The Walking Dead Season 04 (ongoing)

Thánh hoa lại vô rừng tu luyện à , mịa thế thì càng bá bố ai mà đỡ dc :-ss
 
đệt mẹ có những nhân vật như thánh hoa, thánh lương thiện với cả thánh chột

thánh nào cũng tự solo ngoài tự nhiên 6 tháng 1 năm mà chả đụng băng nhóm nào, cũng chả lo gì chuyện ăn uống X_X
 
Seres này giờ sạch zom , qua chém nhau thì khác gì như ông phân tích tâm lý hướng dẫn Morgan nói . Cứ hóa mợ zom đi vì giết người trước sau gì cũng tạch :)) Morgan là người thông thái của series mà nhiều tên cứ ghét . Thánh hoa carol nhờ ổng mà sau khi bắn anh W tỉnh ra phần nào . Nếu ko quá tới mức nổ súng thì em xinh gái kia chắc cũng thoát . Em nào ngon hàng qua tay R cũng về đội anh Diêm thế Mi có thoát ko (comic) ?
 
đệt mẹ có những nhân vật như thánh hoa, thánh lương thiện với cả thánh chột

thánh nào cũng tự solo ngoài tự nhiên 6 tháng 1 năm mà chả đụng băng nhóm nào, cũng chả lo gì chuyện ăn uống X_X

Thế cho nên ta mới đặt câu hỏi là có ai biết thánh hoa đi đâu làm gì trong lúc bị Rick đá khỏi nhóm không :4cool_baffle:
 
chắc làm thủ lĩnh The Savior :-"
 
Seres này giờ sạch zom , qua chém nhau thì khác gì như ông phân tích tâm lý hướng dẫn Morgan nói . Cứ hóa mợ zom đi vì giết người trước sau gì cũng tạch :)) Morgan là người thông thái của series mà nhiều tên cứ ghét . Thánh hoa carol nhờ ổng mà sau khi bắn anh W tỉnh ra phần nào . Nếu ko quá tới mức nổ súng thì em xinh gái kia chắc cũng thoát . Em nào ngon hàng qua tay R cũng về đội anh Diêm thế Mi có thoát ko (comic) ?
Morgan giống lão gàn nho, thông thái song cố chấp dở hơi, ghét là phải.
 
Thằng đạo diễn này càng lúc càng phá Game. Không cho ra được tình tiết hoặc nhân vật mới nào hay thì thôi bưng nguyên trong Comic ra là đẹp. Đằng này đem ra rồi chế dở dở ương ương. Điển hình là cho tới giờ thì The Saviors với thằng Sub-Boss là Dwight như cái đám gà chết. Trong Comic thì Rick chỉ giết 1 nhóm Saviors thôi thì Negan đã ra lệnh cho Dwight đi tìm Alexandria và xử lại vài mạng quân bình tỉ số rồi (Abe - tay mặt của Rick lên dĩa). Lên phim cho tới giờ thì Alexandria đang thắng với 3 bàn cách biệt và Negan thì chả thấy mặt mũi đâu. Dwight trong Comic là một thằng sát thủ máu lạnh, lầm lì, xuống tay không bao giờ hối tiếc. Ấy thế mà lên phim thì cứ trông như thằng xì ke lâu năm, lèm bèm mấy thứ vớ vẩn vãi ra.

Cái tình huống đối mặt của tập này rất vô lý. Khi phục kích nhóm Daryl thì nhìn sơ qua cũng đủ thấy Daryl với Rosita là "lính chiến" còn con Danise thì không mang súng, lại béo ú. Nếu chọn 1 mục tiêu để ra tay thì đáng ra phải là Daryl hoặc Rosita ăn mũi tên đó. Đằng này lại xiêng đứa yếu nhất rồi ập ra khống chế 2 đứa mạnh và ép nó chỉ điểm b-( Cứ cho như là có Eugene làm con tin nhưng mà tình huống địch không hàng mà chống cự luôn thì ta chắc cũng đi vài mạng (đang đặt góc nhìn từ nhóm Dwight).

Giờ thì coi như Abe thoát được mũi tên vía rồi, hứa hẹn đầu bạc răng long với Sasha luôn. Kiểu này thì chắc Glenn cũng có người thế mạng. Season Finale mà không có Main nào lên dĩa thì đúng đặc sản. Mà từ hồi Season 6 bắt đầu tới giờ thì toàn đàn bà với da trắng chết như rạ, đen mới chết có 1 thằng Wolf đang bị cột thì Carol bắn. Lại lòi thêm cái màn trắng chịch đen. Có vẻ như thằng đạo diễn bị "áp lực" bên ngoài tác động, còn không thì đầu nó bị nhảm thật rồi.

