The Walking Dead (ZOMBIE TV Series, Ongoing) Ver 2

Mẹ Lori đoạn cuối phim bơm đểu anh Rick làm mình nhớ đến mấy con mụ phụ thủy phản diện đang bỏ lú nhà vua trong mấy phim trung cổ =)),mặt anh Rick phát cuối cũng tâm trạng vãi.Mà sao con Lori trong phim chỉ biết làm theo cảm tính với suy nghĩ nông cạn thế nhỉ,anh Shane bỏ công bỏ mạng đi cùng ortis cứu con bà thì ko biết ơn,toàn nghĩ "tiêu cực" theo ông già

Mình cũng ghét con mụ này nhất phim :| Shane cứu Carl, đêm khuya nguy hiểm cũng là ng` duy nhất dám mò ra farm để lôi đầu con Lori về, vậy mà vì bị ông già dự đoán vài điều mà tin sái cổ, tìm cách thổ lộ lại cho Rick để khử Shane. Loại đàn bà này trên đời cũng nham hiểm bỏ mẹ :| Đòng ý là Shane nó có sai, nhưng rõ ràng những hành động và quyết định của nó đều mang tính sinh tồn cho cả team, nó biết cách sống ko khoan nhượng trong thế giới hỗn loạn để bảo vệ mọi người. Chứ éo như Rick lúc nào cũng quân tử tàu, vì 1 người mà làm chết vài người, Ep vừa rồi xém tí là thọt luôn 3 người vì nó.
 
Mình cũng ghét con mụ này nhất phim :| Shane cứu Carl, đêm khuya nguy hiểm cũng là ng` duy nhất dám mò ra farm để lôi đầu con Lori về, vậy mà vì bị ông già dự đoán vài điều mà tin sái cổ, tìm cách thổ lộ lại cho Rick để khử Shane. Loại đàn bà này trên đời cũng nham hiểm bỏ mẹ :| Đòng ý là Shane nó có sai, nhưng rõ ràng những hành động và quyết định của nó đều mang tính sinh tồn cho cả team, nó biết cách sống ko khoan nhượng trong thế giới hỗn loạn để bảo vệ mọi người. Chứ éo như Rick lúc nào cũng quân tử tàu, vì 1 người mà làm chết vài người, Ep vừa rồi xém tí là thọt luôn 3 người vì nó.

Nhân cách nó như 4` thế thì cậu cần gì phải viết dài dòng cho mệt vậy =))
 
Ep 8 thằng Rick tỉa phát 2 đứa tưởng là cũng bắt đầu ngộ ra chân lý sống còn, ai ngờ vừa sang đầu ep 9 lại não như cũ. Ngay từ cái đoạn núp trong nhà đang yên tự nhiên lại hê lên cho mấy thằng ở ngoài biết. Quả đấy bọn ở ngoài mà có lựu đạn liệng vào thì ăn cám cả lũ.
 
Ep 8 thằng Rick tỉa phát 2 đứa tưởng là cũng bắt đầu ngộ ra chân lý sống còn, ai ngờ vừa sang đầu ep 9 lại não như cũ. Ngay từ cái đoạn núp trong nhà đang yên tự nhiên lại hê lên cho mấy thằng ở ngoài biết. Quả đấy bọn ở ngoài mà có lựu đạn liệng vào thì ăn cám cả lũ.
hô lên cũng vì ko còn cách nào khác, thằng glenn nó chặn cửa thì bọn kia nó cũng biết là có người ở trong.

trong series này phải nói là ko ưa nổi Lori, ngay từ lúc đâu khi nghe tin Rick chết là đã cặp ngay với shane, sau khi nhìn thấy chồng là đá ngay thằng shane ngay đc.
 
^ giống như vn ăn thích ăn phở nhưng vẫn ăn cơm mà:))
 
Cái con Lori đúng kiểu cá sấu mà ko biết phấn đấu:))
 
Lori phải sống để tạo cao trào xung đột chớ~~~ chết đi thì ai tạo bây vờ~~ nishishi~~
 
Mình cũng ghét con mụ này nhất phim :| Shane cứu Carl, đêm khuya nguy hiểm cũng là ng` duy nhất dám mò ra farm để lôi đầu con Lori về, vậy mà vì bị ông già dự đoán vài điều mà tin sái cổ, tìm cách thổ lộ lại cho Rick để khử Shane. Loại đàn bà này trên đời cũng nham hiểm bỏ mẹ :| Đòng ý là Shane nó có sai, nhưng rõ ràng những hành động và quyết định của nó đều mang tính sinh tồn cho cả team, nó biết cách sống ko khoan nhượng trong thế giới hỗn loạn để bảo vệ mọi người. Chứ éo như Rick lúc nào cũng quân tử tàu, vì 1 người mà làm chết vài người, Ep vừa rồi xém tí là thọt luôn 3 người vì nó.

