Thinking about VN AU Gamers

1. Vừa vào phòng là "nhường nha, nhường mình nha" --> chơi game mà cứ vào phòng là như thế, chẳng lẽ muốn tất cả mọi người không nhảy để mình win. Còn nếu mà chỉ nói cho vui thì dẹp những câu nói vô nghĩa đó đi, nói ra chẳng có gì hay ho cả. Vô cùng nhảm.

Thì khỏi nhường là xong


6. Vào nhảy là “mình gà”. Gà hay pro thì cứ nhảy đi, nói làm cái éo gì kô biết, nhảm đời. Hay là muốn khoe với mọi người mặc dù ta đây gà nhưng sau khi nhảy xong mọi người đều thua mình. MK, khing thường những gamer như thế. Giả tạo.

Cái này tôi cũng thường nói, nhất là khi nhảy Club dance. Có 1 bọn người rất vô văn hóa bạn ạ, nó chọn mình đã rùi thì khi miss nó lại chửi, lũ đó dek nói làm gì. Nên trước khi vào phòng chơi tôi nói trước luôn, chọn thì ráng mà chịu, khỏi nói nhiều.
Chỉ khinh nhất là bọn nói thêm câu: mình gà, nhường mình nha. Càng nói tôi càng dek nhường

***Còn có thêm 1 bọn nhảm đời nữa, per thua người ta thì nói người ta hack X( , hôm kia chơi nhảy đôi, tôi và bạn nhảy chỉ mới per x3, x4, có 23 với 20 per chứ bao nhiêu, chưa bằng 1 góc mấy pro ở Tự do nữa. Vậy mà cặp kia lại bảo mình hack X( , có cú không cơ chứ
 
Back
Top