Lên lớp 11, năm này mama cho học thêm môn Hoá, môn Toán, tiếng Anh vẫn học ông thầy cũ. Năm này mình bắt đầu trổ mã, cao lên, ko còn là nhóc tì bên cạnh những đứa con gái nữa, nhưng ko phải vì vậy mà bớt quậy phá hơn
Giờ ít chơi mấy cái PS1, mà chuyển sang choi mấy game vi tính như Counter Strike, AOE… Chơi chán mấy cái đó thì chơi mấy cái game offline như Need For Speed: Underground, Max Payne 2, Battle Realm...
Mấy môn kia học cũng ko quá tệ, nhưng môn tiếng Anh lại giỏi nhất nhì trong lớp mới ghê

Năm nay hên, gặp bà cô chủ nhiệm dạy môn Địa, hiền như bụt nên cũng đỡ lo, kẹt lắm thì nói dóc bả vài câu là bả tin liền

Bã ít mời phụ huynh lắm, cô như vậy thật là hiếm

Ko biết phải tại do bả áp dụng chính sách nhân từ vậy ko, mà mấy đứa trong lớp cũng ngoan hẳn ra, học toàn tiết A, thỉnh thoảng cũng nhận đc vài cái cờ luân lưu
Do là lớp gương mẫu nhất nhì của khối 11, nên được là 1 trong những lớp chọn đại diện cho trường cùng với trường công lập loại 1 đi múa cờ, chuẩn bị cho lễ khai mạc hội khoẻ phù đổng tổ chức tại tỉnh. Đi diễn tập, chạy bộ cầm cờ theo hàng ngũ, chạy ngược xuôi cái sân vận động mệt muốn ná thở, nam tập riêng, nữ tập riêng. Đến lúc giải lao, mấy đứa ngồi lại bàn tán về mấy em nữ bên trường loại 1 (chẳng là bên trường này có con nhỏ em họ, bằng tuổi, nhưng her papa là em của my papa, nó học giỏi lắm học trường chuyên cũng ko lạ, và lại xinh đẹp nữa :'>) Nghe tụi nó bàn tán về em họ mình cũng thấy vinh hạnh, nhưng mà thằng anh nó cù lần quá, nhưng vào thời điểm đó thôi, giờ thì anh ngon lành rồi kưng
Tập luyện gần 1 tháng trời, trường bắt đầu phát đồng phục, giày vớ. Nữ thì có váy, áo thun… Ngày biểu diễn, là 2 tốp cầm cờ chạy dọc sân vận động, buổi biểu diễn có truyền hình trực tiếp trên đài TH tỉnh, đã dặn papa, mama để ý tốp bên trái, mình là thằng cầm cờ chạy dẫn đầu, ko biết ở nhà papa, mama có thấy đc ko

cầm cờ chạy xong thì tập thể dục đồng diễn với nhạc, tập xong rồi thì các đại diện của các tỉnh khác đi diễu hành qua lễ đài… Biểu diễn xong, đứa nào cũng vui, vì buổi performent đã thành công tốt đẹp. Hai, ba ngày sau thì đựoc nhận tiền cát xê

70k mỗi đứa… Rồi học xong, mấy đứa rủ nhau dùng tiền đó đi bắn Counter Strike…
Hồi nhỏ, xem mấy cái film tàu của Thành Long với Lý Tiểu Long riết rồi ghiền,. về sau lại coi mấy film bộ như Lộc Đỉnh Ký, Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp… ái mộ người TQ quá người nào cũng võ thuật đày mình, và nữ thì xinh đẹp… Dạo này, đi đếnmấy tiệm game ông chủ bật mấy bài nhạc tiếng Hoa của mấy bài thịnh hành thời đó như Kiếp Ve Sầu, Tình Đơn Côi, Tình Đơn Phương… càng thấy hay… nên quyết định theo học tiếng Hoa luôn, tạo tiền đề cho môn học “vũ khí bí mật” sau này (xem Sóng gió thời cao đẳng) và học cả… kungfu nữa :'>
Năm này ít có đánh nhau, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn chia phe wính nhau giữa các dãy bàn trong lớp hoặc đánh nhau với mấy lớp kế bên… :devil: Xuống canteen, mấy thằng bạn kể chiến tích sờ mông đc mấy chị 12 :devil:. Cái thời Internet dial-up chậm như rùa bò, ông chủ tiệm game thử nghiệm phòng games + internet, tụi nó hưởng ứng tức thì, máy thằng nào cũng coi xxx

