Episode 2: Hero ????
Thi lớp 5 lên lớp 6, ko có gì khó khăn cả, lúc đó nghe mấy đứa bạn chuyền tai là mấy anh 7x uống loại thuốc thần dược gì đó mà đánh nhau, chém nhau ko biết đau… :o Hồi đó, đi nghỉ hè du lịch chơi thường thấy mấy anh 7x, chở mấy chị 7x đua xe, bằng cái loại xe sì-po gì đó (gần giống như loại xe wave, future hiện nay), chạy nhanh quá, bị té xe, bà con bên đường đều chỉ trõ, cho đáng đời tụi nó. Thấy chị đó ăn diện đẹp quá, mình lại nghĩ “ước chi 1 ngày nào đó mình cũng có 1 bạn gái như vậy nhỉ?”
Từ năm THCS trở đi, năm nào mình cũng tự cho rằng mình đã trở thành người lớn, người trưởng thành

và đã đủ tuổi yêu rồi :'>. Vào năm học, chưa biết ai là ai, bà cô chủ nhiệm bầu chọn lớp trưởng, tự nhiên có thằng mập ngồi cuối lớp tự ra ứng cử, nó nói nó là học sinh giỏi, chả biết nó có nói thật hay ko, mà thấy thằng bạn ngồi kế bên nó lại cười sặc sụa
Năm này mình ham chơi hơn ham học, nên kết quả cũng ko có gì khả quan, thường xuyên bị bà già cô mời phụ huynh hoài. Hồi đó, được cô sắp cho ngồi mỗi bàn 1 nam 1 nữ, con nhỏ đó cao hơn mình (nghe mama nói con gái thường phát triển sớm hơn) còn mình thì là 1 thằng nhóc con ::(. Nghe nói con nhỏ đó học giỏi lắm, nhưng ngồi gần nó lâu ngày thì mới phát hiện, thì ra là lúc kiểm tra là nó quay tài liệu

>> và từ lúc này, lần đầu tiên mình bắt đầu học hỏi nghệ thuật quay cóp :devil:, quay trót lọt đc khá nhiều lần, nhiều môn… cho đến 1 hôm cha thầy “dê” môn Địa Lý bắt được, rồi đập cuốn tập lên đầu

, bị bà cô chủ nhiệm mời phụ huynh, rồi về nhà ăn 1 trận no đòn, hứa sẽ ko tái phạm
Sở dĩ gọi thằng cha thầy Địa là thầy “dê” vì ngoài ngoại hình rất giống dê :devil:, ổng đặc biệt tin vào chuyện “nữ sinh yêu thầy giáo” :devil: ) Kiểm tra bài, rất bất công, mấy em nữ, đặc biệt là mấy em xinh xinh 1 chút dù đọc đc mấy câu thì cũng du di là 5 điểm, còn cỡ mấy thằng như mình cứ lên là cứ đọc vấp 1 chút là phải đọc lại từ đầu MK, ko thuộc bài là ổng dùng hết sức mình để đánh vào lòng bàn tay, về chỗ hết viết bài nổi luôn. Cả lớp, vừa ghét vừa sợ ổng. X(
Thời gian này đã xuất hiện máy SNES và PS1, ban đầu mình chỉ chú ý đến SNES và chơi Street Fighter, Mortal Kombat... Sau này lại làm quen với PS1 qua Metal Slug và… Final Fantasy 8 :'>.
Trong thời gian này, giờ chẳng nhớ nổi ra vì lý do gì, mà lúc đó mình lại cho thằng bạn who mình cho rằng đã chọc quê mình, bất ngờ táng 1 cái cùi chỏ vào đầu khiến nó gục xuống tại chỗ :devil:. Rồi 1 lần khác lại cùng 1 thằng mập đã đề cập ở trên (nó bị giáng chức xuống làm tổ trưởng) lên tầng cao nhất trong dãy phòng học mới xây mới, để chứng tỏ “who is the boss?” lý do cho việc này là để chứng minh nó chỉ là tổ trưởng thôi, chứ ko kiêm luôn chức vụ boss >> và nó đã ko bao giờ là boss của mình cả :cool:
Lớp 7, lại gặp mấy em gương mặt miền bắc, nói giọng miền nam, có vài em xinh đẹp là mục tiêu của mấy thằng trong lớp :devil:. Những năm này mình đặc biệt học rất tốt môn tiếng Anh, nhờ mama gởi học 1 ông thầy dạy rất giỏi môn tiếng Anh và học ổng cho đến khi kết thúc THCS, và trở thành vị cứu tinh môn tiếng Anh cho những đứa ngồi gần mình :'>, năm này này mình học rất tốt, hạn chế việc quay tài liệu, kẹt lắm thì ghi lên bàn thôi

