The Witcher 2: Assassins of Kings

Status
Không mở trả lời sau này.
theo các bác thì bao giờ nó ra DLC :(
 
cho hỏi cái trò vật tay đánh như thế nào vậy ? bấm giữ chuột trái cũng thua, nhấp liên tục cũng thua. Load mấy lần rồi. Đọc hướng dẫn chơi xúc xắc cũng thua, chơi đc mỗi trò đấu vật :)). Mà tournament bao giờ nó mới có lại vậy? thấy mỗi lần đầu chơi là có
 
theo các bác thì bao giờ nó ra DLC :(
Không biết DLC ra thì chơi kiểu gì nhỉ, game kết thúc rồi nó đâu có cho chơi tiếp đâu, ko lẽ load lại save.
 
mới chơi chưa hết chap 1 mà cái file save đã hơn 800MB rồi, lại ko thấy xóa save cũ đâu, các bác biết cách nào làm nó nhỏ lại ko? chơi hết game chắc 3~4GB cái file save quá
 
Vào folder chứa save xóa bằng tay, cách duy nhất đấy :-<
 
mới chơi chưa hết chap 1 mà cái file save đã hơn 800MB rồi, lại ko thấy xóa save cũ đâu, các bác biết cách nào làm nó nhỏ lại ko? chơi hết game chắc 3~4GB cái file save quá

Xài cái Savegame Manager Lanford post cho tiện, lại trực quan. Mò trong cái folder Save làm gì cho mệt.



Savegame Manager ver 0.8

10-1-1306265730.png





Download:
http://www.mediafire.com/download.php?ukp7dbco91ej9uu
 
  • Like
Reactions: lay
Không biết DLC ra thì chơi kiểu gì nhỉ, game kết thúc rồi nó đâu có cho chơi tiếp đâu, ko lẽ load lại save.
DLC quest mới mà ko nằm trong cốt truyện chính, giống bản enhanced đấy :|

---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 16:55 ----------

[spoil]Anh Geralt tỉnh dậy giữa rừng, bị thương nặng và mất trí nhớ, may gặp được 2 witcher khác đã đưa về khu đồn của các witcher (lúc này đã tang hoang rồi, còn lại duy nhất 4 witcher và em Triss sống ở đây). Sau khi Geralt hồi phục thì khu đồn này bị tấn công bất ngờ, lũ bandit được chỉ huy bởi tổ chức Salamander đã giết 1 witcher (game có 2 lựa chọn, lựa chọn nào thì vẫn thằng đó chết, không cách nào cứu được =.=) và ăn cắp công thức + dụng cụ để tạo ra 1 witcher.

Sau trận đánh, các witcher rời bỏ khu đồn này và chia nhau mỗi người 1 ngả, Geralt tiến về Vizima. Khi đến thị trấn bên ngoài thành Vizima, Geralt gặp 1 thằng bé (nhóc Alvin) đang bị lũ sói ma tấn công, lúc đang chiến đấu cùng lính ở thị trấn thì thằng bé Alvin bỗng bộc phát sức mạnh phép thuật của mình để đẩy lùi lũ sói ma. Sau khi hoàn thành 1 đống quest để diệt nguồn gốc của lũ sói ma, Geralt cùng Alvin (không kiểm soát được sức mạnh của mình) và Shani (người quen cũ, chết mất dạng ở p2) tiến vào Vizima.

Đoạn sau chỉ tập trung vào việc tìm tung tích của lũ Salamander (và tìm cách abc em Shani ;))). Geralt cũng gặp lại Dandelion ở đây. Sau khi tốn rất nhiều công sức dàn dựng cuộc phục kích lũ này ở tòa tháp đổ giữa đầm lầy, anh Geralt (được người chơi điều khiển) đánh nhau với thằng pháp sư bên nó, gần giết được rồi thì nó đánh ngất Geralt và trốn mất (:-L).

