Lavia muốn về Liv nhưng là trước Chủ Nhật thôi, sau trận Che - Liv thì rõ ràng nó sẽ phải nghĩ lại.
Không phải tự nhiên Mudryk chọn Chel chứ không chọn Arsenal, dù ở thời điểm đó Arsenal đang đứng đầu EPL.
Dự án của Arsenal dựa trên tài phép của Edu-Arteta, chỉ có quy mô quản lý nhân sự thuần túy, sẽ thế nào nếu 1 trong 2 hay cả 2 đều ra đi? Arsenal lại về cái máng lợn xưa ngay.
Dự án của Liverpool cũng tương tự, việc GĐKT ra đi khiến Liverpool lao đao mấy năm gần đây, Klopp mà bỏ nốt thì lại ngàn năm tăm tối.
Còn dự án của Chelsea là một dự án tỉ đô, có bài bản, có trước có sau và không phụ thuộc một cá nhân nào, quy mô diện rộng trên vài CLB chứ không phải 1 CLB, từ hạ tầng cho đến con người. GĐKT nào hay HLV nào không đạt là cút luôn.
Nhìn vào tiềm năng của Enzo, Caicedo, Colwill, Jackson thì rõ ràng Chelsea sẽ thống trị bóng đá Anh trong vòng 2-3 năm nữa - trùng khớp thời điểm thoái trào của MC. Cái đó là chắc chắn luôn, người ta chỉ bàn xem Chelsea sẽ mạnh đến mức nào chứ mạnh hay không thì không đáng bàn nữa, EPL thì chắc chắn sẽ ăn trong tương lai, chẳng qua là ăn kiểu gì, có bất bại hay lập kỷ lục không, có ăn thêm C1 hay không mà thôi.
Mà Chelsea thiếu vị trí nào? Tiền vệ? Lavia vừa vặn là mảnh ghép cuối luôn.
Muốn trở thành một phần của một đế chế Chelsea hùng mạnh hay là chìm cùng con tàu đắm Liverpool? Lựa chọn quá rõ luôn.