.
Năm lớp 8, năm này lớp của mình bắt đầu xuất hiện những nhân vật cộm cán có tiếng trên trường như Hoàng Phong, Đăng Phong, Tín, Khoa, Tài, Quốc Anh… Năm này rất quái, đến gờ ra chơi, tụi lớp mình 8A6 cũng với lớp kế bên 8A7, 8A8… tụ tập dưới chân cầu thang, để bắt cặp đánh nhau, chứng tỏ bản lĩnh, mình cũng bị bắt ra đánh nhau với 1 thằng bên 8A7, ban đầu nó bay vào mình đánh tới tấp, mình cũng ko thiện chiến gì cho lắm, nhưng dần cũng bắt kịp với nhịp độ, và bắt đầu nắm lấy cổ áo nó, nhè đầu nó mà phang tới…
Vào một hôm, đầu giờ học, 1 đám ở bên lớp nào cỡ 7,8 đứa kéo vào lớp mình, và hỏi “thằng Hiệp là thằng nào?” thằng Hiệp là thằng học khá giỏi trong lớp, con của 1 bà cô dạy Toán trong trường, nhưng cũng ko phải hiền lành gì… Một lát sau, thằng Hiệp bước vào lớp, thì đám này vây nó lại, 1 thằng hỏi nó “ai cho mày cua bạn gai của em tao mày?” thằng Hiệp nó phân bua cái gì đó, bất ngờ có 1 thằng khoá cổ nó từ đằng sau, rồi cả đám bắt đầu đánh hội đồng thằng Hiệp, mấy thằng đầu sạn trong lớp cũng có mặt cũng ko biết làm gì và chỉ coi thôi :hug:
Năm lớp 8 cũng chứng kiến 1 trận khốc liệt không kém, cả nhóm mấy thằng cộm cán, đuổi đánh 1 thằng cũng cộm cán ko kém, do mâu thuẫn gì đó, bằng nắm đấm và dây nịt, nó ráng bỏ chạy nhưng cũng ko kịp, bị đánh té sấp nằm dài trên đất bị đấm đá túi bụi, cuối cùng nó phải vùng vẫy, bỏ chạy bỏ lại cặp vở, dép… để chạy ra khỏi trường (thông thường thì bắt buộc mang giày, nhưng boss thì ko cần phải theo luật lệ đó :devil:) Nghe đâu thằng này nghỉ học luôn.
Năm lớp 9, năm cuối cấp, thông thường những năm cuối cấp thường mang lại cho mình những điều rắc rối ::(
* Scandal:
số là hôm đó học phụ đạo buổi tối, đang học ngon lành bỗng nhiên cúp điện, bỗng nhiên cái con nhỏ heo ngồi phía trên (sở dĩ gọi nó là heo vì nó hung dữ, và cái mặt nó phính phính như con lợn lòi). Một lát sau có điện lại, thì thấy con heo với con nhỏ kế bên (tên Horse :devil:) chạy tuốt lên bàn nhất ngồi từ lúc nào, và quay xuống nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. What’s happen here? Đến hết giờ, con nhỏ Horse chạy lại hỏi: “Mày có làm gì có “lỗi” với con Pig ko?” Ngạc nhiên, mình có làm cái gì đâu nhỉ? Sáng hôm sau vô lớp mới rõ là lúc trời tối đen như mực, có 1 thằng tới póp ngực nó… và nó nghi ngờ mình, ngồi phía sau nó, chính là thủ phạm

