The Witcher 2: Assassins of Kings

Status
Không mở trả lời sau này.
Mới end game xong ở chế độ hard, nói chung game hay, hi vọng sẽ có phần 3 ;)); game này có mỗi con rồng hơi khó nhai, làm mình phải 3-5 restart; khúc cuối ko đánh Lothe có lẽ là hợp lí :) ; chắc chơi lại Insane xem sao
 
Chơi Hard không dùng Quen cảm giác rất là Yomost\m/, làm nekker contract chết như rạ do bị thọc lưng=))
 
+ 6 point vô training sẽ unlock được.Hix tính làm cỏ cả đám order of flaming rose mà ko nổi.Giết hơn 40 mạng mà lính nó vẫn spawn bó tay..........

Sau vụ thằng Grand Master ở TW1 mà lũ này gặp lại mình vẫn cứ thích lên mặt :))
Mà nếu để thằng Siegfried phần 1 sống thì sang đây sẽ gặp lại đấy, ai thử chưa :-? Phần 1 ưa mỗi tính cách thằng đó, vậy mà cuối cùng đi theo đường elf khiến cho huynh đệ tương tàn :-<
 
Sau vụ thằng Grand Master ở TW1 mà lũ này gặp lại mình vẫn cứ thích lên mặt :))
Mà nếu để thằng Siegfried phần 1 sống thì sang đây sẽ gặp lại đấy, ai thử chưa :-? Phần 1 ưa mỗi tính cách thằng đó, vậy mà cuối cùng đi theo đường elf khiến cho huynh đệ tương tàn :-<

Đểu bỏ mịa lúc đánh thằng Grand Master thì nó viện cớ đau chân mới hài=))
 
Sau khi chơi xong mình có vài thắc mắc sau:

-Sao khúc đầu mình xỉa răng rồng xong cây silver ko mất?
-Game có cái giáp nào mạnh nhất nhỉ, mình mặc cái giáp từ chap2 đến end game không thấy cái nào có 32 armor cả.
-Đánh rồng nó khạc lửa vô người mình máu tăng lên mới hài, đang 1/2 bình đưa mặt cho nó khạc là đầy bình, Saskia yêu mình chăng????(Resistance trên 100% sẽ tăng máu khi dính effect?)
-Mỗi lần đút kiếm vô bao cái màn hình đỏ lên như bị đánh, ko lẽ do kiếm cạ vô lưng??
 
Chỉnh sửa cuối:
- Cây silver chả mất là gì?
- Giáp Vran là mạnh nhất hay Ys ấy , đi cùng với set elder blood.
- Hình như vậy?
- Quanh đó lính canh hoặc mob!
 
Game mới chơi thì khó, càng về sau càng dễ vì: lên lv trâu bò hơn, đồ xịn hơn, quen cách chơi ... trong khi AI quái thì không tiến bộ bao nhiêu.
Đánh boss thì cứ bom và trap mà phang.
Ưu tiên nâng max Quen lên -> mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Mấy cái áo giáp, potion v.v. chẳng quan trọng là mấy , theo tôi là như vậy. Kiếm xịn đánh cũng không khác nhiều với kiếm dỏm. Lăn lộn là kỹ thuật cơ bản, cứ lăn ra sau nó bem vào lưng nó là ok, dmage to lắm.

CHơi cả game thích nhất đoạn tắm tiên với Triss... rất điện ảnh, trữ tình :D

---------- Post added at 09:42 ---------- Previous post was at 09:39 ----------

Craft đồ tui thấy cho vui vậy thôi. Chứ đồ nhặt được nhiều khi ngon chán, chỉ có mấy cái rune, amor enchantment là nên đầu tư để up đồ

---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:42 ----------

Chơi lần đầu thấy khó, chứ lần thứ 2 thì thấy dễ lắm, .. game nhanh, chơi vèo vèo là xong. Tớ chơi lại hôm qua, có 1 buổi sáng đã xong hết Chap1.

