anhtuan_rose
Donkey Kong
- 29/7/03
- 354
- 0
PV của bổn báo hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện không có việc gì làm ngoài ăn ngủ và ... Buồn quá, bèn ra CH NET do bệnh viện mở ra cho các con nghiền NET chat chit. Đang ngồi xem WC mấy em VIP trong Nam thì đột nhiên nick lockebbke rực sáng.
Lock: Chào PV
PV: Chào lock. Tí nữa nói chuyện nhé, đang ngồi xem WC mấy bé VIP.
Lock: Cho em nick mấy bé này đi. Em chat với, xem có tránh được nắng dịp này không. Nóng quá anh ạ.
PV: Hàhà, xem ra lock cũng tò mò thế. Thế mấy tuổi rồi mà đòi đú với anh hả.
Lock: Dạ, em không dám. Em mới U21, đủ tuổi không anh.
PV: Nick nó nè xxkorea_thuongxx. Nhưng mà thôi, nó không chat với SV đâu. Mình chuyển từ sờ mó sang star đi.
Lock:
PV: Lock cho ý kiến về các danh thủ kì gamevn 3rd?
Lock: Dạ, em không dám ạ. Sợ các bô lão chê em là noob, đek biết gì mà "nắm" mồm.
PV: Gọi là nhận xét qua thôi mà. Các hạt giống và các game thủ giấu mặt.
Lock: Các cao thủ trên này thì nói chung ai cũng biết cả. Có thể kể tới LT, Chim chóc, VIP, Baylen, VT, Tolive, Squall... và một vài ẩn số đáng để tâm như ZIT, Fat, Solid, Deff, Noloverz,... Trình độ thì hiện giờ cũng chỉ sàn sàn bằng nhau thôi, quan trọng là có cách đánh sáng tạo và bất ngờ, quyết đoán và một chút may mắn.
PV: Giải lần này có gì bất ngờ không?
Lock: Theo em thì không. VÌ hầu hết các đối thủ đều đã chiến với nhau trên BNET rồi, đồng thời cũng xem qua rep của nhau khá nhiều nên thông thạo cách đánh của nhau. Những người lọt vào vòng chung kết chắc chỉ có những tên tuổi cũ.
PV: Cả lock nữa chứ
Lock:
PV: Giải lần 1, lock đã đè bẹp chim trong trận chung kết. So với lock giải 1, Lock giải ba này đã có gì khác biệt không?
Lock: Lock giải 3 đã mạnh hơn rất nhiều. APM cũng đã được cải thiện, khả năng nắm bắt chiến thuật cũng đã tiến bộ vượt bậc. Nói với những ai bảo rằng phong độ của Lock đang xuống một câu thế này, ngày hôm sau Lock đã khác Lock ngày hôm qua, đừng nói là tháng trước hay giải trước. Lock coi giải lần 3 là cơ hội đòi lại chức vô địch của LT khi giải lần 2 Lock đã không may bị loại.
PV: AI loại Lock mà giỏi dữ?
Lock: Đâu có. Mấy game thủ của Lock chả ai chịu chiến nên Lock bị loại oan uổng tại vòng đấu bảng.
PV: Như vậy Lock đã có kế hoạch đánh bại các cao thủ.
Lock: Có chứ. Mỗi đối thủ đều có điểm mạnh và yếu. Lock sẽ cố gắng khai thác điểm yếu của từng người để chiến thắng.
PV: Lock có thể nói rõ hơn
Lock: Dạ em không dám nhận xét các cây đa cây đề đâu ạ.
PV: Thế nhận xét điểm mạnh yếu của Lock cũng được
Lock: Lock không có điểm yếu.
PV: Phần thưởng kì này có ý nghĩa gì không?
Lock: Lock không ra Bắc thì h free ở ClanVIE đâu có ý nghĩa. CÒn cdkey thì chả để làm gì. Lock thi đấu vì danh dự và niềm yêu thích.
PV: Nghe nói, Lock vẫn thích Couter hơn cơ mà
Lock: ĐÚng vậy. CS với Lock đầy phấn khích và hồi hộp, đồng thời cũng mang tính chiến thuật cao khi chơi đồng đội. Nhưng dạo này phong trào CS xuống quá. Toàn dân chơi độ không à. 2-3 lít một trận thì Lock lấy đâu ra tiền.
PV: Lock đánh giá về trận độ có một không hai của Lonn và ViP
Lock: Lock không thích đánh độ. Game chỉ dùng thư giãn thôi, sao lại để làm nơi ăn thua. Nhưng cũng muốn tò mò xem trận đấu này. Lonn đang kà một thế lực mới gây xôn xao và xì căng đan cho giới Star tại Việt Nam. Lock đang mong chờ tới ngày 10-7 để được xem Rep.
PV: Sao Lock không thành lập Clan hay vào một Clan nào đó.
