The Witcher (2018 - ) [Netflix]

Mấy người nghĩ thế này chắc chơi skip nội dung , hoặc thoại trong game .

Yến chuyên đi đàm phán , giảm xung đột ở khắp nơi. Yến không hề được mô tả là người ngạo mạn. Các NPC khi nhắc về Yến luôn có thái độ tích cực, trừ mấy đứa điếm thúi bị cô chửi thẳng mặt thôi.
3 anh Witcher ngạo mạn sợ ẻm ra mặt luôn. có mỗi đại lão là éo care mặt mũi ẻm và làm theo ý mình. chắc trong hội witcher mỗi đại lão là áp được Yen=))
 
Yen trước khi gặp Geralt với Ciri thì ngạo mạn thật, còn sau khi gặp thì đúng chuẩn mother of the year, bảo vệ Ciri hết mực luôn, bị Vilgefortz tra tấn vẫn không khai mà.Trong game lúc đầu hơi khó tính với Geralt vì lúc đó chưa kiếm được Ciri, sau khi kiếm được thì dịu dàng hẵn ra mà =))
 
3 anh Witcher ngạo mạn sợ ẻm ra mặt luôn. có mỗi đại lão là éo care mặt mũi ẻm và làm theo ý mình. chắc trong hội witcher mỗi đại lão là áp được Yen=))

Lão sói già không cần hợp đồng dĩ nhiên chả quan tâm thái độ. Mà Yen cũng có sợ lão quái đâu mà bảo áp được Yen. Thời đỉnh cao mình Yen ngang một trung đoàn rồi, ẻm rớt ghế trưởng lão làng vú cũng vì từ chối việc giật dây trong chính trị. Về sức mạnh lẫn vai vế lão sói chỉ còn là icon thôi chứ lên bàn danh vọng còn thua Yen.
 
Yen có phần ngạo mạn là đúng. Trước thời bị Radovid săn đuổi như chó, thì hội pháp sư vừa quyền lực vừa giàu có, thì có đc mấy đứa ko có phần ngạo mạn?
Yen ngạo mạn nhưng ở phần phụ nữ có cá tính mạnh và độc lập, ko phải ngạo mạn kiểu 1 con bitch. Thế nên đúng là tuỳ người, có người khó chịu, có người lại thấy thích thú.
ta chơi nhiều lúc cũng ko thích tính Yen lắm nhưng đoạn cuối Q The last wish thấy em cưng vcl
 
Geralt chỉ là thằng sai vặt, sai đâu đánh đó, nhận thưởng là xong
Yen là cố vấn của các nhà vua lại là pháp sư có sức mạnh, danh vọng cao, ko cao ngạo mới lạ :))
 
Mấy người nghĩ thế này chắc chơi skip nội dung , hoặc thoại trong game .

Yến chuyên đi đàm phán , giảm xung đột ở khắp nơi. Yến không hề được mô tả là người ngạo mạn. Các NPC khi nhắc về Yến luôn có thái độ tích cực, trừ mấy đứa điếm thúi bị cô chửi thẳng mặt thôi.
Witcher 3 ta chơi không nhiều, chỉ có 3 lần thôi, 1 lần Triss, 1 lần Yen, 1 lần theo hướng Bad Boy và chưa lần nào skip hội thoại, ta nói rồi, tùy cách nhìn nhận của mỗi người thôi, đừng áp đặt suy nghĩa của mình cho người khác, ta không ghét Yen, cũng chả thích Triss, chỉ nhận xét khách quan thôi, chính bản thân tác giả đã nói rằng ông không muốn tạo ra mẫu nhân vật hoàn hảo, ai cũng có những khuyết điểm rõ ràng, Yen có, Geralt có, Triss có, thậm chí Ciri cũng có, chính điều đó làm nên cái hay cho việc phát triển nhân vật.

