Down phim về tính coi lúc nghỉ Tết dương ai dè hết Tết âm rồi mới chịu lôi ra coi.
Phim làm tốt và chỉn chu phết, mặc dù build thế giới Witcher ko rõ ràng lắm.
Điểm yếu nữa chất lượng các ep ko đồng đều, hình như tiền dồn hết vô ep 01 thì phải
mỗi tập đó combat ngon nhất, kỹ xảo ko giả như các ep sau (như đoạn chuyển động của con Striga ep 03 với tụi Ghoul ep 08 tệ đừng hỏi

)
Phục trang và bối cảnh là một điểm cộng, hic nhiều cảnh chụp làm background quá xá đẹp, một số cảnh như trong game ý (lần đầu gặp thằng Thi sĩ lắm mồm, cảnh sáng sủa nhiều màu sắc y hệt game).
Nói chung timeline phim nếu để ý tí là hiểu, như mình ko đọc truyện hay chơi game (mặc dù trong Steam mua đủ 3 bản + DLC

) thấy timeline ko rối như nhiều người nói, từ đoạn ông Mousesack hù bé Ciri "hồi xưa người ta có vụ giết mấy cô công chúa..." là ta ngờ ngợ rồi, đoạn mấy thằng vua tới Trường pháp sư chọn "bồ" (mage) thấy có phân cảnh vua Foltest với bà chị hồi nhỏ là đoán ngay được dòng thời gian của phim.
Geralt thì chuẩn chỉnh từ tạo hình rồi, xem anh Henry đóng rất chym ưng
Dội nhất vẫn là dàn nhân vật nữ thôi
em Yen và Ciri tạm ổn, càng coi càng có cảm tình chứ thiệt sự em Triss nuốt ko trôi (tại xưa có xem mấy cut-scenes 18+ của em nó hồi Witcher 2)
lên gamevn lội từ page 1 đến tận đây mới biết thêm nhiều em bị tẩy trắng vkl, em Fringilla douma short-hair ngực bự trắng trẻo vô phim thành con đười ươi môi trề đắng lòng thật sự, rồi cả 2 em hầu của con Rồng vàng nữa, dm, rặt mọi đen
điểm sáng duy nhất thấy mỗi em công chúa ở ep 01, em lao động đường phố vú đẹp cho Geralt nợ tiền thuê phòng chịch, rồi bà mẹ trẻ đẹp của main
Nói chung phim hay, mở đầu khá tốt cho một series tiềm năng (coi cuốn quá hết ep 04 ta mở ngay Steam thả down Witcher 3 luôn), hi vọng thêm nhiều cảnh nude và chịch chọt của gái đẹp nữa cho thoả lòng người xem chân chính như ta. 7,5/10
P/S: cho hỏi ai chơi game tí, tôi vào game sao mấy cut-scenes chỉ hiện phụ đề còn giọng lồng tiếng cho nhân vật thì ko có vậy (như coi phim câm), lúc chơi game thì bình thường, có đủ tiếng người nói, âm thanh động vật blah... blah...