Lúc sau tỉnh lại trên giường của Triss (;))), Geralt lại tiếp tục đi tìm diệt bọn Salamander. Đoạn này lại gặp lại Alvin, sức mạnh của thằng bé thu hút sự chú ý của quái vật nên Triss yêu cầu phải đưa nó về cho Triss bảo vệ (Triss bảo thằng bé có sức mạnh rất lớn, có khả năng tiên tri và dịch chuyển xuyên không gian lẫn thời gian), nhưng trên đường đi thì anh Geralt lại gặp lại em Shani, em ý thuyết phục rằng thằng bé Alvin mồ côi cần được sự chăm sóc của người mẹ, và Triss rõ ràng không thích hợp. Đây là đoạn lựa chọn ai sẽ là người yêu của mình bằng việc giao Alvin cho ai, đồng thời cũng là biến ai sẽ thành kẻ thù của mình (không thèm nhìn mặt) :> (quest chính, không cách nào né được :> và trở nên vô nghĩa khi sang p2 :-<). Tiếp tục cuộc tìm kiếm, Geralt phát hiện ra có kẻ đã giả mạo dấu ấn của vua, hợp tác với lúc Salamander (lúc này vua Fortest đang đi du lịch). Đúng lúc này xảy ra xung đột giảu 2 phe Order of Flaming Rose và Scoia'tael, Geralt buộc phải lựa chọn giúp 1 trong 2 phe (phe nào mình không chọn giúp thì sẽ không thể chọn lại về sau). Sau đó Geralt cùng phe vừa giúp tấn công vào căn cứ của lũ Salamander, diệt được thằng chỉ huy phó (thằng chính lại trốn thoát sau khi bị đánh gần chết :-L), lúc thoát ra ngoài Geralt bị mai phục bới lính triều đình, lúc này mới lộ ra chính công chúa Adda là đồng bọn của lũ Salamander.

Được Triss cứu thoát = cách teleport đi Lake side. Ở đây Geralt gặp lại Dandelion và Alvin (lũ Salamander tấn công, thằng bé sợ quá tự teleport đến Geralt). Đoạn ở Lake side không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện chính, chủ yếu xây dựng tình cảm cha con giữa Geralt và Alvin. Sau đó có cuộc tấn công của Order vào nhóm Scoia'tael đang đóng ở đây. Đoạn này có lựa chọn quyết đinh đến kết game: Geralt sẽ theo phe nào. Nếu đã không giúp phe này ở chap 4 thì sang đây chỉ có thể chọn giúp phe còn lại hoặc trung lập. Sau khi lựa chọn thì 2 phe đánh nhau, Alvin sợ quá tự động teleport đi mất.

Sau trận đánh, Geralt quay về Vizima, và tùy vào lựa chọn lúc trước mà nhiệm vụ lúc này sẽ khác nhau (cả đối tượng abc cũng khác nốt ;))) Lúc này vua Foltest cũng đã trở về và giao cho Geralt nhiệm vụ giải lời nguyền của Addam (lời nguyền bị từ lúc mới sinh ra, đã được Geralt giải từ thời xưa, nay lại quay trở lại lúc Geralt đến Lake side, đây là lời nguyền biến Adda thành 1 con striga ăn thịt người). Sau khi giải lời nguyền cho Adda (hoặc giết luôn), Geralt lại lên đường diệt Salamander, lúc này tùy vào lựa chọn mà ai sẽ đi cùng mình. Sau khi diệt xong thằng đứng đầu (cuối cùng cũng diệt được), Geralt mới phát hiện ra đó đếch phải thằng đứng đầu (:-L). Đứng đầu là thằng Grand Master cảu Order of Flaming Rose.

Garelt lại quay lại thành Vizima để diệt thằng này, lúc này cả thành phố là chiến trường giữa phe Order và lính triều đình, bên Order đã phản lại vua Foltest. Sau rất nhiều trận đánh, cuối cùng Geralt cũng tiến vào căn cứ của bọn Order. Vào đây thằng Grand Master sử dụng phép thuật đưa Geralt vào trong tâm tường của nó, để giải thích lý do tại sao nó làm tất cả những điều này. Grand Master có sức mạnh tiên tri, và nó đã nhìn thấy tương lai, các lời tiên tri trước đó cũng đã nhắc đên cái tương lai này, trong tương lai gần, 1 kỉ băng hà sẽ bắt đầu. Tất cả cư dân của Northern Kingdoms sẽ chết rét, cách duy nhất để sống sót là di cư về phương nam. Nhưng để bảo vệ cho đoàn người di cư này cần 1 đội quân, 1 đội quân có sức mạnh hơn người, đội quân witcher, đó là lý do hắn ăn cắp bí kíp huấn luyện witcher và bắt cóc trẻ con để thí nghiệm. Đồng thời để chuẩn bị cho cuộc di cư này thì cần 1 sự thống nhất, cần có 1 người lãnh đạo thống nhất được đất nước, đó là lý do cảu cuộc đảo chính đang diễn ra ở Vizima. Cuối cùng là tay Grand Master đề nghị Geralt giúp mình, hắn không muốn giết Geralt do "ân huệ thời xưa". Geralt không nghe và lao vào đấp chết GM :> Lúc đó King of the Wild Hunt xuất hiện và yêu cầu linh hồn của thằng GM, Geralt không nghe và lao vào đập chết nốt =)) (thực ra đoạn này có lựa chọn có hoặc không ;))).

