The World God Only Know: We will fill the missing D with Dream

vẫn chưa có en để xem :( lâu thía
 
Bên Nhật đang loạn cả lên thì lâu là đúng rồi :(, vài tấm nữa nào
[spoil]
CYpAY.jpg

TXI8b.jpg

tVvjq.jpg

tZqXt.jpg
[/spoil]
Xem có bao nhiêu cái ghế kìa =))
 
Nhìn cái tấm cuối lại càng tức tăng xông máu vì con Hakua :-w

Đúng là não tỷ lệ thuận với vòng một :-w
 
Đúng là não tỷ lệ thuận với vòng một
thế mà xem data vòng một của nó tầm 83-84 ngang với Erushi đấy :))
trong khi vòng 1 Erushi nhìn trội hơn rõ ràng
 
Nhớ em nó có 80 thôi nhưng như thế cũng chưa đến nỗi bé mà :))
 
mới xem lại bên VNS Hakua vòng 1 84 đấy :))
 
Nhìn cái tấm cuối lại càng tức tăng xông máu vì con Hakua :-w

Đúng là não tỷ lệ thuận với vòng một :-w

người ta thường nói là tỉ lệ nghịch chứ

dinh dưỡng dồn vào nuôi vòng 1 ko lên não dc
 
người ta thường nói là tỉ lệ nghịch chứ

dinh dưỡng dồn vào nuôi vòng 1 ko lên não dc

Trường hợp của Hakua phản biện lại câu của cậu đấy thôi :-<

Mà ức nhất là bao nhiêu lần con Hakua nó thế rồi. cái tính ngang bướng, hiếu thắng, đành hanh mãi mà không chừa.

Bao nhiêu lần thấy god thể hiện thần uy, nói đâu đúng đấy mà không tin, chỉ toàn phán xét theo cách rất ư là chủ quan nên toàn phá hoại.
 
Chỉnh sửa cuối:
tại lý thuyết của God chuẩn quá nên nó khó mà tin đc =)
 
tung từng tấm kiểu này gây thèm quá ==! tung 1 lượt lun đi
 
Ko chịu nổi thì xem bản Tàu trước kìa bác, bên redhawk confirm có raw rồi chắc bản eng sẽ có trong 24g nữa \:D/
 
mà em Devil mới trôn cute phết đấy ( lúc chưa điên ) , hy vọng god tẩy não em nó đê \m/ , mà vậy thì cái chuyện ẻm đạm kanon tinh sao đây
 
Nhìn mặt Apollo lúc bị đâm thì biết tương lai em này chẳng sáng sủa gì một khi Kanon bình phục đâu b-), mà mới kiss vô má đã mọc cánh, thêm phát direct nữa thì tăng lv tiếp chứ nhỉ ;))
Lâu lắm mới thấy lại cảnh này, đẹp tuyệt :x
[spoil]
tsukiyo.jpg
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Vậy là con Fiore bị ma thuật điều khiển, thế là có cơ hội đưa em nó vào harem của God :-"
 
Sao mình thấy chap này god cứ ngu ngu thế nào ý nhỉ :-? ?
Ko phải là chưa có mấy màn khổ nhục kế thế này , nhưng mấy lần trước đều là có tính toán đầy đủ , riêng lần này cứ hùng hục như zombie khát tình ấy 8-}
 
Người ta đã không tin cái mác hào hoa phong nhã rồi thì chỉ còn cách mặt dày sấn tới chứ sao nữa :D.
 
^
^ ngay conquer đầu tiên ngay đầu truyện với ayumi đã thế rồi, vẫn hùng hục mỗi ngày, mặc dù ăn đấm đá liên tục đến khi em í chán đấy thôi
 
Back
Top