Bắn vào chân thôi mà còn bị chửi loạn cả lên rồi,đòi bắn cả vào đầu thì chắc bị người xem đào mồ cuốc mả 3 đời dòng họ lên mà chửi mất
Nhiều người không quan tâm lắm đến động cơ thực hiện mà chỉ nhìn vào cái cách thức thực hiện thôi và kết quả là shane ăn tạ ngập mồm
Làm cho đoạn này cũng gây khó cho biên kịch,bắn vào đầu thì thú tính quá mà giúp Otis đỡ phải bị đau đớn,còn bắn vào chân thì nhẹ hơn nhưng phải chịu đau đớn,khó nhằn
Mình thấy bắn vào chân thì sẽ gây dựng được thêm các tình tiết hơn bắn vào đầu, chứ không thấy khó cho biên kịch gì cả, hay ảnh hửong đến việc gạch cho Shane cả.
Như ta xem ep sẽ thấy đoạn đầu shane cạo đầu -> việc này gây tò mò cho khán giả, từ đó mỗi người có câu hỏi trong đầu. Xong diễn biến đến cuối phim -> ra nguyên do -> oát dờ phu.
Việc bắn vào đầu chưa chắc đã có thể gây dựng được thêm đoạn đó. Bởi vì bắn vào đầu không gây được mấy vết xước vô Shane -> cạo đầu đi tu

.
Đó là xét theo việc tạo drama cho phim
Còn xét theo hướng "nhập vai" thì cách bắn vào chân thì quá thú tính.
vậy nếu là bác thì bác bắn à? Sao lúc đầu thằng Otis nó kêu chạy trc đi chứ đừng đợi thì Shane lại giả vờ care là ko muốn anh bị thịt đâu, sau đó thì... Lúc đó cũng gần xe, nếu 2 thằng cố thì vẫn tới dc, có điều Shane nó muốn chắc ăn thôi.
Và sau khi xem xong ep3 mình có suy nghĩ vầy ko biết đúng ko? Lúc đầu thằng Shane nó biết là đã bị già Dale nghi ngờ và Lori ghét bỏ nên tính lợi dụng vụ Carl bị thương để kiếm cớ chuồn luôn mà ng` khác sẽ vẫn cho rằng nó là ng` tốt và đã hi sinh. Sau đó tự nhiên ông mập Otis đòi theo phá đám nên nó cay

Sau khi lấy dc thuốc nhưng do bị thương nên nó mới quay về và tiện thể từ lúc này nó sẽ yên tâm mà sống vì danh dự của nó đã dc đảm bảo lại trong lòng Lori và Rick thì luôn coi nó là ân nhân, sau này sẽ chịu nhượng bộ nó
Còn vì sao nó giả vờ ko muốn bỏ Otis vì nó biết Otis dù mập nhưng rất có kinh nghiêm, ổng đã từng làm decoy chui vô căn phòng dụ zom mà vẫn thoát thân an toàn, nếu Otis thoát dc lần nữa và qua những gì mà ổng kể lại thì mọi người lại nghĩ nó là thằng ham sống sợ chết. Nói chung thằng này nó sống vì cái danh dự của nó
Cố cũng được đâu mà cố cũng được, 1 ông què, 1 ông không ra hơi, có khi đến cửa xe là GO :d.
Còn sao Shane vẫn không chạy đi bởi có thể lý giải rằng không nên từ bỏ nếu không còn hy vọng. Đoạn cuối hết hy vọng -> bòm.
Cón suy nghĩ của bạn hơi phiến diện nên mình không đồng ý lắm :d.
Tất cả chỉ là biện hộ khi mọi chuyện đã rồi thôi bạn ơi .
Ví dụ nhé : Nếu là Rick ,anh ta sẽ cản đường tụi zom cho Otis chạy ( ko nói là hy sinh ,là cản đường) ,nếu là Daryl ,anh sẽ chiến đấu đến cùng + ko bỏ mặc Otis ,còn Shane thì giết Otis => thể hiện bản chất của mỗi người
Tớ ko nói Shane làm sai,Shane đã lựa chọn đúng vì điều đó cứu dc Carl ,nhưng có là lựa chọn thú tính nhất trong các lựa chọn .
Btw quay lại ứng dụng thực tế ,nếu là tớ thì tớ cắm đầu chạy, giả sử Otis có bị làm sao thì tớ mặc kệ ,còn bắn anh ta để thoát thì chắc không
Ờ quên , béo gầy gì ,phải nói là gặp trúng thằng chóa thì phải chịu thôi
Có "chạy" được đâu mà cắm đầu, chắc chắn lúc đó sự lựa chọn của bạn chỉ có 2 cái
1.Sống trong sợ hãi.
2.Chết đầy tự hào.
Nên nhớ bạn đã cố gắng survive đến mức độ này rồi nhé, chứ không phải bắt đầu cuộc phiêu lưu.
Tớ thấy nếu xem phim không nên "anh hùng", "con người" hóa nhiều làm gì. Môi trường, hoàn cảnh, vũ khí... etc có thể fiction bừa phứa được.
Nhưng những cái như là bản chất trong mỗi con người không nên "hoàn hảo" hóa nó làm gì, không thì thành phim siêu nhân mất

.
btw, anh Daryl làm sao rơi vô trường hợp này được, bởi anh ý sẽ không có què

.