Sau cùng Geralt quay trở lại thực tại, GM đã chết, và khi lục xác GM để lấy lại công thức của các witcher, Geralt thấy cái vòng cổ của Alvin, chỉ có điều đã cũ đi nhiều rồi. Grand Master = Alvin ???[/spoil]
Cái vụ kỉ băng hà thì mình ko bít. Sao p2 này thấy dân tình loạn lạc và chiến tranh liên miên, ko ai đề cập đến kỉ băng hà và chả có dấu hiệu nào báo trc điều đó nhỉ :-?
 
Tóm lại TW2 tiến hành việc 'nâng mông bơm ngực' cho các nv nữ (chỉ thiếu điều ko làm animation/phys cho boob như Hunted hay mấy game của Illu-chan thôi), thay số lượng các cảnh nóng bằng chất lượng và ko quên hạ độ hoành tráng của chúng, cũng như không cần người chơi phải tự thân vận động. Trừ 2 cảnh của Triss mà người chơi đc free thật sự ấn tượng ra thì với các sub-char như Ves hay đám whore chỉ là random cs.

TW 1 chỉ liệt kê sơ sơ về plot/nv đi kèm hay số lượng đủ để đánh đổ TW2, dám 1 nửa đám mua game này hy vọng đc thưởng thức nsx remake chúng.
_ Ge vs Shani 2 lần, và lần nào cũng phải chạy lăng xăng quanh thành + walkthough đọc liên tục mãi mới xong.
_ Ge vs Triss 2 lần (như trên) và 1 lần free.
_ Ge vs 3 con succubus (đậm mùi BDSM)
_ Ge vs công chúa Adda.
_ Ge vs em Druid.
_ Ge vs Lady of Lake (nhớ không nhầm thì nhỏ thần này tên như thế).
_ Tùy vào lựa chọn cuối mà có 1 trong 3 cơ hội: Theo Flamming Rose thì chén con commander tính giống con Ves, Theo Rebel thì có con Elf giống trong TLOTR, còn trung lập thì 3p với 2 ma sơ.
th_101.gif

_Ngoài ra còn 1 mớ các nv phụ khác.

Cái mà TW2 có thể tự hào là khi người chơi hoàn thành game 1 lần thì đảm bảo chưa xem hết đc 50% plot game
th_120.gif


Theo như cái Walk quest chính trên mạng thì Main Quest Chap 2 và 3 sẽ khác nhau gần như hoàn toàn sau lựa chọn cuối chap 1.
Prologue
Assault on the Castle
Dragon Attack
Secret Entrance
Dragon Returns
Escape
Chapter 1
Trader In Spices
The Kayran
Distractions
Rose of Remembrance
The Assassin
Sile's Device
Death to the Traitor
The Floating Prison
Chapter 2: Special Forces
Kaedwen, Prelude to War
Butcher and Beer
Sabrina the Witch
Three Relics
Curses and Killers
Eternal Battle
Battle for Vergen
Chapter 3: Special Forces
Redania's Plans
Where is Triss?
For Temeria
Final Battles
Chapter 2: Scoia'tael
Aedirn, Prelude to War
Immortelle
Harpy Nest
Trolls and Mercenaries
Peasant Uprising
Kaedwen and Nilfgaard
Symbol of Death
Eternal Battle
Vergen Under Siege
Chapter 3: Scoia'tael
Wanted Man
Spellbreaker
Where is Triss?
Final Battles

Bản thân tớ đi lại Prologue 2 lần đã thấy cảnh trong ngục ra khác nhau rồi:
Lần 1 tha thằng La Va thì cùng nó trốn khỏi ngục.
Lần 2 thịt nó thì lúc trốn thì gặp bà hoàng hậu (nhìn ngon vãi chưỡng), đang topless bị hành hạ
th_113.gif
, ko nhớ đường đi cụ thể vì đang dùng Cat, nói chung có chui xuống 1 cái cửa xập xuống tầng hầm. Nói chung tự nhiên gặp cảnh này lại thấy hứng chơi lần 2
th_123.gif


M'Lady, please cover your body...
th_18.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
Quái, mình thịt thằng La Va j đấy thì chả dc xem bà hàng hậu topless, dù có đi đường vòng như bạn nói 8-|. Chả hiểu tại sao.
 
