Theo đuổi tình yêu đến cùng hay từ bỏ sớm

Poll


  • Total voters
    82
  • Poll closed .

Thích Thể Hiện .

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
27/10/10
Bài viết
281
Reaction score
384
Nếu bạn theo 1 người nào đó nhưng người ta không phát tính hiệu hoặc làm lơ thì các bạn chọn theo hướng nào
31.gif


Vài suy nghĩ

ganker#123 nói:
lúc yêu thì người ta hay tự ru ngủ mình, hay tự th ủ d âm tinh thần bằng những suy luận kiểu lỡ đâu, lỡ nó cũng thích mình, lỡ nó đang thử thách mình .. thật ra chả có lỡ đâu gì hết, nó có tình cảm nó sẽ biết phải làm gì và tín hiệu từ nó sẽ rất rõ ràng ko để mình phải mập mờ suy diễn lung tung, bởi vì nó thích sẽ có cảm giác giống mình sợ mình hiểu sai, sợ mình ko nhận được tín hiệu của nó, đơn giản là nó thích nó sẽ tới, ko phải nghĩ

còn đã mập mờ thì hỏi thẳng, ừ thì tới, ko thì thôi, nó mới nể có xôi hay ko có xôi gì ít ra cũng tập cho mình cái phong thái của một thèn đi cưa gái

tùy trường hợp thôi , đâu phải đứa nào cũng nhìn là yêu đâu , nhất là những bác không thể hiện được cái ấn tượng đầu tiên
đành phải chờ những dịp kế tiếp , biết đâu lại có cơ hội , cuộc sống là phải biết chờ đợi mà , " thể dục " tinh thần thì cũng hiệu quả chứ
 
Mình xác định là nếu ko có tí tc nào ngay từ đầu thì có cố cũng vô ích. Còn nếu cho mình thời gian hay gì đó thì có thể xem xét có nên theo đuổi hay ko :)
 
Mình thì theo đuổi đến cùng ,đến đâu thì đến ^^.......................................................
 
Tùy ...

Còn phải xem có đáng hay không ???
 
đuổi đê;)), để sau này có gì cũng ko ân hận vì mình đã làm hết sức :((
Cơ mà nếu theo đuổi đến cùng trong tuyệt vọng thì sao =((
 
Chỉnh sửa cuối:
cho tớ hỏi trường hợp của tớ đã quen 2 tháng bây h đột ngột ct vậy bây h có nên tiếp tục ko hay là dừng lại thay đổi làm cho bản thân mình tốt hơn :(
Hnay nghe bài Whatya want from me và Just A Dream rồi đọc những lời em viết cho mình từ hồi trước
I miss u,missing u,i don't care how hard it is,i just want to be happy
You make me cry,make me smile,make me feel that love is true
bỗng nhiên muốn khóc nhưng nc mắt chảy ko ra đc
 
Chỉnh sửa cuối:
cái poll hơi sơ sài , mà con gái giỏi che giấu tình cảm thật đấy , rình rập đợi con mồi ^^
 
Mình xác định là nếu ko có tí tc nào ngay từ đầu thì có cố cũng vô ích. Còn nếu cho mình thời gian hay gì đó thì có thể xem xét có nên theo đuổi hay ko :)
Cho 3 năm thì sao? :|
 
^3 năm lâu quá, có khi nó có chồng rồi cũng nên =))
cái poll hơi sơ sài , mà con gái giỏi che giấu tình cảm thật đấy , rình rập đợi con mồi ^^

làm sao để con gái tự bộc lộ tình cảm thật ra đc nhở :-/
 
nói thật chứ mấy kiểu theo đuổi đến cùng thường gặp trong phim có đạo diễn kịch bản sẵn rồi nên chắc là sẽ có kết quả X_X
chứ ở ngoài đời thì hiếm khi :-<
nhận thấy đối tượng bơ mình hoặc đã có chủ thì tạch luôn để chuẩn bị kiếm người mới 8->
 
^3 năm lâu quá, có khi nó có chồng rồi cũng nên =))


làm sao để con gái tự bộc lộ tình cảm thật ra đc nhở :-/

Ơ !!:-??: cái này chắc phải lập Poll riêng rồi , triệu tập cao thủ toàn box TS để hỏi thôi b-)
 
làm như gái nó hiếm lắm vậy =)) VN chưa phải tàu khựa đâu mà lo =))
cứ thích thì tới làm quen, thái độ vui vẻ, đáp trả nhiệt tình thì a thương, anh mi lên má, rồi a cho e cảm giác làm đàn bà, rồi tính sao thì tính, phải có cái phong thái của thèn đàn ông, cho dù đá đít nó, chửi rủa nó, đập nó bằng cái khăn mùi soa vùi thêm cục đá nó vẫn đu bám, đấy mới gọi là hình ảnh lý tưởng mà các e hằng mơ ước (___ ___!)
 
làm như gái nó hiếm lắm vậy =)) VN chưa phải tàu khựa đâu mà lo =))
cứ thích thì tới làm quen, thái độ vui vẻ, đáp trả nhiệt tình thì a thương, anh mi lên má, rồi a cho e cảm giác làm đàn bà, rồi tính sao thì tính, phải có cái phong thái của thèn đàn ông, cho dù đá đít nó, chửi rủa nó, đập nó bằng cái khăn mùi soa vùi thêm cục đá nó vẫn đu bám, đấy mới gọi là hình ảnh lý tưởng mà các e hằng mơ ước (___ ___!)

tư tưởng "to tướng" hay là bốc phét đánh rắm To , đấy kô phải lý tưởng thằng đàn ông đâu ^^
 
^
^
:"> đàn ông trong mơ í mà :">

^ thú thật đã từng từ bỏ nhiều mối ngon, chỉ vì em í ko đáp lại nhiệt tình, ko hẳn là ko có tình cảm, nhưng chưa đủ lớn để níu chân mình, bây giờ chả cần biết cái gì gọi là luyến tiếc nữa, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, đã trở thành câu tâm niệm rồi, một câu thôi thích thì tới, ko thì thôi :)
 
những thứ ko phải của mình thì dù cố cũng là của người khác thui ;))
 
Nếu bị bơ thì mình cũng thôi luôn, không cần níu kéo.
 
Thế em nó nói có tình cảm nhưng mới chia tay bồ và xin thời gian trả lời thì sao ???
 
Kệ con mẹ em chứ sao,nói chung là "yêu thì lên giường,không yêu thì 2 đường",thế thôi.
 
Tùy em lựa chọn, nhưng đừng để anh đợi quá lâu.

Mồm nói thế, hành động thì đánh sóng ngầm, cứ mạnh tay là được ko phải ngại ;)).

Nhiều ông nói rất mạnh mồm, tuyên ngôn rất là rambo, hỏi khí ko phải tại sao vẫn cứ than vãn ko có ghệ này ko có ghệ nọ thế :-".
 
Back
Top