CDPR cũng đã phát huy cái không hoàn hảo này vào game và khiến cho Witcher 3 ghi dấu ấn sâu đậm đến vậy, cũng giống như những ý kiến trái chiều về Yen, đến tận bây giờ người ta vẫn không ngừng tranh luận về những lựa chọn trong game, best ending là để Ciri làm Wicher hay nữ hoàng? Lựa chon giữ việc cứu người lính đào ngũ về với vợ con mà buộc phải giết những người nông dân hay bỏ mặc anh ta? Cứu gia đình Baron hay cứu đám trẻ mồ côi? Đến bây giờ vẫn có rất nhiều người băng khoăn về việc giết Dettlaff, hắn là tốt hay xấu? Chính những điều này đã làm nên sự khác biệt cho Witcher mà ít có tựa game nào khác làm được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Geralt chỉ là thằng sai vặt, sai đâu đánh đó, nhận thưởng là xong
Yen là cố vấn của các nhà vua lại là pháp sư có sức mạnh, danh vọng cao, ko cao ngạo mới lạ :))

Cố vấn quân sự, cần thì ra thống lãnh quân đội luôn. Còn kiêm luôn cả sứ giả đi ban giao các khu vực khác , mà toàn bọn thích đâm sau lưng... Bảo Yến nó hiền thùy mị thì có chó nó tin.
Về tính cách thì ít ra Yến sau khi xác nhận tình cảm thì chưa từng lợi dụng Sói, còn mang hợp đồng béo bở về cho mấy anh để dọn cái trường sắp phá sản đến nơi.
 
Chọn Yến có gì khổ dâm man, trong game Yến hay cãi nhau với Geralt cũng toàn vì lo cho con chứ có phải vì muốn leo lên đầu sói ngồi đâu. Triss thì suốt ngày chèo kéo sói đi làm chuyện cho hội, cứu con mù xong nó còn mỉa nữa, đậu mía lúc đó tính rút kiếm chém cho xong, làm phí bao thời gian đi kiếm Ciri. Lý do Yến làm hòa với hội chị em với Geralt vì biết nông sâu, còn Triss thì cứ xách quần chạy vào nguy hiểm. Đi các quest của Triss cảm giác Ghẻ mới bị dắt mũi, chứ đi với Yến thì luôn có cảm giác sang chảnh tự hào. Lúc lên đảo đi với ẻm oách bà cố.

Địa vị xã hội của Yến cao hơn nhiều so với Geralt, một anh săn quái thuê. Còn Yến thì chơi tầm quí sờ tộc. Nên nhiều ông chơi game cảm giác Yến nói chuyện luôn trên cơ, đến hội quán, cung điện mà có Yến thì thấy sói mờ nhạt vô cùng. yến ngoài giỏi ngoại giao, còn mạnh vãi lìn chim én, tầm Triss chả là cái đinh gì nếu đứng bặc co bằng ma pháp.
Tôi mù cmnr méo nhận ra những gì mai fen nói :8cool_cry:. Thực ra thì cũng lờ mờ thấy nhưng cứ bị cái ngon ngọt nhẹ nhàng của Triss nó phỉnh nên lần nào cũng chọn Triss.

Có lẽ chơi game cũng phản ánh tính cách ngoài đời :)). Mình thích mấy em nhẹ nhàng bánh bèo hơn là cá tính dũng mãnh như Yến.
 
Tôi mù cmnr méo nhận ra những gì mai fen nói :8cool_cry:. Thực ra thì cũng lờ mờ thấy nhưng cứ bị cái ngon ngọt nhẹ nhàng của Triss nó phỉnh nên lần nào cũng chọn Triss.

Có lẽ chơi game cũng phản ánh tính cách ngoài đời :)). Mình thích mấy em nhẹ nhàng bánh bèo hơn là cá tính dũng mãnh như Yến.
Công bằng mà nói phần 3 Yen là mới là nữ chính, cả cái game kịch bản sp cho Yen, còn romance với Triss thấy nó gượng gượng sao ấy
 
Tôi mù cmnr méo nhận ra những gì mai fen nói :8cool_cry:. Thực ra thì cũng lờ mờ thấy nhưng cứ bị cái ngon ngọt nhẹ nhàng của Triss nó phỉnh nên lần nào cũng chọn Triss.

Có lẽ chơi game cũng phản ánh tính cách ngoài đời :)). Mình thích mấy em nhẹ nhàng bánh bèo hơn là cá tính dũng mãnh như Yến.