Seres này giờ sạch zom , qua chém nhau thì khác gì như ông phân tích tâm lý hướng dẫn Morgan nói . Cứ hóa mợ zom đi vì giết người trước sau gì cũng tạch :)) Morgan là người thông thái của series mà nhiều tên cứ ghét . Thánh hoa carol nhờ ổng mà sau khi bắn anh W tỉnh ra phần nào . Nếu ko quá tới mức nổ súng thì em xinh gái kia chắc cũng thoát . Em nào ngon hàng qua tay R cũng về đội anh Diêm thế Mi có thoát ko (comic) ?

Comic: Rick chịch Andrea (chết ngắt trên phim) còn Michone chịch Morgan (chết ngắt trong truyện).
 
Chỉnh sửa cuối:
cái đoạn trong phim là thằng Dwight nói là bắn lộn, tính nhắm Daryl mà trúng qua con kia

nhìn chung tình tiết này là vô lý lòi rồi, 3 đánh 8 9 gì đó, mà bị phục kích thì dù sao chết 1 2 bên mình nghe còn tin được

gần đây team Rick hóa Seal hết cả
 
Thằng đạo diễn này càng lúc càng phá Game. Không cho ra được tình tiết hoặc nhân vật mới nào hay thì thôi bưng nguyên trong Comic ra là đẹp. Đằng này đem ra rồi chế dở dở ương ương. Điển hình là cho tới giờ thì The Saviors với thằng Sub-Boss là Dwight như cái đám gà chết. Trong Comic thì Rick chỉ giết 1 nhóm Saviors thôi thì Negan đã ra lệnh cho Dwight đi tìm Alexandria và xử lại vài mạng quân bình tỉ số rồi (Abe - tay mặt của Rick lên dĩa). Lên phim cho tới giờ thì Alexandria đang thắng với 3 bàn cách biệt và Negan thì chả thấy mặt mũi đâu. Dwight trong Comic là một thằng sát thủ máu lạnh, lầm lì, xuống tay không bao giờ hối tiếc. Ấy thế mà lên phim thì cứ trông như thằng xì ke lâu năm, lèm bèm mấy thứ vớ vẩn vãi ra.

Cái tình huống đối mặt của tập này rất vô lý. Khi phục kích nhóm Daryl thì nhìn sơ qua cũng đủ thấy Daryl với Rosita là "lính chiến" còn con Danise thì không mang súng, lại béo ú. Nếu chọn 1 mục tiêu để ra tay thì đáng ra phải là Daryl hoặc Rosita ăn mũi tên đó. Đằng này lại xiêng đứa yếu nhất rồi ập ra khống chế 2 đứa mạnh và ép nó chỉ điểm b-( Cứ cho như là có Eugene làm con tin nhưng mà tình huống địch không hàng mà chống cự luôn thì ta chắc cũng đi vài mạng (đang đặt góc nhìn từ nhóm Dwight).

Giờ thì coi như Abe thoát được mũi tên vía rồi, hứa hẹn đầu bạc răng long với Sasha luôn. Kiểu này thì chắc Glenn cũng có người thế mạng. Season Finale mà không có Main nào lên dĩa thì đúng đặc sản. Mà từ hồi Season 6 bắt đầu tới giờ thì toàn đàn bà với da trắng chết như rạ, đen mới chết có 1 thằng Wolf đang bị cột thì Carol bắn. Lại lòi thêm cái màn trắng chịch đen. Có vẻ như thằng đạo diễn bị "áp lực" bên ngoài tác động, còn không thì đầu nó bị nhảm thật rồi.



Comic: Rick chịch Andrea (chết ngắt trên phim) còn Michone chịch Morgan (chết ngắt trong truyện).

nó bảo nhắm Daryl mà lệch sang Denise mà, với lại nó muốn trao đổi, giết một mạng để răn đe nên nó mới để (đạo diễn mới để) Daryl, Rosita sống =))
 
bên đông thì bị úp sọt bên ít thì cũng tìm chỗ nấp chứ ko rambo lại chưa kể zombie vào la liếm nữa và kết cục thì bên đông chủ động rút chứ ko khô máu nói chung thì đoạn này có thể hiểu, mà team nào thủ lĩnh bị cắn vào trym thì auto thọt rồi >:)
 
Team kia rút là đúng, nó đang bị phục 2 đầu, lại còn ko biết có bao nhiêu đứa mai phục, nó thừa biết độ thiện chiến của Daryl, thêm quả BJ đang đau thấu trời nên trong đầu còn nghĩ đc gì ngoài chạy nữa
 
Nghi ngờ là hết phim còn mỗi thánh Morgan vì độ thánh thiện , ko rõ trong truyện có tạch chưa ;))
 