Lock: Lock không thích clan, với lại không muốn dưới quyền ai cả. Lock chỉ cần một mình Lock thôi. Khi cần luyện thì lên BNET luyện. Thiếu gì cao thủ trên đó, cần gì clan này nọ vừa nhức đầu vừa mệt óc.
PV: Lock rất khảng khái và thẳng tính. Thế còn dự định viết chiến thuật của Protoss sao lâu rồi không thấy Lock viết tiếp.
Lock: Lock chán vì dạo này mọi người vào box lộn xộn quá. Mình viết bài để học hỏi, có gì sai thì góp ý, đằng này toàn chê bai này nọ, lại còn chửi người viết ngu si, noob. Lock có học chuyên văn đâu, làm sao viêt hay được. Từ suy nghĩ rồi chuyển thành bài viết khó lắm chứ, có ai nghĩ giúm Lock đâu. Trong Forum này, lock chỉ tôn trọng Elvin thôi. Anh ấy là một nhân cách lớn, hết mình truyền dạy kinh nghiệm, cách đánh, viết bài đọc rất lôi cuốn và cực kì khiêm nhường.
PV: Có vẻ Lock không thích đùa. Thực ra VIP hay Sweet khích này nọ, hay nổ văng trời cũng chỉ là giúp vui thôi
Lock: Lock biết. Nhưng đùa cũng phải có giới hạn, đâu có đùa quá trớn được. Quá trớn sinh nhờn, nhờn sinh ghét rồi lại chửi nhau. Vậy box có khác gì cái chợ.
PV: Hehehe
Lock: PV cười kiểu gì ghê thế. Nói về cười thì thì các cao thủ trên gamevn này cũng nhiều kiểu cười lắm nhé. VIP cười sảng khoái với hahhahhaha, Squall với cưới mím chi hihihihihi, VT với kiểu cười của Tôn Ngộ Không khẹtkhẹtkhẹt, Sweet với kiểu cười dê cụ híhíhí, Nova13 với kiểu cười dê non dzedzedze. mà chú Nova từ hồi lên làm mod cùng Silver box War3 trở nên tử tế vãi đái. Có quyền vào có khác, làm gương cho mem nên gồng mình đánh mất bản lĩnh của mình.
PV:
Lock:
PV: Lock chỉ chuyên chơi Toss thôi à
Lock: Đúng vậy
PV: Lock ngại gặp Race nào nhất.
Lock: Nói về Race khắc tinh của Toss chính là Zerg, Lock ngại nhất. Các chiến thuật của Zerg đối phó với Toss khá nhiều, đặc biệt là chiêu Mutaling harrask cực kì khó chống
PV: Lock dùng Archon rất hiệu quả khi đối phó với chiến thuật này của VT mà.
Lock: Đúng vậy.
PV: Còn Terran, nhất là khi gặp LT
Lock: Terran thì Lock không ngại lắm. Lock đã có vũ khí dành cho LT rồi. Cứ vào giải sẽ thấy Lock hạ LT bằng chiến thuật này của mình.
PV: Được đánh giá là 1 trong 2 gamer quái đản do APM thấp mà vẫn đánh hiệu quả nhờ hotkey, Lock nghĩ thế nào?
Lock: Lock nghĩ APM thấp sẽ được bù lại nhờ chiến thuật sắc bén. ZIT cũng là một cao thủ War3 và APM không cao, nhưng anh ta đánh nhất VN đó. Nhờ đâu, chính là nhờ một phần ở khả năng chiến thuật và scout tốt. Vả lại, APM cao toàn là dân spam chứ Lock nghĩ APM khoảng 100 là đủ chiến micro rồi.
PV: Câu này nghe wen wen.
Lock:? Học tập câu nói của Bác Hồ mà. "Star Vietnam có trở nên thế lực mới của Star thế giới, gamer Vietnam có đủ bước sánh vai cùng gamer Hàn Quốc, chính là nhờ khả năng micro và chiến thuật của ...
PV: của Lock
Lock: Không phải, Lock chỉ là gamer bình thường.
Câu chuyện đang đến hồi xôm tụ thì Lock xin phép về ăn cơm vì đã 5h chiều. Thế mới biết, Lock nhà ta được sinh ra trong một gia đinh nho giáo tryền thống thì phải. Nói năng rất đúng mực và lế phép.
PV: Thôi chào Lock, hẹn hôm sau chat tiếp nhé. Chúc Lock thành công trong giải lần này.
Lock; Chào PV. Khi nào có nick của bé VIP nào, share cho em nhé. Đừng có hưởng một mình không tốt đâu (có lẽ cái này Lock học ở đâu, chứ nhất định không phải do gia đình truyền dạy, heeaa...haaee... heaea, cười một mình kiểu Châu Tinh Trì haaa... haaa.....haaa.... Hy vọng lần sau gặp Elvin trên NET, phỏng vấn thế này cho an toàn, chứ gặp mấy thèng du côn như VT thì PV còn nằm viện dài dài.)
