talkertive
Donkey Kong
- 18/3/07
- 304
- 3
cÁc bác cho hỏi password nói với thằng linh hồn Varn dưới loc muine sewer là gì vậy ? thằng bán hàng có chỉ nhưng dài quá ko nhớ đc... hix
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cÁc bác cho hỏi password nói với thằng linh hồn Varn dưới loc muine sewer là gì vậy ? thằng bán hàng có chỉ nhưng dài quá ko nhớ đc... hix
^ Lấy cái thanh kiếm +25% với gargoyle ở gần chỗ lối vào chap3, quăng thêm oil + %damage và nốc potion vào. Lúc nó gọi gargoyle ra thì bật quen, chạy vòng vòng sau mấy cái cột rồi thỉnh thoảng nhảy ra đánh 1 phát. Tầm 3-4 phát là chết 1 con gargoyle thôi. Mà có tới 6 con lận
Btw, vụ Ves. Thực sự cái câu thằng Geralt nói Ves is lying rất là mơ hồ. Còn thằng Henselt thì là loại khốn nạn chả tin được rồi. Nên nhìn chung cũng ko tin chuyện Ves là loại như thế, bởi vì từ đầu tới đoạn đó thì nhân vật được xây dựng là dạng mạnh mẽ, trung thành, lại gắn bó với Roche từ nhỏ. Thay đổi như thế quá đột ngột và vô lý. Và thêm một điều nữa là Geralt ko thắc mắc là tại sao Henselt ko giết Ves, mà tại sao Dethmold ko giết Ves, với tính cách của lão già này. Suy đoán cá nhân, Ves bị raped và có mang với Henselt, và Dethmold nhận ra điều đó (nhờ ma thuật) nên ko giết Ves. Geralt nói là Ves nói dối có lẽ bởi vì Ves cũng biết mình có mang nhưng ko nói ra.
Mấy bạn suy nghĩ sâu xa quá, Ves mà phản thật thì Roche bị tóm từ lâu rồi chứ chả cần đợi Geralt điều tra vụ square coin. Ves nói dối là nói dối vụ bị rape mà bảo không bị làm gì thôi.

WT...?
![]()


Các bác tin lời thằng vua phọt phẹt đấy hơn em Ves à? Em thấy đoạn đấy là thằng Henselt nó sỉ nhục Ves đấy chứ
Chứ tính cách của Ves là thẳng thắn trung thực ( qua đoạn đấu võ đài, mình mà giả vờ thua là nó ghét mình liền
) có nói dối vì vụ còn sống thì chắc chắn phải có uẩn khúc mà mình ko thể biết đcNếu thế thì ông chơi lại đoạn đó xem, lúc đầu Henselt gạ tình, Ves phản kháng, sau đó Henselt nói gì đó Ves lại ko phản kháng nữa. Còn lý do Ves còn sống thì mình ko hiểu, có thể bị rape xong nên Henselt tha![]()
, Ves lúc đầu phản đối nhưng Henselt nói đại loại như nếu muốn tụi Blue Stripes còn sống thì phải ngủ với nó.Chưa chắc đâu àBác đọc không kỹ à, Ves lúc đầu phản đối nhưng Henselt nói đại loại như nếu muốn tụi Blue Stripes còn sống thì phải ngủ với nó.
Thực tế thì Ves không có nói với Geralt và Roche là nó bị hiếp, lúc đó chỉ là hồi tưởng của riêng Ves để cho gamer biết thôi, sau đó nó mới nói dối là không có bị sao, Geralt mới nghĩ là nó nói dối về việc đó, và suy đoán là nó bị hiếp.
Còn thằng Henselt nói cuối Act II thì chẳng thể tin dc.
Còn vụ Dethmold tha cho Ves thì suy đoán là hoặc vội vã đi đánh trận, hoặc có thể Ves mang bầu Henselt <<< có thể Witcher 3 mới biết thực hư.
Lúc đó mình nghĩ con Ves này có thể là tay trong của Henselt làm tình báo từ lâu rồi. Tuy nhiên đó chỉ là giả thiết.
Ngoài ra Roche cũng là loại người kĩ tính, nó hành động bắt tay với những thằng chỉ huy trọng trại Henselt mà Geralt còn ko hay biết, huống chi Ves cũng chưa chắc biết rõ đường đi nước bước của Roche mà report rõ ràng. Vì sao Ves lại khuyên Roche đừng đuổi theo trả thù, vì nó đơn giản là tát nước theo mưa với Geralt thôi, vì chắc chắn 1 người tỉnh táo như Geralt sẽ khuyên Roche ko dc đi, nếu nó cũng ngăn Roche ko đi thì sẽ tạo bằng chứng ngoại phạm thuyết phục hơn. Vả lại nó còn có thể tiếp tục do thám tình hình của Temeria.
. Làm tình báo là phải thế, phải đóng kịch cực giỏi và chịu hi sinh cả cuộc đời mình. Xem thời sự tình báo nga toàn những thằng sống ở mỹ cả vài chục năm, luôn là công dân lương thực mẫu mực rồi mới bị phát hiện đấy thôi...
.Thằng này có mấy con gargoyle damage mạnh vl................
,trước chơi 1.0 nó load lâu tí nhưng toàn 20>25 fps(vga ati 5650M)Mình vưa vào đầu chap 3, gặp 3 4 chỗ có 4 cái ký tự đỏ trên tường và dưới đất chả hiểu phải làm sao mà giải dc, gần đấy có 1 cái gợi ý đọc thì chả hiểu mợ j. Ko biết làm sao mà unlock dc mấy cái rương đấy đây![]()

Cậu có bít lời nguyền ở đây là gì ko :-\ Nếu đơn giản vớ vẩn là chữa vô sinh thì Geralt đã chả chịu bẩn tay mà đi tẩy giùmTớ đã nói rồi, Ves mà là tay trong thì Roche bị tóm lâu rồi, giải lời nguyền thì cũng chỉ là chữa vô sinh thôi có = mạng sống của mình đâu mà Henselt dám liều thế chưa kể Sile hình như đã có cách giải rồi nhưng Henselt không tin tưởng Sile thôi. Dethmold có láo cách mấy thì Henselt bảo tha cũng phải tha thôi.
. Ra là đi khắp nơi, khắp hang cùng ngõ hẻm, liều chết chạy qua đám sương mù, giết biết bao monster và wraith, rồi đối mặt với kẻ thù ko đội trời chung là Saskia, tìm mấy cái rune chỉ để chữa vô sinh
Mà Saskia công nhận cũng thương Henselt nhỉ
, bít anh ấy vô sinh nên thông cảm đồng ý giúp Geralt 
chứ chả có tác dụng gì khác đâu