girl_1104 nói:
Em mà bị rơi vào cái tình thế quái quỉ ấy thì thà chết ở trong đấy thôi chứ ko dám chui vào mấy cái lỗ đâu (em đang nói sh4 đấy nhớ), nhất là cái hố đen, lại còn "dường như nếu tôi nhảy vào đó thì tôi sẽ ko bao giờ trở về được", ớn quá đi ah
Những cái lỗ hoặc những cái hố mà các nhân vật chính của chúng ta ta phải chui, phải nhẩy vào là được tạo ra do chính mong muốn giải thoát, mong muốn tìm ra sự thật của họ.
Vì bạn đang chơi SH4 nên tui lấy VD là Henry:
Tại sao Henry không ra khỏi căn phòng được? Nếu cửa bị khóa bên ngoài thì tại sao anh ta không thể đập cửa chính, phá cửa sổ, gọi mọi người bên ngoài đến cứu?
Đấy là vì tất cả mọi thứ trong cái khu nhà này đã bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Walter khi hắn đang thực hiện ý đồ hồi sinh mẹ, tạo ra một thế giới nhỏ, chỉ có hắn và mẹ hắn
sống - thực ra chỉ là linh hồn của hắn tồn tại cùng căn nhà thôi (hắn không nghĩ là mình đã trở thành một linh hồn, hắn tưởng hắn đã được hồi sinh nhờ ritual). Thêm nữa là khi còn nhỏ, Walter đã thử vào căn phòng này mấy lần rồi nhưng không được, vì vậy có thể là hắn nghĩ rằng khi mà hắn không vào được thì những người ở bên trong cũng không ra được ===> Henry kêu gào khản cổ cũng chẳng ai biết...vv...
Nhưng may mắn thay là chàng Henry nhà ta cũng không vừa

. Bằng cái khát khao được ra khỏi căn phòng quái ghở đó mà anh chàng đã nhận được 1 món quà tuyệt vời - cái lỗ trên tường trong phòng vệ sinh. Lưu ý rằng cái lỗ chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi sóng não của Henry, đối chọi với sóng não khá mạnh của Walter. Nhưng mà sóng não của Henry không đủ mạnh để vượt qua được hoàn toàn sóng não của Walter, thế nên anh chàng sau khi chui ra khỏi lỗ thì lại rơi vào cái thế giới ma quỉ của Walter ngoài căn phòng (nếu sóng não đủ mạnh để thoát khỏi thế giới của Walter thì Henry chắc cũng không cần đến cái lỗ mà sẽ đi ra khỏi phòng bằng cửa chính 1 cách đàng hoàng#

).
Nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi trường năng lượng của Walter thì phải chiến thắng hết tất cả các trở ngại trong cái thế giới quái quỉ đó, phải đánh thẳng vào
trung tâm phát ra năng lượng, vào đáy sâu nhất của tâm hồn Walter - bằng chứng là đến giai đoạn 2 của trò chơi, khi ta phải đi lại các ván của giai đoạn 1 thì cuối mỗi ván đều có 1 cánh cửa, sau cánh cửa là cầu thang dẫn ta
xuống dưới đáy.
Vì vậy, chốt hạ là nếu bạn quá sợ không dám chui qua cái lỗ nào ở trong cái thế giới ấy thì sẽ không có cái lỗ nào hiện ra cho bạn chui đâu. Nếu không đủ quyết tâm thì sẽ không còn cửa sống, sẽ bị người có sóng não mạnh hơn lấn át:nailbit: ===> sớm muộn gì cũng chết. Có bất cứ hy vọng gì, dù là nhỏ nhoi nhất thì hãy bám víu lấy nó cho thật chắc, nếu không cái chết sẽ đến rất thảm khốc. Henry dường như đã thành công trong việc này.
