Mấy page trước có ông đề cập vụ gì đấy cuốn 5 mới xuất hiện mà season 2 dựa trên cuốn 1 đã đem vào, cũng ngờ ngợ đoán ra là ai rồi. Dò youtube tử thì y như rằng thật. Tạo hình chán vãi nồi. Ốm đói, giáp chắp vá, chạy ở sa mạc, lèo tèo 5 thằng, nói chuyện không ra hơi như bị lao

. Mới xem xong tập 1 thì thấy nhánh của Yen và của bà Tissaia là biên kịch viết thêm vô. Hiện tại thì chưa thấy gì khó chịu ở 2 nhánh này sau khi xem hết tập 1.
Đoạn Nivellen và Geralt trong phim là đã được viết lại. Truyện ngắn Nivellen và Vereena là trong cuốn The Last Wish và xảy ra trước khi Geralt gặp Ciri. Truyện gốc thì thằng Nivellen với Geralt không có quen biết nhau từ trước, chỉ là tình cờ Geralt ghé xin nước gặp và muốn giải nguyền giùm thằng này. Background của thằng Nivellen trong truyện là cả dòng họ là thảo khấu, trừ thằng Nivellen sức khỏe yếu chẳng làm được gì. Sau khi ông và ba nó mất, nó lên làm lão đại. Trẻ người non dạ nên lũ đàn em kêu gì làm nấy và thế là cướp đền thờ, hiếp nữ tu và bị nguyền chỉ khi nào tự tay giết người mình yêu thì mới giải nguyền được. Trong phim thì chuyển thành con ông cháu cha và quen với Geralt từ trước. Trong phim làm Vereena ma mị như mấy phim ma chứ trong truyện em nó chả trốn tránh gì cả, cứ lởn vởn trước mặt 2 thằng. Geralt cũng chẳng biết em nó là bruxa cho tới khi nó tính ra tay. Trận combat trong phim khá chán. Trong truyện mô tả trận này Geralt chật vật lắm, bị ăn hành ngập mặt. Nhờ Nivellen đánh lạc hướng và xiên lén con Vereena chứ không là Geralt bỏ mạng cmnr. Trong phim thì chỉ đạo hành động chán quá. Geralt thì áp đảo từ đầu tới cuối còn con bruxa thì chả có chiêu gì ngoài hét. Đoạn uống black blood đúng kiểu tri ân fan game chứ con bruxa chẳng thèm lại liếm láp ya hay cắn gì cả