...Cứu Carl là do con của Lori thôi...thử đó là con của người khác xem :))...như Sophia của bà kia chẳng hạn...thay đổi hoàn cảnh 2 đứa bé là có thể biết liền...Shane cứu Carl vì Lori chứ ko phải vì thằng bé...vì lúc này Lori đã có thai (và thằng này tin đó là con của hắn )...Nếu sống theo kiểu bỏ mặc thì cuối cùng chỉ còn mình sống sót...

...còn Rick thì góc nhìn nhận mỗi người thôi...chứ đặt trường hợp mình là thằng đó thì mong muốn gặp ai: Rick hay Shane :))...mình ko muốn bị bỏ mặc cho chết thì tất nhiên người khác cũng ko...nếu có 1% cơ hội thì cũng phải cứu...ko được thì coi như cũng ko trách bản thân...có điều bao nhiêu người có thể làm cái 1% đó hay là dễ dàng làm 99% của anh Shane :))...
 
^chuyện Otis bị bỏ lại là cũng bình thường, 1 thằng thì bị thương, 1 thằng thì đắp hàng tấn mỡ lên người và ko có khả năng chạy tiếp.
Nếu là Rick thì sẽ làm gì??Cố kéo 1 thằng nặng gấp đôi mình rồi cả 2 lăn ra chết hay làm như Shane?

-còn chuyện Sophia thì ai xem cũng có thể đoán đc, khả năng sống sót của 1 đc trẻ ở trong rừng là = 0. Nếu Glenn mà ko phát hiện ra Walker trong nhà kho thì có mà tìm hết ngày này đến ngày khác chắc?

-Rick sống ko thực tế tý nào, bắn chết 2 thằng ko 1 cách do dự, trong khi đồng đội của bọn kia định giết mình thì lại cứu, wtf?
 
Nói đùa chứ mình coi phim này kết nhất Daryl :thẳng thắn,dứt khoát ,tuýp người có khả năng chiến đấu vs hành động(rất có ích cho team)tuy thô lỗ nhưng thực chất tình cảm và hào hiệp hơn anh Rick quân tử tàu nhiều. Ghét mụ Andrea nhất[-X
 
con Lori sao ko cho nó chết mịa đi cho đỡ rách việc. Cả thằng Carl nữa chứ, suốt ngày đội cái mũ cao bồi tỏ vẻ ta đây cũng là ng lớn, ngứa mắt vl =))
 
^chuyện Otis bị bỏ lại là cũng bình thường, 1 thằng thì bị thương, 1 thằng thì đắp hàng tấn mỡ lên người và ko có khả năng chạy tiếp.
Nếu là Rick thì sẽ làm gì??Cố kéo 1 thằng nặng gấp đôi mình rồi cả 2 lăn ra chết hay làm như Shane?

-còn chuyện Sophia thì ai xem cũng có thể đoán đc, khả năng sống sót của 1 đc trẻ ở trong rừng là = 0. Nếu Glenn mà ko phát hiện ra Walker trong nhà kho thì có mà tìm hết ngày này đến ngày khác chắc?

-Rick sống ko thực tế tý nào, bắn chết 2 thằng ko 1 cách do dự, trong khi đồng đội của bọn kia định giết mình thì lại cứu, wtf?

...vụ Otis thì nếu là Rick thì sẽ có ending khác là Otis sẽ tự nguyện hy sinh ở lại :">...trường hợp này chắc nhiều phim cũng có rồi :D...cho nên với mỗi người mình nghĩ sẽ có nhiều cái "kết" khác nhau...tất nhiên là với Shane thì đã xảy ra như vậy :D...

...còn Sophia thì ko bàn đến khả năng sống hay chết mà bàn tới việc nếu đứa bé bị lạc vô rừng là Carl thì thằng Shane có truy tìm hay ko...mình bảo đảm 99% là thằng Shane sẽ đi tìm giống như Rick thôi ;))...lý do thì đã đề cập rồi...