Cái đoạn vũ hội hóa trang chả phải là keo dính chuột với anh trai sao: gái thùy mị, chủ động, đơn phương... Đm cũng vì đoạn đó với đoạn chia tay ở bến tàu mà mình cũng chọn Triss =))

Triss không phải xấu gì, vì hội chị chị em em hết cả. Nhưng trình còi phải đi chèo kéo anh giai đẹp. Ban đầu chắc cũng chỉ lợi dụng, riết thấy Sói ca hot quá nên say nắng luôn. Nhưng cái tật yếu mà ra gió của Triss khiến Sói mém chết mấy lần.
 
đây là game nhập vai đỉnh cao nên hiểu thế này cho dễ:
nếu bạn nghĩ cho Geralt thì hãy chọn Yen
còn nếu bạn nghĩ cho bản thân thì chọn Triss

ta mà bất tử & có khả năng chịch vô tận thì sure kèo chọn Triss nhé :7cool_extreme_sexy_
 
đây là game nhập vai đỉnh cao nên hiểu thế này cho dễ:
nếu bạn nghĩ cho Geralt thì hãy chọn Yen
còn nếu bạn nghĩ cho bản thân thì chọn Triss

ta mà bất tử & có khả năng chịch vô tận thì sure kèo chọn Triss nhé :7cool_extreme_sexy_

Triss skill dởm òm, cao ngang mấy con nhà thổ là hết. Yến thì mỗi lần chịch lại thêm background, skill max vô địch, mỗi tội lần nào chịch cũng khó thấy mẹ, từ ngày con lớn thì coi thằng chồng như hủi =)) Mà chắc ta có vợ dữ dằn nên thấy Yến hạp hơn với Sói.
 
Cái đoạn vũ hội hóa trang chả phải là keo dính chuột với anh trai sao: gái thùy mị, chủ động, đơn phương... Đm cũng vì đoạn đó với đoạn chia tay ở bến tàu mà mình cũng chọn Triss =))

Triss không phải xấu gì, vì hội chị chị em em hết cả. Nhưng trình còi phải đi chèo kéo anh giai đẹp. Ban đầu chắc cũng chỉ lợi dụng, riết thấy Sói ca hot quá nên say nắng luôn. Nhưng cái tật yếu mà ra gió của Triss khiến Sói mém chết mấy lần.

Thực ra là từ Tissaia de Vries tuyên bố tất cả các học viên nữ phù thủy phải triệt sản chủ động để đảm bảo cân bằng về quyền lực, các chị em phù thủy bị đẩy vào một vị thế không khác hoạn quan cho lắm: có nhiều quyền lực nhưng lại không có mục đích cụ thể cho cuộc đời (không có con để nối dõi và duy trì quyền lợi). Mục đích của việc này còn là để ép cho các nữ phù thủy phải gắn bó hơn với Brotherhood.

Nhờ vậy mà các nữ phù thủy trở thành một tình nhân hoàn hảo và tốt cho các mối quan hệ xác thịt tạm thời: xinh đẹp, uyên bác và thoải mái vui chơi không ra sản phẩm. Dĩ nhiên là gần như không có ai có ý định về một mối quan hệ nghiêm túc với một nữ phù thủy.

Mặt khác, hệ lụy của việc triệt sản là làm cho các nữ phù thủy càng ngày càng trở nên cao ngạo và độc ác hơn, cũng như ngày càng ích kỷ và khép kín vào hội nhóm của mình. Họ có nhiều thứ để tận hưởng, nhưng cuối cùng thì thực tế cuộc đời lại không có mục tiêu nào cho họ: không gia đình, không người thân, không có thứ gì để bảo tồn và kế thừa những thứ họ đã tạo ra. Vì thế mà các nữ phù thủy một mặt thì khát khao tình yêu thật sự, mặt khác thì họ căm thù nó, vì nó gần như không thể nào đạt được.

Trong bối cảnh đó, việc Yen tìm ra và có được một tình yêu đích thực, kể cả là với một người đột biến, cũng là một thứ quá sức chấp nhận của toàn bộ hội phù thủy. Vì vậy mà cả hội không giấu diếm sự ghen tức với Yen, đồng thời tìm cách để cướp được người đàn ông này về mình. Trong số này dĩ nhiên là có cả Triss.