, mình ngồi gần nó, bóp ngực nó, rồi vãn ngồi ở đó, vậy chẳng khác nào đưa đầu vào rọ sao?, nếu mình có chủ tâm làm thì mình phải chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm chứ. Nó đem việc này méc lên bà cô chủ nhiệm. Tức mình, vì khi không lại vướng vào vụ này, nhưng lại ko biết giải thích thế nào với bà cô chủ nhiệm, ngoài việc liên tục phủ nhận, trước giờ mình có gặp phải chuyện nào như thế này đâu ::( X( MK... Mà cũng may là bà cô chủ nhiệm, xét trước giờ mình cũng hiền, và cũng ko có gì tỏ ra là háo sắc :devil:. Bèn kêu nó chọn ra 2 thằng tình nghi nữa, cuối cùng ko thằng nào chịu nhận là mình làm, vậy là mời phụ huynh cả 3 thằng luôn… ĐM, con heo mày danh giá quá, dù mày có cởi áo ra kêu tao bóp tao cũng dek thèm bóp đâu… X(
Làm đủ thứ chuyện mời phụ huynh đã đời, cũng ko tìm ra đc thủ phạm là thằng nào thực sự “bóp” nên vụ này đành chìm xuồng luôn. Hai thằng kia, gặp con heo nói lập luận ngoại phạm là nó đi ra ngoài công viên bỏ ra mấy chục là bóp thoải mái rồi cần phải bóp lén lút vậy X(, chỉ có mình lúc đó đầu óc khờ khạo chẳng biểt phải giải thích thế nào đúng, nên đành chịu cảnh tình ngay lý gian trong thời gian dài
*War:
Thời gian tiếp theo, tụi đầu gấu trong lớp đã kiếm đc trò chơi mới, là đánh nhau với mấy đứa lớp 7. Hai lớp 9 đấu với ba lớp 7, giờ ra chơi hỗn loạn như 1 bãi chiến trường, đánh nhau bằng tay không, thỉnh thoảng có mấy đứa chơi ăn gian, rút dây nịt ra đánh (y như trong CF nói chơi dao, rồi rút súng ra vậy

). Đến 1 hôm, cả 2 bên càng đánh càng quạu, thằng Tài đánh thật với thằng Ly “lì” , thằng Ly “lì” tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tính tình hung hãn, nó rút lui về lớp, và kếu lớp nó rút hết dây nịt ra, kéo qua lớp mình tính sổ, bên này cũng đang chuẩn bị nghênh chiến, thì ông thầy xuống giải tán.
Tuy giải tán, nhưng dư âm vẫn còn, thằng Ly “lì” hầm hè, đến ra về sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Mấy vụ đánh nhau bên ngoài mình ko can thiệp, và một số thằng trong lớp cũng bị rét và từ chối tham gia đánh nhau tiếp ở bên ngoài, tuy lớp mình lớn tuổi hơn, nhưng đám thằng ly “lì” rất liều