Ai cho hỏi vì sao ở chap 1 tớ vượt ngục kiểu gì mà cứu 1 thằng chứ không phải em "ngực trần" là sao :((
Chả nhẽ mình đã đi cột truyện theo hướng khác :((
 
^Chữ kí 1mb 8-|
Cái vụ kỉ băng hà thì mình ko bít. Sao p2 này thấy dân tình loạn lạc và chiến tranh liên miên, ko ai đề cập đến kỉ băng hà và chả có dấu hiệu nào báo trc điều đó nhỉ :-?

Vụ kỉ băng hà là đoạn chiến trong trí óc thằng kia cuối game ý, còn vụ nó có xảy ra thật hay không thì chịu.
 
haiz. có ai giúp mình hok zậy :(. Với lại cái quest gì mà " search the tavern ( ko nhớ chính xác ) " trong chapter 1 cũng hướng dẫn dùm luôn cái. Q này gần gần cái hang mà đi vào là có bầy quỉ ấy. Đấn chỗ dấu "!" ko thấy gì hết á :(. Z cũng chả đc gì.
 
Bác seif tìm ra mod thg`Iorveth chưa, ngóng tin tức của bác mãi :(
 
Hic, sao mình dùng cái Witcher2_Save_Cleanup_0.8 kia lúc delete nó bảo unable to delete nhỉ? :|
 
Ai cho hỏi vì sao ở chap 1 tớ vượt ngục kiểu gì mà cứu 1 thằng chứ không phải em "ngực trần" là sao :((
Chả nhẽ mình đã đi cột truyện theo hướng khác :((
[spoil]Thứ 1: Giết thằng Aryan La Valette.
Thứ 2: Vừa giết 2 thằng lính thoát ngục, đi thẳng lên, gặp cái cửa A bị khóa trước mặt, rẽ phải lên mở cửa B, vào phòng kiếm chìa khóa, xong xuống mở cửa A rồi vào đó, cứ thế đi tiếp.[/spoil]
 
Ai cho hỏi vì sao ở chap 1 tớ vượt ngục kiểu gì mà cứu 1 thằng chứ không phải em "ngực trần" là sao :((
Chả nhẽ mình đã đi cột truyện theo hướng khác :((

Cái vụ em ngực trần trong đợt preview kia, đã được xem xét lại là thiếu nhân đạo --> bị loại bỏ rồi :D... rất tiếc
 
Cái vụ em ngực trần trong đợt preview kia, đã được xem xét lại là thiếu nhân đạo --> bị loại bỏ rồi :D... rất tiếc

Vẫn còn nguyên cảnh em đó (Louisa de la Valette) bị tra tấn ngực trần. Bạn cứ đi cửa phụ, nhảy xuống phòng tra tấn (tất nhiên là bạn phải giết Aryan ở phần trước đã) là sẽ thấy ngay cảnh tra tấn em nữ bá tước. Đoạn nói chuyện trước khi Geralt xông vào giải cứu mỹ nhân khá là khôi hài :)).

Mấy bé feminists Âu_Mĩ cứ kêo gào, CD project cứ theo trí tưởng tưởng của mình mà làm. Cố gắng tái hiện chân thực một thời đại đặc biệt dã man tuy nhiên lại bị cấm tụt áo phụ nữ khi tra tấn thì còn làm ăn thế quái nào được[-X!
 
^ em này trông lừa tình thế thôi, 3 con rồi đấy =))
Mình đang chơi lại lần 2, lần đầu nói chuyện với em Sile thì cảm giác nó rất "lạnh nhạt" với mình, ko hiểu sao lần này chơi lại thì thằng Geralt nó nói mấy câu có vẻ tán tỉnh hơn, và em Sile kia cũng có vẻ tốt hơn ( nhất là đoạn giết xong Kayran, lần đầu chơi mình nhớ rõ là nó bảo sẽ lấy phần thưởng của nó, nhưng lần này thì nó bảo không lấy gì cả) Ai chơi kỹ lại trả lời dùm mình xem có đúng như thế ko? Nhìn em Sile ngon thế, hơi tiếc khi kết... :(
 
Cái vụ em ngực trần trong đợt preview kia, đã được xem xét lại là thiếu nhân đạo --> bị loại bỏ rồi :D... rất tiếc
cảm ơn :(
Ban đầu mình đi cửa bình thường là cứu thằng đấy sau lên youtube xem đi cửa phụ vẫn là cứu thằng đấy tưởng đi sai cốt truyện hóa ra là down phải cái bản......:(( tiếc quá

Tớ vừa giết xong Kayran để xem thế nào :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top