Lock: Chào PV
PV: Chào lock. Tí nữa nói chuyện nhé, đang ngồi xem WC mấy bé VIP.
Lock: Cho em nick mấy bé này đi. Em chat với, xem có tránh được nắng dịp này không. Nóng quá anh ạ.
PV: Hàhà, xem ra lock cũng tò mò thế. Thế mấy tuổi rồi mà đòi đú với anh hả.
Lock: Dạ, em không dám. Em mới U21, đủ tuổi không anh.
PV: Nick nó nè xxkorea_thuongxx. Nhưng mà thôi, nó không chat với SV đâu. Mình chuyển từ sờ mó sang star đi.
Lock:
PV: Lock cho ý kiến về các danh thủ kì gamevn 3rd?
Lock: Dạ, em không dám ạ. Sợ các bô lão chê em là noob, đek biết gì mà "nắm" mồm.
PV: Gọi là nhận xét qua thôi mà. Các hạt giống và các game thủ giấu mặt.
Lock: Các cao thủ trên này thì nói chung ai cũng biết cả. Có thể kể tới LT, Chim chóc, VIP, Baylen, VT, Tolive, Squall... và một vài ẩn số đáng để tâm như ZIT, Fat, Solid, Deff, Noloverz,... Trình độ thì hiện giờ cũng chỉ sàn sàn bằng nhau thôi, quan trọng là có cách đánh sáng tạo và bất ngờ, quyết đoán và một chút may mắn.
PV: Giải lần này có gì bất ngờ không?
Lock: Theo em thì không. VÌ hầu hết các đối thủ đều đã chiến với nhau trên BNET rồi, đồng thời cũng xem qua rep của nhau khá nhiều nên thông thạo cách đánh của nhau. Những người lọt vào vòng chung kết chắc chỉ có những tên tuổi cũ.
PV: Cả lock nữa chứ
Lock:
PV: Giải lần 1, lock đã đè bẹp chim trong trận chung kết. So với lock giải 1, Lock giải ba này đã có gì khác biệt không?
Lock: Lock giải 3 đã mạnh hơn rất nhiều. APM cũng đã được cải thiện, khả năng nắm bắt chiến thuật cũng đã tiến bộ vượt bậc. Nói với những ai bảo rằng phong độ của Lock đang xuống một câu thế này, ngày hôm sau Lock đã khác Lock ngày hôm qua, đừng nói là tháng trước hay giải trước. Lock coi giải lần 3 là cơ hội đòi lại chức vô địch của LT khi giải lần 2 Lock đã không may bị loại.
PV: AI loại Lock mà giỏi dữ?
Lock: Đâu có. Mấy game thủ của Lock chả ai chịu chiến nên Lock bị loại oan uổng tại vòng đấu bảng.
PV: Như vậy Lock đã có kế hoạch đánh bại các cao thủ.
Lock: Có chứ. Mỗi đối thủ đều có điểm mạnh và yếu. Lock sẽ cố gắng khai thác điểm yếu của từng người để chiến thắng.
PV: Lock có thể nói rõ hơn
Lock: Dạ em không dám nhận xét các cây đa cây đề đâu ạ.
PV: Thế nhận xét điểm mạnh yếu của Lock cũng được
Lock: Lock không có điểm yếu.
PV: Phần thưởng kì này có ý nghĩa gì không?
Lock: Lock không ra Bắc thì h free ở ClanVIE đâu có ý nghĩa. CÒn cdkey thì chả để làm gì. Lock thi đấu vì danh dự và niềm yêu thích.
PV: Nghe nói, Lock vẫn thích Couter hơn cơ mà
Lock: ĐÚng vậy. CS với Lock đầy phấn khích và hồi hộp, đồng thời cũng mang tính chiến thuật cao khi chơi đồng đội. Nhưng dạo này phong trào CS xuống quá. Toàn dân chơi độ không à. 2-3 lít một trận thì Lock lấy đâu ra tiền.
PV: Lock đánh giá về trận độ có một không hai của Lonn và ViP
Lock: Lock không thích đánh độ. Game chỉ dùng thư giãn thôi, sao lại để làm nơi ăn thua. Nhưng cũng muốn tò mò xem trận đấu này. Lonn đang kà một thế lực mới gây xôn xao và xì căng đan cho giới Star tại Việt Nam. Lock đang mong chờ tới ngày 10-7 để được xem Rep.
PV: Sao Lock không thành lập Clan hay vào một Clan nào đó.
Lock: Lock không thích clan, với lại không muốn dưới quyền ai cả. Lock chỉ cần một mình Lock thôi. Khi cần luyện thì lên BNET luyện. Thiếu gì cao thủ trên đó, cần gì clan này nọ vừa nhức đầu vừa mệt óc.
