Multi The Witcher 4 - Ciri Ftw \m/

Con em nó chủ trương hoà hợp, anh nó máu chó thích chiến tranh. Mình thì giúp con em lên ngôi nhưng sau cũng bị hậu quả gì đó chứ chẳng lối nào hoàn hảo đâu
Với lại bọn skillege nó như viking, cũng có lớp nữ chiến binh nên thấy ko woke lắm
 
Con em nó chủ trương hoà hợp, anh nó máu chó thích chiến tranh. Mình thì giúp con em lên ngôi nhưng sau cũng bị hậu quả gì đó chứ chẳng lối nào hoàn hảo đâu
Với lại bọn skillege nó như viking, cũng có lớp nữ chiến binh nên thấy ko woke lắm
con em lên thì buôn bán với quốc gia ông bố Ciri. tài nguyên phụ thuộc bên đó nên dần dần mất đi truyền thống các kiểu của quốc gia mình. em này thì sẽ bị đám tộc hiếu chiến ghét bỏ

ông anh tóc vàng lên thì tiếp tục làm cướp đánh khô máu với quốc gia đất liền. tiếp tục truyền thống và thu hút đám tộc hiếu chiến trong quốc gia

ông tóc đen lên là thảm nhất vì bị hội quy tộc cho làm bù nhìn vì vụ bà mẹ. ông này ít phân tranh vì được đồng thuận của quý tộc nhưng quyền lực hoàng gia mất dần

tôi nhớ là thế. nên nói chung lên để định hướng quốc gia thôi chứ chả phải cái nào là chuẩn nhất.cogidau-2
 
con em lên thì buôn bán với quốc gia ông bố Ciri. tài nguyên phụ thuộc bên đó nên dần dần mất đi truyền thống các kiểu của quốc gia mình. em này thì sẽ bị đám tộc hiếu chiến ghét bỏ

ông anh tóc vàng lên thì tiếp tục làm cướp đánh khô máu với quốc gia đất liền. tiếp tục truyền thống và thu hút đám tộc hiếu chiến trong quốc gia

ông tóc đen lên là thảm nhất vì bị hội quy tộc cho làm bù nhìn vì vụ bà mẹ. ông này ít phân tranh vì được đồng thuận của quý tộc nhưng quyền lực hoàng gia mất dần

tôi nhớ là thế. nên nói chung lên để định hướng quốc gia thôi chứ chả phải cái nào là chuẩn nhất.cogidau-2
đúng rồi. lâu quá ko nhớ cụ thể
 
đúng rồi. lâu quá ko nhớ cụ thể
chọn con em gái là chuẩn nhất nếu là geralt vì coi như là tặng đất cho Ciri khi em nó lên làm nữ hoàng.!gian
 
chọn con em gái là chuẩn nhất nếu là geralt vì coi như là tặng đất cho Ciri khi em nó lên làm nữ hoàng.!gian
mình ko có thói quen bán con !bye
 
ông tóc đen lên là thảm nhất vì bị hội quy tộc cho làm bù nhìn vì vụ bà mẹ. ông này ít phân tranh vì được đồng thuận của quý tộc nhưng quyền lực hoàng gia mất dần
Không, thằng tóc đen chất lắm chứ không phế đâu, sau khi hắn lên ngôi là lập tức bật bà mẹ, xé hiệp ước và khai chiến với lũ nif luôn. Sau này hắn củng cố quyền lực rồi đập hết các lãnh chúa trong vùng để thống nhất cả quần đảo thành một vương triều duy nhất. Tính ra hắn mới là lựa chọn tốt nhất cho dân tộc đó trong cái bối cảnh này chứ không phải cái kiểu mộng mơ yêu hoà bình của con nữ vương kia.
 