Nên chơi lại ít nhất 1 lần, Kết thúc chap 1 có 2 lựa chọn -> 2 hướng khác hẳn nhau. Khá thú vị
 
  • Like
Reactions: lay
Sau khi chơi xong mình có vài thắc mắc sau:

-Sao khúc đầu mình xỉa răng rồng xong cây silver ko mất?
-Game có cái giáp nào mạnh nhất nhỉ, mình mặc cái giáp từ chap2 đến end game không thấy cái nào có 32 armor cả.
-Đánh rồng nó khạc lửa vô người mình máu tăng lên mới hài, đang 1/2 bình đưa mặt cho nó khạc là đầy bình, Saskia yêu mình chăng????(Resistance trên 100% sẽ tăng máu khi dính effect?)
-Mỗi lần đút kiếm vô bao cái màn hình đỏ lên như bị đánh, ko lẽ do kiếm cạ vô lưng??

Có buzz Quen ko vậy,Quen kháng + hủy bỏ trạng thái thiêu đốt mà, làm gì có chuyện rồng khạc lửa vào người tăng máu, chỉ có hồi máu trong chiến đấu/ko chiến đấu do skill + op đồ thôi (health regeneration ấy)
 
-Mỗi lần đút kiếm vô bao cái màn hình đỏ lên như bị đánh, ko lẽ do kiếm cạ vô lưng??

Do cây kiếm của bạn có + Vitality. Khi rút ra thì tăng máu, cất vô là mất máu nên bị cái màn hình đỏ.
 
- Cây silver chả mất là gì?

- Cây silver cắm vô sau đoạn cutscene thì vẫn còn trên lưng mình.(Có lẽ cây silver của import nên ko mất)

Có buzz Quen ko vậy,Quen kháng + hủy bỏ trạng thái thiêu đốt mà, làm gì có chuyện rồng khạc lửa vào người tăng máu, chỉ có hồi máu trong chiến đấu/ko chiến đấu do skill + op đồ thôi (health regeneration ấy)

- Có Quen, nhưng lạ cái là đứng vô vùng lửa máu tăng vù vù, chứ bình thường thì mấy giây sao tăng đc gần nửa bình. để tối về thử bật Quen nhảy vô lò lửa xem sao.

Do cây kiếm của bạn có + Vitality. Khi rút ra thì tăng máu, cất vô là mất máu nên bị cái màn hình đỏ.

- Mình cũng có nghĩ tới dzu này, nhưng rút ra thì tăng, đeo vô thì giảm thấy hơi vô lý, đàng nào kiếm nó cũng nằm trong người. hay là combat mode nó mới +
 
Chỉnh sửa cuối:
- Mình cũng có nghĩ tới dzu này, nhưng rút ra thì tăng, đeo vô thì giảm thấy hơi vô lý, đàng nào kiếm nó cũng nằm trong người. hay là combat mode nó mới +

Tất cả buff của kiếm thì cầm trên tay mới có tác dụng. Bạn để ý mấy cái damage và % critical sẽ rõ.

Thường thì buff hp mình toàn gắn cho giáp, weapon chỉ buff damage thôi. :">
 
mấy cao thủ cho em hỏi là em mới vô game đập hết tụi lính và xong cái quest đầu tiên rồi, sau đó nó bảo đi gặp thằng nào đó "on the wall" là ntn ? em thấy cái biểu tượng quest trên map nhưng ko biết đường lên ? ai giúp em cái :D
 
quote lại và hỏi thêm cái nữa, đoạn bên dưới jải mã ntn` để mở cái rương vậy :-o

witcher22011-05-2921-58-11-51.jpg

- có 4 cái rune, cậu tương tác với cái rune thứ 4 mà ko phải 3 cái trên hình đấy, kế đến là cái rune ngay chỗ cái hòm, sau đó là rune trên tường và cái còn lại , còn muôn hiểu vì sao thì mua 4 cuốn rune book về đọc, sau đó tra với đoạn thơ trên cái kệ sách trong phòng để giải bài thơ của nó.

