Thiên hạ,mỹ nhân,nếu được,bạn chọn thứ nào

Chọn giang sơn chứ.Có giang sơn rồi thì có vô khối mỹ nhân tha hồi thay đổi. Chọn mỹ nhân ở với nhau một hai năm là phát ngấy, lúc ấy lại tiếc sao lại không chọn giang sơn.
Chọn mỹ nhân tức là chỉ chon mỹ nhân
Chọn giang sơn tức là chọn rất nhiều mỹ nhân.
 
ẶC ặc. Lựa chọn giữa giang sơn và mỹ nhân đâu có gì khác so với chọn giữa chết chém và treo cổ. Chọn giang sơn thì trăm công nghìn việc, mệt óc mệt đầu. Lại bị kẻ dưới nhòm ngó mưu hại. sớm muộn cũng ăn thuốc độc or phi dao. Có mấy ông vua thọ lâu đâu cơ chứ ?
Chọn mỹ nhân cũng chết yểu. Lắm kẻ tranh cướp dom ngó> ĐỔng trác xưa vì điêu thuyền mà mất tất cả đấy thôi? Vợ đẹp thì lắm kẻ ganh ghét tìm cách hại ngầm mình, sớm muộn cũng lên máy chém thôi. TỐt nhất là làm một người bình thường đii các bác đừng mơ mộng cao xa làm gì
 
Chọn mỹ nhân chứ ai hơi đâu chọn thiên hạ làm gì cho mệt thân, thành mục tiêu của hàng loạt sát thủ+một mớ trách nhiệm đè lên thân, tôi mà có thiên hạ thì sẽ...bán ngay để...nuôi mỹ nhân :D
 
Có thiên hạ rùi thì làm trùm muốn cưới hay muốn cướp mỹ nhân nào cũng đc:D do đó chọn thiên hạ:D .Vả lại có vợ đep mà ko đủ sức bảo vệ ko khéo thằng khác nó cướp.
 
Chài thiên hạ ngằy xưa mới mơ nổi thôi. Băy giờ mơ được thiên hạ làm sao được, may ra mơ người đẹp đi cho sướng
 
Tôi nghĩ giả định lựa chọn là loại trừ, chứ không phải chọn cái gì trước rồi kiếm cái kia sau. Chẳng hạn như cầm sẵn con dao, nếu chọn thiên hạ thì ..xoẹt, khỏi chọn mỹ nhân luôn.
Thứ nữa là ngoài 2 cái chọn trên còn nhiều điểm nữa để tính, như có mỹ nhân thì các điều kiện khác thế nào, nếu vẫn có 1 cuộc sống đầy đủ hạnh phúc (chỉ thiếu thiên hạ thôi) hay chỉ có mỹ nhân (còn lại là đi ăn mày ...).
Điều kiện khác không rõ ràng thì không chọn được.
 
Ặc ặc nếu có cả thiên hạ mà ko có phân nữa của mình thì chết quách cho rồi chứ seo sống nổi,còn có mỹ nhân mà đi ăn mày lỡ thèng nào nó cướp thì chít.Cho lựa kểu đóa treo cổ chết còn sướng hơn.
 
ngày nay thiên hạ chắc là người giàu có , mà đã là người giàu rồi thì chỉ cần vung tiền ra là có mỹ nhân thui.
không biết hồi xưa thế nào chứ bây giờ người đẹp cũng sem sem nhau mà thôi chứ dâu có ai nổi trội để mà phải lựa chọn đâu
 
Tôi chọn làm một anh hùng xuất thế, có mệnh chân long thiên tử cỡ Tần Thủy Hoàng hay Lưu Bang. Được vậy, tôi sẽ có được cả giang sơn muôn dặm lẫn một hậu cung tam cung lục viện và hàng ngàn mỹ nhân.
Tại sao không được chọn cả 2 nhỉ? Làm vua đi rồi sẽ có cả 2
 
theo em , nếu đoạt thiên hạ rồi mà không có mỹ nhân , thì mục đích của ta là gì>...........> chúng ta tuy có thiên hạ , mà không có mỹ nhân thì ngày ngày phải ngồi trên ngai vàng , cuối cùng rồi cũng buồn chết >>>>>>>>> bởi vậy mục đích sống của chúng ta là phải hướng về mỹ nhân , có mỹ nhân cuộc đời mới thực sự là hạnh phúc >>>>>>>>>>>> ngày ngày ta được ở bên vô số nhũng gái đẹp >>>>>>>>thử hỏi đó có giống như dang ở trên thiên đường không
Đời không gái thực sự đau khổ , sống như không
 
Nói anh em thông cảm đừng bảo tui ham gái nhưng mĩ nhân là nhất rồi !Anh hùng là phải có mĩ nhân chứ đúng ko!
 
Cái này thì tui nghĩ là ai cũng có thể trả lời được:
"Có thiên hạ là có Mĩ Nhân, không thiên hạ điêu nhân cũng ko được"
 
mỹ nhân và giang sơn bên nòa năng hơn đây?

nhưng có thiên hạ thì chắchcắn có mỹ nhân còn có mỹ nhân thì chứa chắc có thiên hạ =)) nên chọn
 
Có Mỹ Nhân thì được gì khi không có thiên hạ. Thí dụ tui có thiên hạ mà ai đó có Mỹ nhân thì sao đây. Tự hiểu
 
cần gì phải suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên là chọn thiên hạ rồi.
Làm chủ thiên hạ thì có nghĩa là những gì trong thiên hạ đều là của mình trong đó bao gồm luôn cả mỹ nhân hà hà....
 
Uhm`, tôi thích mĩ nhân hơn :x , trụ vương có nói được qua đêm với nàng thì ngai vàng nghiêng ngả cũng ko tiếc.
 
Hix. Ông nói thế thì tui cũng pó tay. Mĩ nhân mà ông nói là Đắc Kỷ, con hồ ly tinh, con cáo chín đuôi mưu ma chước quỷ. Trụ Vương muốn qua đêm với nó thì phải trả giá là chuyện đương nhiên.
 
Nói thật, có thiên hạ là sẽ có mỹ nhân còn có mỹ nhân chắc gì đã có thiên hạ
 
có thiên hạ thì sẽ có mỹ nhân, ta cứ thâu tóm thiên hạ trước đã lúc đó sẽ có hàng trăm mỹ nhân ấy chứ :devil:
 
Back
Top