PV: Lock rất khảng khái và thẳng tính. Thế còn dự định viết chiến thuật của Protoss sao lâu rồi không thấy Lock viết tiếp.
Lock: Lock chán vì dạo này mọi người vào box lộn xộn quá. Mình viết bài để học hỏi, có gì sai thì góp ý, đằng này toàn chê bai này nọ, lại còn chửi người viết ngu si, noob. Lock có học chuyên văn đâu, làm sao viêt hay được. Từ suy nghĩ rồi chuyển thành bài viết khó lắm chứ, có ai nghĩ giúm Lock đâu. Trong Forum này, lock chỉ tôn trọng Elvin thôi. Anh ấy là một nhân cách lớn, hết mình truyền dạy kinh nghiệm, cách đánh, viết bài đọc rất lôi cuốn và cực kì khiêm nhường.
PV: Có vẻ Lock không thích đùa. Thực ra VIP hay Sweet khích này nọ, hay nổ văng trời cũng chỉ là giúp vui thôi
Lock: Lock biết. Nhưng đùa cũng phải có giới hạn, đâu có đùa quá trớn được. Quá trớn sinh nhờn, nhờn sinh ghét rồi lại chửi nhau. Vậy box có khác gì cái chợ.
PV: Hehehe
Lock: PV cười kiểu gì ghê thế. Nói về cười thì thì các cao thủ trên gamevn này cũng nhiều kiểu cười lắm nhé. VIP cười sảng khoái với hahhahhaha, Squall với cưới mím chi hihihihihi, VT với kiểu cười của Tôn Ngộ Không khẹtkhẹtkhẹt, Sweet với kiểu cười dê cụ híhíhí, Nova13 với kiểu cười dê non dzedzedze. mà chú Nova từ hồi lên làm mod cùng Silver box War3 trở nên tử tế vãi đái. Có quyền vào có khác, làm gương cho mem nên gồng mình đánh mất bản lĩnh của mình.
PV:
Lock:
PV: Lock chỉ chuyên chơi Toss thôi à
Lock: Đúng vậy
PV: Lock ngại gặp Race nào nhất.
Lock: Nói về Race khắc tinh của Toss chính là Zerg, Lock ngại nhất. Các chiến thuật của Zerg đối phó với Toss khá nhiều, đặc biệt là chiêu Mutaling harrask cực kì khó chống
PV: Lock dùng Archon rất hiệu quả khi đối phó với chiến thuật này của VT mà.
Lock: Đúng vậy.
PV: Còn Terran, nhất là khi gặp LT
Lock: Terran thì Lock không ngại lắm. Lock đã có vũ khí dành cho LT rồi. Cứ vào giải sẽ thấy Lock hạ LT bằng chiến thuật này của mình.
PV: Được đánh giá là 1 trong 2 gamer quái đản do APM thấp mà vẫn đánh hiệu quả nhờ hotkey, Lock nghĩ thế nào?
Lock: Lock nghĩ APM thấp sẽ được bù lại nhờ chiến thuật sắc bén. ZIT cũng là một cao thủ War3 và APM không cao, nhưng anh ta đánh nhất VN đó. Nhờ đâu, chính là nhờ một phần ở khả năng chiến thuật và scout tốt. Vả lại, APM cao toàn là dân spam chứ Lock nghĩ APM khoảng 100 là đủ chiến micro rồi.
PV: Câu này nghe wen wen.
Lock:? Học tập câu nói của Bác Hồ mà. "Star Vietnam có trở nên thế lực mới của Star thế giới, gamer Vietnam có đủ bước sánh vai cùng gamer Hàn Quốc, chính là nhờ khả năng micro và chiến thuật của ...
PV: của Lock
Lock: Không phải, Lock chỉ là gamer bình thường.
Câu chuyện đang đến hồi xôm tụ thì Lock xin phép về ăn cơm vì đã 5h chiều. Thế mới biết, Lock nhà ta được sinh ra trong một gia đinh nho giáo tryền thống thì phải. Nói năng rất đúng mực và lế phép.
PV: Thôi chào Lock, hẹn hôm sau chat tiếp nhé. Chúc Lock thành công trong giải lần này.
Lock; Chào PV. Khi nào có nick của bé VIP nào, share cho em nhé. Đừng có hưởng một mình không tốt đâu (có lẽ cái này Lock học ở đâu, chứ nhất định không phải do gia đình truyền dạy, heeaa...haaee... heaea, cười một mình kiểu Châu Tinh Trì haaa... haaa.....haaa.... Hy vọng lần sau gặp Elvin trên NET, phỏng vấn thế này cho an toàn, chứ gặp mấy thèng du côn như VT thì PV còn nằm viện dài dài.)