Không, thằng tóc đen chất lắm chứ không phế đâu, sau khi hắn lên ngôi là lập tức bật bà mẹ, xé hiệp ước và khai chiến với lũ nif luôn. Sau này hắn củng cố quyền lực rồi đập hết các lãnh chúa trong vùng để thống nhất cả quần đảo thành một vương triều duy nhất. Tính ra hắn mới là lựa chọn tốt nhất cho dân tộc đó trong cái bối cảnh này chứ không phải cái kiểu mộng mơ yêu hoà bình của con nữ vương kia.
Hình như còn tùy đấy, t nhớ là thế này:
- Nếu ko phá án thành công thì kết như bác nói
- Còn nếu tìm ra thủ phạm là bà mẹ thì ô con bị đày đi biệt xứ, ko có ai làm vua rồi nội chiến khắp nơi
 
Con em nó chủ trương hoà hợp, anh nó máu chó thích chiến tranh. Mình thì giúp con em lên ngôi nhưng sau cũng bị hậu quả gì đó chứ chẳng lối nào hoàn hảo đâu
Với lại bọn skillege nó như viking, cũng có lớp nữ chiến binh nên thấy ko woke lắm
Con em lên thì thằng anh chết ip6bcye-png
 
Ủa nhớ giúp con em lên thằng anh vẫn theo hỗ trợ nó mà. Trận battle ở kaer mohen có thể nhờ cả thằng anh lẫn ông bố giúp (ông bố chết trận này)
 
Quest woke thì TW3 cũng đã có rồi như vụ chọn người trị vì Skellige ấy. Nhỏ út nữ cường làm gì cũng giỏi còn 2 thằng anh thì óc bo bo nam tính độc hại mghqp4v-png. Hay main quest Blood Baron cũng bà vợ lão béo được chồng nuôi, cung phụng đủ quà nhưng chồng đánh trận bị PTSD phải uống rượu thì bà vợ không thông cảm, chia sẻ mà lại "anh không yêu em", ngoại tình rồi đổ lỗi ngược cho chồng. Dẫn tới đủ chuyện nhưng lỗi vẫn chỉ mình lão mập mghqp4v-png
Sau quest Bloody Baron người ta nhận ra là mình đang được chơi 1 siêu phẩm cmnr
 
Không, thằng tóc đen chất lắm chứ không phế đâu, sau khi hắn lên ngôi là lập tức bật bà mẹ, xé hiệp ước và khai chiến với lũ nif luôn. Sau này hắn củng cố quyền lực rồi đập hết các lãnh chúa trong vùng để thống nhất cả quần đảo thành một vương triều duy nhất. Tính ra hắn mới là lựa chọn tốt nhất cho dân tộc đó trong cái bối cảnh này chứ không phải cái kiểu mộng mơ yêu hoà bình của con nữ vương kia.
Thằng anh thứ 2 nếu mình khám phá ra đứa giật dây tất cả sự kiện đẫm máu ở Skellige là mẹ nó thì nó không lên ngôi đc đâu. Chỉ còn cạnh tranh giữa thằng anh cả và con em thôi.

Mình nhớ thằng Hjmar (?) anh cả nó cũng dùng sức mạnh thống nhất quần đảo vào chống lại bọn Niff mà?

Còn con Cerys (?) chủ trương hòa bình với Niff. Bọn Tây reddit và các báo Tây (IGN...) đều cho rằng lựa chọn này tốt nhất. Hòa bình rân chủ cái đb gì đó.

Lúc chơi mình chỉ éo thích cái trò định hướng, mớm tận mồm player là nên chọn con em gái nên mình chọn thằng anh cả (do mình phá án nên thằng anh hai thất thế rồi).604290/

Sau mới biết có consequence cho cái lựa chọn này.
 
