Có gì mà không dám chắc. :)
Khi xem là phải xét tổng thể toàn bức ảnh chứ không phải chỉ vì 1 điểm nhỏ "có vẻ" khác thường thì phán đó không phải là cùng họa sĩ. Vẽ truyện nhiều lúc cần chi tiết nhưng cũng có nhiều lúc phiên phiến, chưa kể có khi vẽ lỗi. Ở đây nhìn nét sẽ, các đường cong, nếp gấp trên trang phục, tỉ lệ cơ thể nhân vật, cách tô bóng...thì 80% đã có thể khẳng định là nét vẻ của cùng họa sĩ rồi. 20% còn lại là có thể có một họa sĩ khác có khả năng bắt chước nét vẽ.
Tuy nhiên nếu là hàng Fake để đùa (cho Chihiro đâm Keima thì biết là đùa rồi) thì có thể khẳng định 100% là không phải do họa sĩ khác vẽ mà chỉ có thể do Fan chỉnh lại từ bản vẽ gốc của tác giả thôi (vì muốn Copy nét vẽ của họa sĩ khác thì chí ít cũng phải có tài nhất định chứ không phải Fan ất ơ nào cũng làm được, mà người như vậy chẳng dư hơi đâu tham gia mấy trò Fake trêu Fan kiểu đó).
Khi xem là phải xét tổng thể toàn bức ảnh chứ không phải chỉ vì 1 điểm nhỏ "có vẻ" khác thường thì phán đó không phải là cùng họa sĩ. Vẽ truyện nhiều lúc cần chi tiết nhưng cũng có nhiều lúc phiên phiến, chưa kể có khi vẽ lỗi. Ở đây nhìn nét sẽ, các đường cong, nếp gấp trên trang phục, tỉ lệ cơ thể nhân vật, cách tô bóng...thì 80% đã có thể khẳng định là nét vẻ của cùng họa sĩ rồi. 20% còn lại là có thể có một họa sĩ khác có khả năng bắt chước nét vẽ.
Tuy nhiên nếu là hàng Fake để đùa (cho Chihiro đâm Keima thì biết là đùa rồi) thì có thể khẳng định 100% là không phải do họa sĩ khác vẽ mà chỉ có thể do Fan chỉnh lại từ bản vẽ gốc của tác giả thôi (vì muốn Copy nét vẽ của họa sĩ khác thì chí ít cũng phải có tài nhất định chứ không phải Fan ất ơ nào cũng làm được, mà người như vậy chẳng dư hơi đâu tham gia mấy trò Fake trêu Fan kiểu đó).
Có mẫu rồi cái gì cũng phải vẽ được tuốt

Chuyện fake hay ko cũng chỉ cần ra cái kết luận chứ cần gì xem thằng nào nhìn vào cái gì