Triss lúc đầu như cả hội chị chị em em, quyến rũ Geralt một phần vì ghen tị với cô bạn thân Yen, một phần khác là vì tò mò tại sao một người đột biến máu lạnh nổi tiếng vô nhân tính lại yêu và có được tình yêu của một nữ phù thủy. Cuối cùng thì Triss cũng bị Geralt cảm hóa và yêu anh Sói, nhưng chị chưa bao giờ vượt qua được Yen và Essi trong tim anh Sói. Vì thế mà những hành động của chị trong cả saga ít nhiều vẫn có chỗ của sự ghen tị và đố kỵ ở đấy, đây là lý do tôi chơi game Phần 2 thì thích Triss, nhưng đọc truyện xong thì không bao giờ đứng về phía Triss nữa.
 
Thực ra là từ Tissaia de Vries tuyên bố tất cả các học viên nữ phù thủy phải triệt sản chủ động để đảm bảo cân bằng về quyền lực, các chị em phù thủy bị đẩy vào một vị thế không khác hoạn quan cho lắm: có nhiều quyền lực nhưng lại không có mục đích cụ thể cho cuộc đời (không có con để nối dõi và duy trì quyền lợi). Mục đích của việc này còn là để ép cho các nữ phù thủy phải gắn bó hơn với Brotherhood.

Nhờ vậy mà các nữ phù thủy trở thành một tình nhân hoàn hảo và tốt cho các mối quan hệ xác thịt tạm thời: xinh đẹp, uyên bác và thoải mái vui chơi không ra sản phẩm. Dĩ nhiên là gần như không có ai có ý định về một mối quan hệ nghiêm túc với một nữ phù thủy.

Mặt khác, hệ lụy của việc triệt sản là làm cho các nữ phù thủy càng ngày càng trở nên cao ngạo và độc ác hơn, cũng như ngày càng ích kỷ và khép kín vào hội nhóm của mình. Họ có nhiều thứ để tận hưởng, nhưng cuối cùng thì thực tế cuộc đời lại không có mục tiêu nào cho họ: không gia đình, không người thân, không có thứ gì để bảo tồn và kế thừa những thứ họ đã tạo ra. Vì thế mà các nữ phù thủy một mặt thì khát khao tình yêu thật sự, mặt khác thì họ căm thù nó, vì nó gần như không thể nào đạt được.

Trong bối cảnh đó, việc Yen tìm ra và có được một tình yêu đích thực, kể cả là với một người đột biến, cũng là một thứ quá sức chấp nhận của toàn bộ hội phù thủy. Vì vậy mà cả hội không giấu diếm sự ghen tức với Yen, đồng thời tìm cách để cướp được người đàn ông này về mình. Trong số này dĩ nhiên là có cả Triss.

Triss lúc đầu như cả hội chị chị em em, quyến rũ Geralt một phần vì ghen tị với cô bạn thân Yen, một phần khác là vì tò mò tại sao một người đột biến máu lạnh nổi tiếng vô nhân tính lại yêu và có được tình yêu của một nữ phù thủy. Cuối cùng thì Triss cũng bị Geralt cảm hóa và yêu anh Sói, nhưng chị chưa bao giờ vượt qua được Yen và Essi trong tim anh Sói. Vì thế mà những hành động của chị trong cả saga ít nhiều vẫn có chỗ của sự ghen tị và đố kỵ ở đấy, đây là lý do tôi chơi game Phần 2 thì thích Triss, nhưng đọc truyện xong thì không bao giờ đứng về phía Triss nữa.
Mình chỉ chơi game thôi chưa đọc truyện. Có lẽ đúng như nhiều bạn nói, game cố ý buff Triss lên để tạo ra thú vị cho gamer, chứ có vẻ như truyện tác giả chốt Yến cho anh Ghẻ rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực ra là từ Tissaia de Vries tuyên bố tất cả các học viên nữ phù thủy phải triệt sản chủ động để đảm bảo cân bằng về quyền lực, các chị em phù thủy bị đẩy vào một vị thế không khác hoạn quan cho lắm: có nhiều quyền lực nhưng lại không có mục đích cụ thể cho cuộc đời (không có con để nối dõi và duy trì quyền lợi). Mục đích của việc này còn là để ép cho các nữ phù thủy phải gắn bó hơn với Brotherhood.

Nhờ vậy mà các nữ phù thủy trở thành một tình nhân hoàn hảo và tốt cho các mối quan hệ xác thịt tạm thời: xinh đẹp, uyên bác và thoải mái vui chơi không ra sản phẩm. Dĩ nhiên là gần như không có ai có ý định về một mối quan hệ nghiêm túc với một nữ phù thủy.