Ấn tượng nhất quest bá tước đẫm máu là lúc hắn ẵm đứa con gái đem đi chôn xong đặt tên. Chơi tới đó buông chuột khóc luôn. Chắc cũng do lúc đó mới có con nhỏ nên đồng cảm vcl
 
Hả, làm gì có thằng anh thứ hai nào.
Cerys chỉ có 1 anh trai là Hjiamar, thằng mà anh em đang nói là thuộc tộc khác, tộc của vua đời trước. Thằng đó bản chất rất ok . Nếu nó lên ngôi thì sẽ thống nhất các bộ lạc ( kể cả gia tộc của Crach cũng ủng hộ ) và đấu tranh với Niffgard, tuy nhiên nếu để nó lên ngôi thì cả nhà của Crach sẽ chết hết trong cuộc giao tranh với Niffgard. ( Khi Geralt triệu tập đồng minh trước trận Kaer Morhen sẽ nhận được thông tin này từ Ermion )

Thằng " anh hai " kia là con của vua đời trước ở Skellige (Bran ) với bà vợ đầu của ông đó ( bà vợ hai còn trẻ, nguyện chết cùng chồng theo đúng truyền thống ).
Khi đó thì nhà Crach vẫn chỉ là 1 đại gia tộc ở Skelige.

Mọi nguồi cần lưu ý trước trận combat cuối với Wildhunt ở cuối game, tàu của Niffgard có đầy ở Skeliige từ trước đó vì lúc đấy là đang tiến hành xâm lược Skellige chứ ko phải điều quân đến đó sẵn để giúp Ciri đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hả, làm gì có thằng anh thứ hai nào.
Cerys chỉ có 1 anh trai là Hjiamar, thằng mà anh em đang nói là thuộc tộc khác. Thằng đó bản chất rất ok . Nếu nó lên ngôi thì sẽ thống nhất các bộ lạc ( kể cả gia tộc của Crach cũng ủng hộ ) và đấu tranh với Niffgard, tuy nhiên nếu để nó lên ngôi thì cả nhà của Crach sẽ chết hết trong cuộc giao tranh với Niffgard.

Thằng " anh hai " kia là con của vua đời trước ở Skellige (Bran ) với bà vợ đầu của ông đó ( bà vợ hai còn trẻ, nguyện chết cùng chồng theo đúng truyền thống ).
Khi đó thì nhà Crach vẫn chỉ là 1 đại gia tộc ở Skelige.

Mọi nguồi cần lưu ý trước trận combat cuối với Wildhunt ở cuối game, tàu của Niffgard có đầy ở Skeliige từ trước đó vì lúc đấy là đang tiến hành xâm lược Skellige chứ ko phải điều quân đến đó sẵn để giúp Ciri đâu.
Đúng rồi, mình nhớ là như vậy. Nếu không phá án thì cả nhà ông bạn mình (Hjiamar, Cerys) sau này sẽ chết.
 
Ủa nhớ giúp con em lên thằng anh vẫn theo hỗ trợ nó mà. Trận battle ở kaer mohen có thể nhờ cả thằng anh lẫn ông bố giúp (ông bố chết trận này)

trận Kaer mohen có thể triệu tập Hjiamar và 2 người bạn của hắn la Vigil và Folan ( dù trước đó mình giúp chính Hjiamar hay Cerys thì đều dc , miễn là trong nhiệm vụ ở Undvik giết khổng lồ thì 2 ông bạn kia phải sống ).

Còn Crach chết ở cuối game khi solo với boss Wildhunt ( hoặc chết khi pk với Niffgard nếu mình ko giúp 1 trong 2 con ổng lên ngôi )
 
Cái vụ thằng có mẹ giật dây thì với mình kiểu gì cũng ko lên đc, vì mẹ nó la,f cho mất uy tín rồi
 
giúp lão béo cứu vợ thì đám trẻ con bị giết sạch, quest đó chơi khó nhau vl ebbuoyd-png
Kiểu như chỉ chọn được cái nào ít thiệt hại hơn thôi :)
 
Kiểu như chỉ chọn được cái nào ít thiệt hại hơn thôi :)
" Evil is Evil. Lesser, greater, middling… Makes no difference. The degree is arbitrary. The definition’s blurred. If I’m to choose between one evil and another… I’d rather not choose at all. " pu_pepelifter
 
Back
Top