- chọn cái trên tường trong bức ảnh kia, rồi cái trên tường còn lại, cái ở bên ngoài và cuối cùng là cái gần hòm .
trời, 2 HD # nhau liền, 1 cách mình đã mò trước khi hỏi rồi nhưng ko đc, thử cách 2 vậy, thanksssss >:D<

Còn Q "the Walls have Ears", ai làm Q này chưa share kinh nghiệm or Hướng dẫn với :(
 
Chỉnh sửa cuối:
cho mình hỏi mình chơi chap 1 đến quest cứu con Triss nó bảo tìm thằng Cedric mà mình không biết nó ở đâu nữa ( mình có uống CAT rồi mà xuống đường thấy vết máu tùm lum hết không biết đi theo lối nào nữa)
 
cho mình hỏi mình chơi chap 1 đến quest cứu con Triss nó bảo tìm thằng Cedric mà mình không biết nó ở đâu nữa ( mình có uống CAT rồi mà xuống đường thấy vết máu tùm lum hết không biết đi theo lối nào nữa)
Ra cái chỗ thác nước đó bạn (Thác nước tìm được cái hoa moggose để diệt Kayran).
 
Nó ở gần chỗ cái thác nước ấy :|
 
có ai trả lời dùm mình ko thế :(
ko tìm đường lên đc :(
 
Xin mấy bạn xét lại cái link download ở #1 toàn tiếng RUS thế này . Config cũng thiếu ENG chứ không phải là ENG/RUS nhé
Cái link gamehousevn ấy .
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái lão lập topic này bỏ của chạy lấy người rồi, có chịu update link gì đâu.
Bạn chịu khó qua topic bên box Tin Tức mà kiếm link, đống link kia là bản RUS only, không dùng được đâu.
 
Sau khi ngâm cứu 1 hồi thì ko biết điều này có đúng ko?
Cái continent trong game thực ra chỉ là 1 mảng trong cái world của the witcher?Và tụi Wild Hunt đến từ 1 cái continent mà bản thân mình còn chưa biết tới nắm ở đâu đó tít bên ngoài bờ biển các continent mà mình đang chơi trong game??????

Cái này cuối game đã có lời giải rồi mà, khi thằng Sói Trắng lấy lại đủ các ký ức của nó.

Có một thế giới song song tồn tại với thế giới mà trong game diễn ra, và thế giới kia tồn tại một loài Elf gọi nôm na là Elf Cổ Đại, khác với bọn Elf phế trong game hay thấy nhé. Bọn Elf Cổ Đại kia nhận ra được một cách đi sang thế giới này dó là gửi sang một loại thực thể tâm linh, vì thế bọn chúng đã đào tạo ra các Specter đặc biệt gọi là Wild Hunt, bọn chúng được thả sang thế giới này với mục đích do thám và quấy phá, làm tiền đề cho một cuộc xâm lăng.
Nói thằng Ge mất đi ký ức thực ra chính xác là mất đi linh hồn, nó đánh đổi linh hồn để đổi lấy sự tự do cho con Ye (chỉ tiếc con ghệ này bây giờ vào tay bọn Imperal ko biết cắm cho thằng này mấy cái sừng rồi). Nó thực ra đang đi phục hồi từng mảnh linh hồn bị mất.
Nói chung hầu hết các lựa chọn trong Chap 3 phần lớn là ảnh hưởng tới ... The Witcher 3 cơ.
Cái save đầu tiên tớ cố gắng lựa chọn càng sống nhiều nv càng tốt, sang phần 3 gặp lại cho sướng.
Cú nhất vẫn là vụ con Shani trong phần 1 biệt tích với con công chúa trong phần 1 cố gắng giải lời nguyền mà ko giết chết, rốt cục sang đây lại hướng cốt truyện là mình đã giết nó trong lúc giải nguyền... vcl.
Nói thật tớ vẫn cảm thấy phần 2 có cái gì đó ... thiếu thiếu so với phần 1. Đâu rồi cảnh một mình chiến 3 em succubus, mỗi chap 2-3 nợ phong lưu... Ko hiểu sao phần này chơi cứ có cái cảm giác gò bó thế nào ấy, nhớ cái cảm giác mỗi lần sang cua con Shani là bị bà già dưới nhà làm khó dễ đuổi khỏi cửa, nhớ cảnh thậm thụt trong thư phòng nhỏ công chúa... haizz. Chưa kể vụ cứ phải ngồi thiền mới uống poition là thấy nản. Nhiều lúc vào đánh boss từ lúc nào rồi mới phát hiện ra chưa dùng... dopin. Thành ra toàn uống poition chơi cho có thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top