. Cuối cùng, đám thằng Tài ra gặp mặt Ly “lì” hẹn 5 giờ chiều nay, (truớc giờ phụ đạo là 6 giờ) trước cổng trường, để quyết 1 trận sinh tử. Vì đây là ân oán riêng của thằng Tài và Ly “lì” nên mấy thằng kia ko nhúng tay vào, hoặc là sợ ko dám đụng vào :hug:
Chiều ngày hôm đó, khoảng 5 giờ, thằng Tài xuất hiện cùng vài thằng đầu gấu, cùng với thằng Quốc Anh, tay đứa nào cũng cầm gậy gộc, cây gỗ lọai có cạnh, hoặc dây nịt, sẵn sàng chiến đấu. Một lát sau tụi thằng Ly cũng kéo tới, cùng thằng anh nó, cùng mấy thằng cùng lớp hay cùng xóm nó, với gậy gộc, ống sắt. Lúc này, mình chỉ đứng từ xa, và quan sát vụ này, vì xét bản thân chưa đủ bản lĩnh để đánh 1 trận lớn như thế này… :hug:
Và thế là, cả 2 nhóm, lao vào nhau đánh 1 trận tưng bừng, khói bụi tung mịt mù… người đi đường dừng xe, đứng lại để xem, thầy cô trong trường, và bác bảo vệ cũng chỉ biết nhìn ngao ngán, ko thể bước ra can thiệp được… cho đến 1 lát sau 1 xe jeep cảnh sát chạy tới, trận đánh mới kết thúc, cả đám bỏ chạy toáng loạn, hung khí quăng hỗn loạn dưới đất, xen lẫn vài vệt máu còn đỏ thẫm…
Hôm sau, mấy đứa lớp 9 phải kiếng nể thằng Ly “lì” mấy phần, rồi thằng Tài cũng bắt tay giải hoà với thằng Ly “lì”. Mấy hôm sau war “đánh trận giả” giữa lớp 9 vs lớp 7 lại tiếp tục, nhưng lại thiên về e dè thằng Ly “lì” nhiều hơn… thằng Ly sút thằng bạn vào hàng cây kiểng trước lớp, nó cũng ko dám nói gì…:hug:
*Hormone:
- Ngày tháng cứ trôi, trong lớp có con nhỏ mặt coi cũng đc, mắt nó hơi xấu, nhưng quan trọng là thân hình nó hot, đường cong lý tưởng, mấy thằng nhìn nó mà thèm thuồng, cái xxx, và xxx

including me

Dần dà rồi mê muội nó luôn, kiếm đủ thứ chuyện để kua nó
- Buổi trưa thứ 3, đi học thể dục, ông thầy bắt chạy 5 vòng sân, chạy muốn ná thở

, con gái thì vài đứa xỉu. Sau buổi học, thằng Phong rủ mấy đứa tới nhà nó xem film xxx, mình cũng có đi theo để học hỏi kinh nghiệm… :devil:
- Thời gian này ghiền mấy cái Final Fantasy (tiếng Nhật, tiếng Anh), Legend of Dragoon… máy bữa ghiền, nói dóc mama đi học thêm, nhưng thật ra là học thêm trong quán điện tử :devil:
- Ông thầy phụ trách Mạnh mới chuyển tới trường để học hỏi thầy phụ trách “hung thần” Thông, oai phong chưa đc bao lâu, lại bị thằng đầu gấu trong trường đánh, từ đó thầy Mạnh hiền như maseur luôn :devil: Đáng ngạc nhiên hơn là lúc trường đề nghị kỷ luật với thằng kia, thì chính ông thầy này lại tích cực xin tha

.Thằng kia đại nạn ko chết, lại nổi đình nổi đám, ông thầy bà cô nào vô lớp nó, hết dám trả bài nó luôn :devil:, hoặc dám kêu cho có lệ, nó ko thuộc thì “nhẹ nhàng” cho 2,3 điểm, ko dám nói nặng nó

- Rồi thì năm cuối cấp đc đi cắm trại, đc xem văn nghệ, xem biểu điễn thời trang, , đốt lửa trại, thầy “hung thần” chuyên trị học sinh ngỗ ngáo Thông đứng lên ca 1 bài, tụi nó chê quá trời
- Ở chỗ mình, có 3 trường nằm ở trung tâm thị xã là trường công lập loại 1, công lập loại 2, và dân lập. Thi tốt nghiệp THCS, phần lớn mấy đứa ko đủ điểm rơi vào dân lập, còn mình có lợi thế môn tiếng Anh, lại mướn cô kèm riêng môn Toán, nên cũng vào đc công lập loại 2 :devil:, loại 1 là dành cho bọn hàng khủng
Và thời THCS vẫn chưa thể tìm đc tình yêu thực sự, tình yêu thực sự và lãng mạn, chỉ tìm thấy đc ở những năm cuối của thời THPT
Mình vô tình kiếm đc doạn clip này, và thấy nó có vẻ gì đó giống với thời ngày xưa mình đi học, nên post lên đây cho mọi người cùng tham khảo
http://clip.vn/watch/Nam-sinh-truong-Nguyen-Du-danh-nhau/NS7,vn
__________________________