• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Thiên Thần Hộ Mệnh (08.03.2021) - Victor Vu

Phim dở thật, plot hole loạn xạ.

Làm phim ma mà đạo diễn còn sợ ma, jump scare gì chưa sợ đã chuyển cảnh =))
 
Hắn sợ đám kiểm duyệt sợ ma quá run tay cắt nhầm phim nên mới phải làm thế chứ có muốn đâu =))
 
Có cảm giác Vũ còn cay người bất tử bị cắt nên làm thêm quả này nhưng rút kinh nghiệm rồi.
Phim rõ thập cẩm y như người bất tử. Thêm cái kết theo phong cách invisible guest nữa.
Amee sửa mũi bị hỏng hay sao mà nhìn nó cứ méo méo.
 
Amee mặt mũi trước giờ bình thường, ăn điểm ở cái trẻ, giọng cute và diện đồ đẹp thôi. Giờ cho đóng vai con sinh viên nghèo (không nghèo lắm), để quả đầu mái bằng + tuổi tác cũng bắt đầu tăng lên thì nhìn quê quê xấu xấu ngay.
 
Có vẻ Victor Vũ không thoát được lời nguyền 1 phim ăn thì 1 phim xịt. Dù lần này chọn thời cơ tốt, đối thủ yếu nhưng vẫn không tính được covid.
Quan trọng nhất là chất lượng phim tệ. Kịch bản này có nhiều tiềm năng, nhưng cần ủ thêm một thời gian trau chuốt, chắt lọc. Đến cách dựng phim anh còn chưa thoát được Mắt Biếc hay sao ý mà phim kinh dị tiết tấu chậm như một bài thơ.
Được cái gu khán giả thì nắm bắt càng ngày càng tốt như nhạc phim, thời trang, kumathong, Amee, trai xinh gái đẹp, và mấy bác già kiểm duyệt phim.
 
Giờ rạp bị đóng rồi k đi xem được chắc bỏ spoil luôn nhỉ.

Trúc Anh đang dần chết vai Hà Lan, bối cảnh showbiz nhưng em này vẫn diễn một vai diễn đầy tính thảo mai, cách nói chuyện chậm chạp, ngây thơ trong sáng trong khi đi bar bủng, tiếp xúc đủ thể loại gạ chịch mà vẫn ăn nói ngáo ngơ trong khi bản thân thì chơi tâm linh tới bến.

Đến cuối phim vẫn không phát triển tâm lý nhân vật hoàn thiện được, nửa ngây thơ nửa tham vọng, nói chung vai này diễn rất tệ.
 
Hôm qua coi suất 3h40 cuối cùng bên Crescent Mall
 
Amee xinh, ngon Amee đỉnh cmn nhất phim

Đoạn ấn đụ Salim nó cho quả clip thô vkl =))
 
Phim dở thật, plot hole loạn xạ.

Làm phim ma mà đạo diễn còn sợ ma, jump scare gì chưa sợ đã chuyển cảnh =))

Anh Vũ này trước làm 1 phim ma thật, kiểu làng quê VN, có vẻ ghê rợn nhưng mà k đc kiểm duyệt ở VN. Tên là Spirit - Oan hồn 2004
 
Back
Top