The WarChiefs,Scarfac,First Battalion,Just Cause,Reser, Món wá bất ngờ từ anh xe lăn.

Status
Không mở trả lời sau này.
vớ vỉn. Làm cái topic linh tinh, bài của ông bác triết lý rởm đời cũng vớ vỉn nốt. Chửi sau lưng khỉ gì, post bài chềnh ềnh lên forum thế này mà là chửi sau lưng? Mà nói đúng ra, thì chả ai động chạm gì đến đồng chí ở cái thread này cả.

Ở đời hở tí là dỗi, hở tí là làm mình làm mẩy, thì khó sống lắm. Biến đi cho nhẹ nợ, còn cố quay vào đây triết lý rởm à -.-
 
Thôi cho tôi can, mất pác đóng dùm luôn cái topic này dùm em đi, chuyện này tới đây như kết thúc là đựơc,
Vời những ngừoi không tin thì cứ coi như nhà tui giàu là buôn bom là đựoc nhà buôn Bom nên nó nỗ điên rồi bõ tiền ra mua Game Alexander về chơi, chơi mình biết là đựoc rồi nhưng vì điên nên lên mạng chia sẽ với mọi ngừoi bị chúng chữi thúi cái đầu vì nói những chuyện khó tin là có ngừơi Việt Nam con ngừoi thuộc những quốc gia nghèo nhất thế giời giám bõ tiền mua game
http://gamevn.com/showthread.php?t=199687&highlight=alexander ,
Phãi vào đính chình bằng cái link down cho mọi ngừoi down về chơi chùa, rồi nhờ thằng popeye chạy xe vòng vòng hcm city cài game cho những ngừơi cần chơi http://gamevn.com/showthread.php?t=215733&highlight=alexander .
Rồi sau đó mới hết bị chữi, mà sau vụ đó chã có 1 ai xin lỗi cả->> Thằng này bị bệnh rồi bà con ơi kệ nó đi đừng vì nó bị mấy anh ẹt-ẹt mìn gì đó khóa nick oan lằm, mà í lộn mấy anh ăn-rơ với mod rồi nên sợ gì, mấy đứa chửi tui có đúa nào bị gì đâu wên xin lỗi.
Còn Với những ai tin tôi thì rất cám ơn các bạn, các bạn hay coi những gì trứơc mắt bạn giồng như câu truyện ngụ ngôn sau:
3 con kiến cùng tha 1 hạt cơm về tổ khinh đựoc giữa đừong thì mệt wá chúng dừng chân lại nghĩ mật, 1 con kiền khác đi ngang thấy vậy vào nói chuyện chung.
1 Con mệt wá than: "Trời hạt gì mà to wá khiên mệt cả càng".
Con kia cũng thệm vào: "Đúng mệt thật tha từ sáng tới giờ mà chĩ đựoc 1 chút".
Con khác cũng nói: "Ai mà 1 mình khinh đựơc 1 hạt về tỗ thì tôi xin thua cái gì cũng đựơc".
Con đi ngang nghe thế mới nói: "Các bác không biết đấy thôi tôi nghe nói con ngừơi họ mỗi lần ăn là lấy 1 lúc cã trăm hạt đấy".
Bọn kiến kia bực mình cãi lại, bọn chúng chẵng tin vào sự tồn tại của sinh vật nào khũng khiếp như con nguời vậy.
Con kiến chúa đi ngang thấy tranh cãi vào nghe, con này dù là kiền chúa nhưng cũng chã tin vaò sự tồn tại cũa sinh vật có tên là con ngừơi có khã năng ăn cùng lúc cả trăm hạt cơm.
Chúng áp đặt với chàng kiến kia là không có sinh vật nào là con ngừoi cả, không đựoc tin vào sự tồn tại của sinh vật này.
Chàng kiến kia tức giận nói: Các người có thể không tin vào sự tồn tại của con ngừơi, nhưng không có nghĩa là họ không tồn tại.
Cuộc cãi và kết thúc tãi đó.
Bọn kiến và con kiền chúa tha hạt cơm vễ tỗ miệng vẫn lẵm bẵm:" làm gì con con vật nào to lớn và mạnh như thế".
Từ cuâ truyện trên các bác tự rút ra 1 triết lý nào tùy các bác.
Thằng popeye bị chữi wá nhờ tôi vào thanh minh cho nó nhưng thanh cái gì ai làm nấy chịu đi, nhưng các bác lỡ "rớ" chúng tôi nhột wá mới vào nói thôi.
Câu truyện này đựơc kễ bởi 1 trong 4 thành viên gamevn đựoc thằng popeye dẵn tới nhà tôi chơi, mượn 1 số game về text, đễ thanh minh cho nó.
Nói tùm lại tui xin gỡi cho mọi ngừoi là
các người có thễ tin hay không tin thì tùy không ai có thẫ chi phối áp đặt đó là quyền của mấy ngừơi nhưng xin đừng đụng tới Tôi là đựơc.
Nếu ai có ý` kiên phãn hồi thì tôi góp ý là đừng mất công vì tôi không vào gamevn nữa đâu bĩ chữi thễ đũ rồi,-> tôi sẽ không đọc mấy dòng chữi bới đó đâu-> khõi tức giận->Mấy ai chữi tui mà tui không nghe -> chữi sau lừng-> những kẽ chữi sau lưng ngừoi khác là.....:hug:
Tạm biệt bà con gamevn, hiện nay tôi đang chơi Rome wa ngày nhưng với độ khó maximum.->Tối Đa đó mà. Bye.:hug:

---> cuộc chiến chấm dứt !
Thế là mình lại mất đi 1 bãi câu ! :((
 
Box này thành ra cái gì thế nhỉ, box tự sự à?
 
