The Walking Dead Season 04 (ongoing)

hành động đốt đệm nhằm gây bức xúc cho Michone lẫn team Rick đó khá là gượng ép,để đệm cho team Rick ngủ có sức khỏe thì nó mới thu hoạch năng suất để còn cống nạp chứ đi đốt như thế chỉ thấy mỗi việc là phá hoại chứ chẳng có đem lợi ích gì cho bọn Negan.Thà bọn nó thiếu thốn,đem về mà dùng thì không nói,hoặc đem ra đốt ngay tại Alexandria nhằm diễu võ dương oai luôn cũng ok.Negan là thằng rất thông minh,mà đi làm trò này thì đúng là vô lý.
thằng negan thích khủng bố tinh thần nên nó thử độ cương của bọn rick thôi chứ thức ăn nó còn bảo đéo cần lấy 3 cái đệm thì giải quyết gì
ccớp phá đủ thứ , còn đưa gậy cho chú rick cầm tý nữa thì dụ dc em nó cầm gậy phang

sau 2 mạng vừa rồi thì tầm này cứ giả vờ ngoan ngoãn tìm cơ hội lật kèo thôi chứ cương lại luôn như thằng con hay mic thì sml ngay
 
bị nhét cu vào mồm mà còn cám ơn nữa mà :1cool_byebye:
 
maggie ngỏm ở Ep04 à, tới đoạn nega vô trại alex tìm thì cha rick với thằng mục sư dắt nó ra nghĩa trang nhà thờ coi con maggie ??
 
Con Maggie qua bên A mà :3cool_nosebleed:

Truyện thì chưa đọc đến khúc Negan nhưng dựa trên film thì thấy thằng này thua cả đống cứ* ! Dị ứng cực kỳ với thể loại đi cướp vợ người khác. Thế mà có chú nào từng khen lấy khen để ấy nhỉ ? :3cool_embarrassed:
 
làm sao qua mặt dc rick hero , giết chồng cướp vợ rồi leo lên làm đầu chúng nó làm leader
phim này bày đặt nói chuyện đạo đức rởm :3cool_nosebleed:
 
Rick giết chồng, cướp vợ ??? Lúc nào nhỉ ?
 
À, so sánh thằng chồng Jessie với mấy chú Dwight và Glenn, hiểu rồi :7cool_feel_good: Cạn lời :7cool_feel_good:
 
thằng Negan nó không phải là muốn cướp vợ mà nó làm thế để trừng phạt. Ý của nó muốn cưới con em của con vợ thằng D, nhưng bọn này cự, bỏ trốn. Đến khi bọn này về thì nó đếch thèm con em nữa mà đập vỡ đầu, rồi phang con vợ thằng D, xem như là trừng phạt. Negan nó có luật của nó mà.
 
Negan ban đàu đíu có thèm con vợ của Dwight mà là con em vợ (hay con em ruột gì đấy). Có điều Dwight bỏ trốn nên khi quay lại Negan hỏi hình phạt nào mới tương xứng, cho Dwight chọn. Dwight chọn cái chết cho mình để vợ và em được sống, Negan chọn giải pháp trung dung hơn là lấy cả vợ Dwight và con em, tha cho Dwight sống, thật ra là hành hạ tinh thần Dwight. Bản tính đê hèn ức hiếp người khác
 
chú rick thì tăm tia vợ người ta từ đầu đến cuối , chỉ rình cơ hội để hốt hàng
và lv thủ đoạn khá cao nên cướp xong đến mấy thằng ngồi xem phim còn gật gù thấy hợp lý như ko có chuyện gì mà ;))

thằng negan có mỗi skill khủng bố tinh thần , cái nó cướp nhiều khi đéo phải cái nó cần mà là cái thằng kia cảm thấy quan trọng nhất , những thằng chịu mất rồi thì sau này ko còn ý chí bật lại
như 1 kiếu skill tẩy não của nó
 