Mặt khác, hệ lụy của việc triệt sản là làm cho các nữ phù thủy càng ngày càng trở nên cao ngạo và độc ác hơn, cũng như ngày càng ích kỷ và khép kín vào hội nhóm của mình. Họ có nhiều thứ để tận hưởng, nhưng cuối cùng thì thực tế cuộc đời lại không có mục tiêu nào cho họ: không gia đình, không người thân, không có thứ gì để bảo tồn và kế thừa những thứ họ đã tạo ra. Vì thế mà các nữ phù thủy một mặt thì khát khao tình yêu thật sự, mặt khác thì họ căm thù nó, vì nó gần như không thể nào đạt được.

Trong bối cảnh đó, việc Yen tìm ra và có được một tình yêu đích thực, kể cả là với một người đột biến, cũng là một thứ quá sức chấp nhận của toàn bộ hội phù thủy. Vì vậy mà cả hội không giấu diếm sự ghen tức với Yen, đồng thời tìm cách để cướp được người đàn ông này về mình. Trong số này dĩ nhiên là có cả Triss.

Triss lúc đầu như cả hội chị chị em em, quyến rũ Geralt một phần vì ghen tị với cô bạn thân Yen, một phần khác là vì tò mò tại sao một người đột biến máu lạnh nổi tiếng vô nhân tính lại yêu và có được tình yêu của một nữ phù thủy. Cuối cùng thì Triss cũng bị Geralt cảm hóa và yêu anh Sói, nhưng chị chưa bao giờ vượt qua được Yen và Essi trong tim anh Sói. Vì thế mà những hành động của chị trong cả saga ít nhiều vẫn có chỗ của sự ghen tị và đố kỵ ở đấy, đây là lý do tôi chơi game Phần 2 thì thích Triss, nhưng đọc truyện xong thì không bao giờ đứng về phía Triss nữa.
Witcher có cái tôn chỉ 3 không: không đánh nhau với rồng, không dính líu với vua chúa, và không được lên giường với nữ pháp sư. Geralt giống như học sinh cá biệt vậy, cái gì anh cũng dính hết =))
 
Triss skill dởm òm, cao ngang mấy con nhà thổ là hết. Yến thì mỗi lần chịch lại thêm background, skill max vô địch, mỗi tội lần nào chịch cũng khó thấy mẹ, từ ngày con lớn thì coi thằng chồng như hủi =)) Mà chắc ta có vợ dữ dằn nên thấy Yến hạp hơn với Sói.
Chịch choạt mà lồng ghép đoạn đàn sói đi săn, lạy mấy bố CDPR =))
 
Timeline của season 01 dc Netflix công bố :

ENszLlUUUAAewGX.jpg:large
 
Đã 20 ngày mà chưa ai nhắc đến bé Roach
1f642.png
:) bé giận á.

Theo lời biên kịch, Henry Cavill được phép tự chọn ngựa để đóng chung với mình vì anh cần phát triển mối quan hệ với bạn diễn đặc biệt này.

Henry cho biết anh thường xuyên nói chuyện với Roach để tạo mối quan hệ, anh tưởng tượng chú ngựa này là con chó Kal giống Akita mà anh đang nuôi vậy. "Tui rất vui nếu được dành cả sự nghiệp để làm việc chung với ngựa". Anh cũng làm việc với biên kịch về cách tương tác với Roach. "Khi cần thúc ngựa, không cần thiết phải nói 'C'mon, Roach' đâu. Tôi là chủ nó nên chỉ cần hích nhẹ là nó di chuyển rồi".

Được biết theo nguyên tác Roach là ngựa cái, và vì Witcher sống rất lâu nên Geralt có rất nhiều đời ngựa, tất cả đều được anh gọi là Roach. Theo nguyên tác Ba Lan cái tên này là Plotka, một dạng nickname gọi yêu, nên nếu dịch ra tiếng Anh thì phải là Roachy mới phải.

nextflix vn
81845558_826871814400839_7950191542449209344_o.jpg
 

Con ngựa của Witcher cũng là siêu phẩm thiên nhiên luôn. Mỗi tội lâu lâu bị lag =))
 
Back
Top