thằng Sam thì... Mom! :3cool_shame:
 
Back
Top