Kiểu gì thì cho đến giờ Negan vẫn là thằng leader tài nhất, còn thằng Rick là cái thằng lãnh đạo củ chuối nhất :))
 
về bản chất leader thì có 3 thằng
governor làm màu mị dân , skill cao còn lừa dc cả con bồ tóc vàng của con mic chuyển team nó
rick thì nửa đầu đàn bà , gần đây dc boss carol train cho mới biết tý thủ đoạn đê tiện ko thì cũng sml như nửa đầu
negan thì kiểu độc tài , khủng bố và đàn áp như ủn đại đế lính lác tăm tắp nghe theo ko có chuyện dân chủ
chứ bảo nó chỉ đê hèn thích ức hiếp là quá nhẹ xem phim mà đéo hiểu gì ;))
 
Ừ, khó mà cùng ý kiến và quan điểm, ignore vậy :6cool_smile:
 
Hành động đốt nệm của Negan như một lời cảnh cáo áp chế tinh thần thôi. Bố mày có thừa nhưng bố mày thích bố đốt vì chúng mày là con sâu con kiến dưới cây gậy của tao. Chiêu các vua chúa ngày xưa vẫn hay lôi ra xài. Michel lúc nghe Rick kể chuyện cắm sừng cũng đồng cảm nhưng thấy đám đệm bị đốt là cay rồi dự là ep sau liên lạc được với hội King là đụ. Team Rick máu chiến thiếu súng team Hil thừa lương thực có súng thiếu đạn ( Cái này đám Rick làm được ) còn bọn Kingdom có vẻ giấu đồ chơi khá nhiều vì ngoài giáo mác có trang bị cả súng.
cũng chưa hiểu team rick giờ làm được gì , giấu được hai ba khẩu súng , trong khi bọn kia hốt được cả RPG ! Cứ cho chú eugene làm được đạn ( chuyện này ko biết trong comic thế nào chứ chú đụt này mà chế được đạn cũng gọi là thần kỳ ) , mà ko có súng thì giải quyết được gì đâu !?!?! Bọn Negan tịch thu hết mẹ súng của ng ta giờ bảo đi kiếm lương thực cho tụi nó , mịa tính dùng tay không bắt thú chắc . Đúng là ép con người ta hết đường sống phải làm phản mà
 
rick xuất thân cảnh sát buff cho team toàn skill combat thành thần mẹ rồi 3 loại zombie cần gì dùng súng
thằng negan thấy thế mới thu về để cho đi raid kiếm đồ về thôi kiểu thuốc men súng ống gì đấy chứ lương thực nó chỉ cần bọn kingdom cung cấp là đủ , nhìn đoạn bữa sáng thằng D ngày càng đầy đủ béo tốt mẹ rồi quan trọng gì bọn rick phải kiếm đồ ăn
 
thằng Negan nó không phải là muốn cướp vợ mà nó làm thế để trừng phạt. Ý của nó muốn cưới con em của con vợ thằng D, nhưng bọn này cự, bỏ trốn. Đến khi bọn này về thì nó đếch thèm con em nữa mà đập vỡ đầu, rồi phang con vợ thằng D, xem như là trừng phạt. Negan nó có luật của nó mà.
Con em là cái con giống Justin Bieber, tặng hoa cho zombie xong bị cạp ấy, chết rồi còn đâu mà cưới, thế nên vợ thằng D mới xin cưới Negan để được tha cho cả 2.
 
Mới marathon 1 mạch tới cuối SS6, mà thấy SS7 mới start nên đang tạm dừng, chờ gần end đua tiếp lên 1 thể.
Bộ này đánh giá chung coi được, mà tại series dài quá nên cứ được vài season lại phải lôi lão thành ra chém, thốn vl. Hôm qua coi tới đoạn Tyreese chết, combo bài Struggling man vào nao lòng vl. Mà qua SS 6 tự nhiên thấy máu lạnh giết chóc, săn người các kiểu nhìn kinh quá, cảm giác như film nó thay đổi theo 1 hướng khác thấy vừa lạ vừa hụt hẫng. Ko biết có bác nào thấy vậy ko ?
 
Từ ss4 là chuyển qua người vs người rồi, zom chỉ còn làm nền thôi, giờ mạch phim ko phải là sinh tồn nữa mà chuyển qua đấu tranh bảo vệ lãnh thổ, giết người nhiều nên Rick nó chuyển thành máu lạnh, độc đoán cũng khá phù hợp với mạch phim, vì thế nên cảnh Rick khóc như đứa trẻ ở đầu SS7 mới đc đánh giá cao
 
Back
Top