Vừa search google, thấy status: dead. Thế là đủ.
 
quả BJ ấy mà nv phụ là bị cầm súng phơ bể gáo rồi =))
 
Phim này
Thằng đạo diễn này càng lúc càng phá Game. Không cho ra được tình tiết hoặc nhân vật mới nào hay thì thôi bưng nguyên trong Comic ra là đẹp. Đằng này đem ra rồi chế dở dở ương ương. Điển hình là cho tới giờ thì The Saviors với thằng Sub-Boss là Dwight như cái đám gà chết. Trong Comic thì Rick chỉ giết 1 nhóm Saviors thôi thì Negan đã ra lệnh cho Dwight đi tìm Alexandria và xử lại vài mạng quân bình tỉ số rồi (Abe - tay mặt của Rick lên dĩa). Lên phim cho tới giờ thì Alexandria đang thắng với 3 bàn cách biệt và Negan thì chả thấy mặt mũi đâu. Dwight trong Comic là một thằng sát thủ máu lạnh, lầm lì, xuống tay không bao giờ hối tiếc. Ấy thế mà lên phim thì cứ trông như thằng xì ke lâu năm, lèm bèm mấy thứ vớ vẩn vãi ra.

Cái tình huống đối mặt của tập này rất vô lý. Khi phục kích nhóm Daryl thì nhìn sơ qua cũng đủ thấy Daryl với Rosita là "lính chiến" còn con Danise thì không mang súng, lại béo ú. Nếu chọn 1 mục tiêu để ra tay thì đáng ra phải là Daryl hoặc Rosita ăn mũi tên đó. Đằng này lại xiêng đứa yếu nhất rồi ập ra khống chế 2 đứa mạnh và ép nó chỉ điểm b-( Cứ cho như là có Eugene làm con tin nhưng mà tình huống địch không hàng mà chống cự luôn thì ta chắc cũng đi vài mạng (đang đặt góc nhìn từ nhóm Dwight).

Giờ thì coi như Abe thoát được mũi tên vía rồi, hứa hẹn đầu bạc răng long với Sasha luôn. Kiểu này thì chắc Glenn cũng có người thế mạng. Season Finale mà không có Main nào lên dĩa thì đúng đặc sản. Mà từ hồi Season 6 bắt đầu tới giờ thì toàn đàn bà với da trắng chết như rạ, đen mới chết có 1 thằng Wolf đang bị cột thì Carol bắn. Lại lòi thêm cái màn trắng chịch đen. Có vẻ như thằng đạo diễn bị "áp lực" bên ngoài tác động, còn không thì đầu nó bị nhảm thật rồi.



Comic: Rick chịch Andrea (chết ngắt trên phim) còn Michone chịch Morgan (chết ngắt trong truyện).

Phim này nó nhảm với dở lâu lắm rồi, tại theo dõi lâu cũng ráng cho coi hết bộ xem nó end thế nào..phìm tình tiết vô lý với sạn vô số, chưa kế diễn xuất diễn viên dở.
 
ye, có những phim lỡ coi rồi thì thôi coi hết, như kiểu HIM á

chứ chất lượng càng ngày càng xuống, ít có phim nào mà chất lượng các ss nó hay tương đương như breaking bad hết

GoT thì ko dở dần nhưng cũng k kiểu hấp dẫn từng tập như BB được
 
^
Breaking Bad với The Sopranos nữa bác, diễn xuất lời thọai tình huống đỉnh vl.
 
để coi thử phim đó coi sao
 
Breaking Bad thì càng coi càng hay mới đúng, mấy ss cuối lên boss ngay cấn vcl ra, GOT thì chỉ hóng xem tập tiếp theo thằng nào chết =))
 
Tv seri mình coi không nhiều, chủ yếu coi các bộ đâm chém, máu và sex, hehe

Kịch bản, tình tiết đỉnh của đỉnh thì Breaking Bad với GoT quá hay, ngoài ra thì Vượt Ngục phần đầu.
Better call Saul xem p1 cũng hay, đợi tháng sau hết p2 kéo 1 thể xem.

Thích đơn giản, đâm chém, máu tràn ngập, các cảnh sex lồng ghép nghệ thuật, âm nhạc thì Spartacus tuyệt vời, tuy kịch bản đơn giản, nhưng các nhân vật nổi bật, tình tiết làm khéo, giải thích giữa seri phụ và chính.

TWD coi p1 đúng chất sinh tồn, tâm lý hay, p2 sim nông trại vui vẻ lê thê quá, các season sau tập được, tập cũng câu kéo lê thê nói chuyện, dù sao cũng khiến mình hóng coi tiếp dc, không tụt thê thảm như Vượt ngục phần cuối.
 
Back
Top