Thôi cho tôi can, mất pác đóng dùm luôn cái topic này dùm em đi, chuyện này tới đây như kết thúc là đựơc,
Vời những ngừoi không tin thì cứ coi như nhà tui giàu là buôn bom là đựoc nhà buôn Bom nên nó nỗ điên rồi bõ tiền ra mua Game Alexander về chơi, chơi mình biết là đựoc rồi nhưng vì điên nên lên mạng chia sẽ với mọi ngừoi bị chúng chữi thúi cái đầu vì nói những chuyện khó tin là có ngừơi Việt Nam con ngừoi thuộc những quốc gia nghèo nhất thế giời giám bõ tiền mua game
http://gamevn.com/showthread.php?t=199687&highlight=alexander ,
Phãi vào đính chình bằng cái link down cho mọi ngừoi down về chơi chùa, rồi nhờ thằng popeye chạy xe vòng vòng hcm city cài game cho những ngừơi cần chơi http://gamevn.com/showthread.php?t=215733&highlight=alexander .
Rồi sau đó mới hết bị chữi, mà sau vụ đó chã có 1 ai xin lỗi cả->> Thằng này bị bệnh rồi bà con ơi kệ nó đi đừng vì nó bị mấy anh ẹt-ẹt mìn gì đó khóa nick oan lằm, mà í lộn mấy anh ăn-rơ với mod rồi nên sợ gì, mấy đứa chửi tui có đúa nào bị gì đâu wên xin lỗi.
Còn Với những ai tin tôi thì rất cám ơn các bạn, các bạn hay coi những gì trứơc mắt bạn giồng như câu truyện ngụ ngôn sau:
3 con kiến cùng tha 1 hạt cơm về tổ khinh đựoc giữa đừong thì mệt wá chúng dừng chân lại nghĩ mật, 1 con kiền khác đi ngang thấy vậy vào nói chuyện chung.
1 Con mệt wá than: "Trời hạt gì mà to wá khiên mệt cả càng".
Con kia cũng thệm vào: "Đúng mệt thật tha từ sáng tới giờ mà chĩ đựoc 1 chút".
Con khác cũng nói: "Ai mà 1 mình khinh đựơc 1 hạt về tỗ thì tôi xin thua cái gì cũng đựơc".
Con đi ngang nghe thế mới nói: "Các bác không biết đấy thôi tôi nghe nói con ngừơi họ mỗi lần ăn là lấy 1 lúc cã trăm hạt đấy".
Bọn kiến kia bực mình cãi lại, bọn chúng chẵng tin vào sự tồn tại của sinh vật nào khũng khiếp như con nguời vậy.
Con kiến chúa đi ngang thấy tranh cãi vào nghe, con này dù là kiền chúa nhưng cũng chã tin vaò sự tồn tại cũa sinh vật có tên là con ngừơi có khã năng ăn cùng lúc cả trăm hạt cơm.
Chúng áp đặt với chàng kiến kia là không có sinh vật nào là con ngừoi cả, không đựoc tin vào sự tồn tại của sinh vật này.
Chàng kiến kia tức giận nói: Các người có thể không tin vào sự tồn tại của con ngừơi, nhưng không có nghĩa là họ không tồn tại.
Cuộc cãi và kết thúc tãi đó.
Bọn kiến và con kiền chúa tha hạt cơm vễ tỗ miệng vẫn lẵm bẵm:" làm gì con con vật nào to lớn và mạnh như thế".
Từ cuâ truyện trên các bác tự rút ra 1 triết lý nào tùy các bác.
Thằng popeye bị chữi wá nhờ tôi vào thanh minh cho nó nhưng thanh cái gì ai làm nấy chịu đi, nhưng các bác lỡ "rớ" chúng tôi nhột wá mới vào nói thôi.
Câu truyện này đựơc kễ bởi 1 trong 4 thành viên gamevn đựoc thằng popeye dẵn tới nhà tôi chơi, mượn 1 số game về text, đễ thanh minh cho nó.
Nói tùm lại tui xin gỡi cho mọi ngừoi là
các người có thễ tin hay không tin thì tùy không ai có thẫ chi phối áp đặt đó là quyền của mấy ngừơi nhưng xin đừng đụng tới Tôi là đựơc.
Nếu ai có ý` kiên phãn hồi thì tôi góp ý là đừng mất công vì tôi không vào gamevn nữa đâu bĩ chữi thễ đũ rồi,-> tôi sẽ không đọc mấy dòng chữi bới đó đâu-> khõi tức giận->Mấy ai chữi tui mà tui không nghe -> chữi sau lừng-> những kẽ chữi sau lưng ngừoi khác là.....:hug:
Tạm biệt bà con gamevn, hiện nay tôi đang chơi Rome wa ngày nhưng với độ khó maximum.->Tối Đa đó mà. Bye.:hug:

hehe,không vào gamevn nữa thì càng tốt
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top