Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.
, và giải xong cái này Henselt mới đưa cái medallion cho mình 
Philipa xuất hiện ở chap 1 khi nào thế, lúc 2 con whore nhìn lén phòng Sile thì là Dethmold mà. Lời nguyền ám Henselt liên quan quái gì đám wrath trong xương mà đám lính đó là Keadweni với Aedirn chứ Nilfgaard đâu ra thế. Geralt theo Roche phải giải 2 lời nguyền, 1 cái là ám Henselt 1 cái ám chiến trường, giải cái ám Henselt thì liên quan gì đến cái ám chiến trường? Chính cậu còn lộn lên lộn xuống mà cứ bảo người ta chỉ biết theo mũi tên.
Mà đoạn nói chuyện giữa Ves với Henselt có gì biểu hiện là phản nhỉ, Ves cầu xin cho đám kia được tha chứ có phải chỉ cho bản thân mình đâu?
.. tự nhiên làm Q hunting magic coi cái giấc mơ của peasant'dream làm nhảy ý đồ đen tối
..chửa kể white wolf nhà ta còn ăn cả elf và sơn dương mà
... 0,0 công nhận vergen nhìu Q hay hơn bên kaedweni camp

Dù gì thì mình cũng thix Roche hơn Iorveth, Roche là thằng rất dũng cảm và trọng tình nghĩa, vì nghĩa vụ quốc gia mà sẵn sàng hi sinh thân mình. Còn Iorveth thì có vẻ gì đó rất nhát gan, bình thường thì dũng cảm chứ khi có biến thì sẵn sàng từ bỏ đồng loại mà chạy![]()
lại hỏi thêm cái quest này phát
bác nào rảnh chỉ giúp
[spoil][/spoil]![]()
Mình chỉ ghét thằng Henselt, dù biết giết nó tình hình North sẽ rất bất ổn nhưng để nó sống thì nó chiếm Aedirn, tiến vào Temeria thì càng ko đc, nó còn lại là một thằng đốn mạt nên để Roche giết rất dúng. Và trong đám vua thì thích nhất Foltest, khí khái một vị vua anh minh :X, khác hẳn thằng Henselt, qua đoạn Prologue cũng đủ thấy, ko hề muốn giết thằng La Valette, giảm thiểu tối đa thương vong, với 2 đứa trẻ dù là con hoang nhưng sẵn sàng nhận là con mình. Foltest mà còn sống mà muốn xâm chiếm các nước khác thì có thể mình cũng ủng hộ, nhưng mà cũng phải xem lại việc đối xử với non-human
Cho mình hỏi là phần 2 nó có liên quan cốt truyện gì đến phần 1 ko, có thì nhiều hay ít, đang định chơi![]()
Vua anh minh, yup. Nhưng đoạn sau hình như cậu hơi nhầm.
Thằng La Valette là con riêng bà hoàng hậu (hiện tại). Có thể nói như sau, bà ta là vợ bá tước La Valette nào đó và sanh thằng La Valette con. Foltest dùng thủ đoạn rape bà ấy sanh ra 2 đứa nhỏ và bắt bà về làm vợ (người vợ trc đã chết). Thằng La Valette con lớn lên tập hợp lực lượng để rebel giành lại mẹ từ tay vua Foltest.
Vua Foltest bảo tha cho hoàng hậu chỉ đơn giản vì 2 đứa nhỏ cần mẹ nuôi, La Valette con dù sao cũng trên danh nghĩa là con ổng nên ổng ko mún ai gọi là traitor, đó là nỗi ô nhục của hoàng gia.
Còn con của ổng với người vợ đầu tiên chỉ có mỗi Adda, còn Adda còn sống hay đã chết là ở save phần 1, mặc định là chết (shjt! May mà tìm đc save Adda sống rồi, chuẩn bị replay)
. Vừa mới finish xong, ko ngờ lai lịch bọn Wild Hunt lại rắc rối thế, cứ tưởng chỉ là wraith, hoặc như kiểu Nazgul trong LOTR, ai ngờ khác hẳn. Mong Witcher 3, Geralt sẽ cầm quân North đập chết Nifgaard, thành Hero of 2nd Nifgaardian War
. Ko hiểu sau này gặp Yennefer thì Geralt giải quyết ra sao
. Tuy nhiên rất mong là CD Project cải tiến RED engine chút, hiện tại thì rất nặng nề (C2D 3.8Ghz, GTX 460 mà medium spec cả thêm mấy hiệu ứng của High spec), lắm lỗi( điển hình là tụt khung hình thảm mại và văng ra desktop bất thình lình, may mà ít hơn Witcher 1, cũng vì thế mà ko muốn finish 1
).có cách nào XXX em Sasika hok.. tự nhiên làm Q hunting magic coi cái giấc mơ của peasant'dream làm nhảy ý đồ đen tối
..chửa kể white wolf nhà ta còn ăn cả elf và sơn dương mà
... 0,0 công nhận vergen nhìu Q hay hơn bên kaedweni camp
.