...nếu ai xem nhiều phim của Mẽo sẽ biết Rick là được xây dựng bởi mẫu hinh tượng anh hùng kiểu Mỹ rồi, cái này đâu có lạ :D...chứ Rick mà quân tử tàu hay yếu đuối thì ngay SS1 đã chết dưới tay thằng anh của Darly rồi :D...

...bà con chắc quên vụ mấy bọn gangster SS1 rồi nhỉ :D...lần này cứu được thằng nhóc này có vô khối trò xem :">...

...mà cái này mỗi người mỗi cách nghĩ khác nhau rồi...nếu xảy ra những tình huống trên thì nhiều khi còn xảy ra mấy tình huống còn 'ghê' hơn nhiều :))...

P/S:...dự đoán con của Lori là con gái và giống Lori ---> dek biết con thằng nào =))...
 
"Are you okay?"
"I'm fine"
"Okei now lets head back"
"No we'r gotta find Rick"

me: r u fking kidding me.jpg
 
mình nghĩ nhân cách của shane khá kỳ quái, thật ra Shane cũng k xấu như mọi ng nghĩ lắm, sau vụ Otis vẫn khá mặc cảm. chỉ là cả hắn lẫn mọi người cùng đẩy nhau ra xa thôi

đoạn ở bệnh viện đầu ss1, Shane cũng ở bên Rick gần như đến phút cuối, ai ở vào tình trạng đấy chắc cũng đề bỏ Rick về với vợ con rồi

Shane tuy có hơi thực dụng, nhưng là người đủ quyết đoán để sinh tồn trong điều kiện khó khăn, với người quen thì cũng hết sức bảo vệ, còn tất nhiên quan niệm của Shane là sinh tồn được là quan trong nhất, nên cái đám Sophia, Otis không phải là dạng quen thân gì để hy sinh

Nếu câu chuyện k phải bị lái đi vì con Lori đồng bóng, ví dụ như sau khi Rick trở về ở ss1, nó chịu nói chuyện đàng hoàng với Shane, không có kiểu ôm con lảng lảng đi như kia, thì chú Shane đã k cảm thấy hụt hẫng, mất tất cả bla bla...

Mà thật ra những nhân vật này đều bị sống trong 1 nhóm nhỏ ở 1 hoàn cảnh khá tuyệt vọng, nên tâm lý ai cũng có phần dẩm dẩm X_X
 
...thằng Shane yếu Lori từ trước rồi thì phải...nên giờ bị cướp lại sẽ hòa hận thù...ba vụ này ghê lắm V_V...

...mà ko biết coi sót đoạn nào hay là quảng dừng quá lâu giữa SS2 hay ko, hqua coi thấy Lori bảo Shane tường đó là con anh ta...lúc đó hết hồn, chết mịe, Lori thú nhận với Rick khi nào?...bà con ai nhớ ờ ep nào thì nói hộ he :D...
 
ở ep 6 hay 7 gì đó, đoạn 2 đứa nó cãi nhau vì con kia uống thuốc phá thai, rồi con Lori khai ra, thằng Rick bảo nó biết rồi :-?
 
Thôi coi như là phim cố tình xây dựng các nhân vật bựa 1 tí cho có cái để coi :"> CHứ ai cũng hòa thuận và yêu thương nhau thì cái farm đó thành ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên rồi :">
 
Có cái khúc mà thằng Daryl đi tìm còn shophie bị té xuống sông nằm ngất đấy, hồi tỉnh dậy thấy con Zoom đang ngoặm cái giầy. Mình cứ cười mãi chỗ này, con zoom ngu ăn thịt éo ăn, cứ cầm gặm gặm cái giầy =)) !!!!!!
 
Có cái khúc mà thằng Daryl đi tìm còn shophie bị té xuống sông nằm ngất đấy, hồi tỉnh dậy thấy con Zoom đang ngoặm cái giầy. Mình cứ cười mãi chỗ này, con zoom ngu ăn thịt éo ăn, cứ cầm gặm gặm cái giầy =)) !!!!!!

Nhiều khi giày da cá sấu nên con zom nó khoái =))
 
Không nhờ Shane nó lấy cái giường chặn cái cửa vào thì có khi anh Rick bị ăn thịt trong bệnh viện rồi X_X Anh Rick tưởng khôn ra ai ngờ anh ấy vẫn sống tình cảm như các tập trước =))
 
Back
Top