Theo đuổi tình yêu đến cùng hay từ bỏ sớm

Poll


  • Total voters
    82
  • Poll closed .
đủ 50 bài mới edit đc :-"

nói chung là thế này ... đã yêu thì phải giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, yêu thì yêu hết mình, nhưng khi có chuyện gì thì cũng bình tĩnh mà chấp nhận, yêu mà tính toán nhiều quá thì cũng ko hay ;))
 
cáo với gà đọc mà hoa cả mắt :)).đó giờ hình như mình ít thấy kon trai bỏ nhỏ này vì nhỏ khác lắm,trường hợp ngược lại thì thấy hoài,đặc biệt trong cái box này :">
 
Vấn đề là cáo chọn gà ko phải vì gà là 1 lựa chọn,mà là do thời điểm đó cáo ko còn lựa chọn nào khác để chọn,hoặc giả những đứa thích cáo toàn hạng cùi bắp,cuối cùng không chờ thêm đc nữa đành phải chọn gà thế thôi(không lỡ thì,hết thời thì bỏ mẹ =)) )

PS:sao ko edit dc thế này,chán vãi.
Trường hợp này lại là trường hợp khác
Đâu phải ai trường kỳ kháng chiến cũng phải chờ tới lúc con gái ng ta gần ế mới được chọn, mà cũng đâu chắc gì lúc đấy là lựa chọn duy nhất [-(. Ngộ nhỡ đâu tới lúc đấy ng ta cảm nhận được tình cảm của mình thì sao :>
Mà người con trai chơi chiến thuật trường kỳ kháng chiến, trong khoảng thời gian đó biết đâu cũng tại vì ko xuất hiện em nào tốt hơn nên thôi thì mình cứ đợi đại, được thì được, ko được thì thôi... cái này cũng khó nói lắm à ;))
 
Nói gì thì nói,tình huống nào cũng vậy,chỉ 1 câu thôi "Đừng tưởng bở",dành cho cả trai lẫn gái =))
 
tô píc này của thầy à :-? Hết đi khắp hang cùng ngõ hẻm để khuyến khích người ta chia tay h lại lập cả cái 2pic khuyến khích k nên theo đuổi tình yêu mà hãy chia tay à :))
Mà theo ý kiến của mình là nếu nó bơ mình rồi thì kệ nó luôn chứ cho 1, 2 tháng thì nó lại của thằng khác rồi.
 
Theo tới cùng nhưng ở mức độ cho phép chứ không phải si hay ngu. Tức là nó rõ mồn một nó không thích mình thì mình chào em vậy chứ nhây làm gì. Còn ví dụ còn gì đó thì cứ thử xem sao
 
Thế những ai theo đuổi thành công mặc dù em nó bơ thì lên tiếng để anh em học hỏi nào
31.gif
 
có tớ ;;)
trường hợp của thầy thì
1) em ấy ba phải
2) em ấy có cảm tình với thầy <== nếu là cái này thì tình hình của thầy vẫn tốt hơn nhiều so với trường hợp lúc trước của tớ :-<
 
Nếu mà mình bơ mà em ấy cũng bơ thì sao? Gặp mặt hay đứng chung mà không nói chuyện thì sao nhỉ =)

Hay học khác trường, mới biết được 1 năm do học chung lớp năm trước. Giờ thì khác trường, gặp trên fb hoài mà chả bao h chat với nhau, lâu lâu mới chat. Mà mình là người mở chuyện đâu tiên :-?
 
Theo mình nghĩ thì nên chấm dứt khi còn chưa quá sâu đậm ....


Tình yêu trời ban tặng
Có cầu cũng được đâu
hai mươi năm muộn sầu
Thấy đầu mình chớm bạc.

Giữa cuộc đời rộng lớn
Mình ta đứng đơn côi
Bên tường vắng ta ngồi
Bóng cùng ta chia sẻ.
 
Lỡ nếu quá sâu đậm rồi thì làm thế nào để dứt ra ?

Tôi đang dứt ra dần dần đây, nhưng càng lúc càng thấy đau khổ.
 
em thuộc dạng không kiên nhẫn nên tán gái mà ko có kết quả ( tầm 1,2 tháng ) là em té.
Cho nên em từng để lỡ rất nhiều em, nhiều em gái về sau còn nói là giá kể em kiên trì hơn b-(
nhưng biết sao được, tính mình vậy rồi.
Mình yêu em này, em kia, em kia và cả em kia nữa =))
 
Ta hãy thương yêu người dù người ko thương ta,ta cứ yêu thương hoài rồi người cũng thương thôi...!!!
31.gif
 
đi tip đi bạn và sau đó

Làm sao chiếm đc người trong mộng
Tinh yêu đâu chỉ có màu hồng
Đi tiếp ,lùi ra ,tùy kẻ chọn
Bạn hãy đi theo tiếng cõi lòng.

>:)
 
^ bậy :-w cua không xong thì té cua em khác, đời thiếu gì con gái hở thầy :)
 
Đời còn dài, gái còn nhiều
Vì 1 thế hệ đàn ông cao giá hơn phụ nữ của xã hội Việt Nam

Đề nghị không luỵ vì tình :D
 
Back
Top