Ông chủ bực quá, làm cái máy server theo dõi, kết cuộc nhiều máy coi xxx quá nên ko biết phải bắt đứa nào, được vài ngày, ổng dẹp cái vụ internet luôn
Cuối học kỳ 2, trường tổ chức cắm trại, cắm trại với sự tiếp sức bà cô chủ nhiệm với ông thầy dạy toán >> 2 ổng bã kết nhau rồi

Nào là tre trúc, lều bạt, lá chuối, nồi niu xoong chảo… hết cưa, rồi lại đóng đinh, mệt nhưng mà vui :p Văn nghệ, biểu diễn thời trang, đặc biệt là màn ca nhạc của bạn Bi Zan (sẽ đề cập sau :'>) rồi đến tiết mục nhảy hiện đại của mấy thằng ku nào đó, rồi biểu diễn thời trang quái dị
Lớp 11 trôi qua với nhiều kỷ niệm đẹp. Trong lớp, có con Thơ và con Thảo là đẹp, hiền, học giỏi, nhưng mà quậy quá ko có thời gian kưa cẩm

. Đi thi xếp phòng theo thứ tự ABC, phòng mình chữ P, gặp 1 bạn nữ với đôi mắt xếch, gương mặt truyền thống Trung Hoa và với 1 sức thu hút lạ lùng, bạn ấy tên Đoàn Thị Ngọc Phú :o >> chỉ gặp đc vài lần bên ngoài và lúc thi cử thôi, ko nói đc với bạn ấy gì nhiều ::(
Năm 12, do bà cô dạy môn Sinh làm chủ nhiệm, môn sinh vừa dài, vừa khó học

, toán môn sinh lại càng tệ, vì ko hiểu nguyên lý để tính toán của nó ::(
Năm nay thi ĐH nên tăng cường học môn toán, lý, hoá, anh văn. Mấy môn học bài ý thức đc năm nay sẽ thi tốt nghiệp nên cũng cố gắng học. Tuy vẫn thỉnh thoảng, lén ra ngoài tiệp làm vài ván Counter Strike
Mối tình đầu của mình tên là Bi Zan, Zan có gương mặt hình trái xoan, trắng nõn nà, trên mặt tuyện nhiên ko có 1 vết mụn

, giọng hát của Zan ko quá xuất sắc, nhưng cô ấy luôn tích cực trong các hoạt động văn nghệ của trường. Mìng tình cờ gặp Zan trong 1 lần đi xem văn nghệ, mình chủ động bắt chuyện trước, khen bạn ấy hát hay, và làm quen. Mình và cô ấy nói chuyện càng lúc càng hợp. Và rồi 1 ngày, sau giờ phụ đạo, mình chạy chiếc xe đạp cùi bắp của mình ra khỏi cổng trường, thì thấy Bi Zan đang ngồi trên chiếc Attila chờ bạn, Zan nhìn mình, rồi nhìn chiếc xe ::( . Mình ko biết Zan đang nghĩ gì và chỉ cười gượng. Sau lần đó mình ko muốn gặp Zan nữa vì mặc cảm, vài lần vô tình gặp, thì mình mắc cỡ và lãng đi mất… ::(
Năm 12 lớn rồi nên ít còn đánh giỡn nữa, mà có đánh là phải đánh thật kìa

Hồi năm lớp 10 ngồi chung bàn với thằng tên Hùng, nó bự con cứ ăn hiếp mình hoài, mình thấy nó bự nên ngán, hết năm lớp 10 nó chuyển sang lớp khác, đến năm 12, mình đang đi xuống bãi giữ xe, đang nóng bà cô sinh, rõ rang là mình có học bài, nhưng bị bã vặn vẹo thế nào rồi biến thành ko thuộc bài, thằng Hùng ở phía sau đánh sau lưng mình cái ầm, rồi cười hehe… Mình quay lại, ko còn bút mực gì để tả nổi, phang tới tấp vào đầu nó, cú nào cũng là đòn thù… Về sau nó sợ mình luôn, hễ gặp mặt nó là cứ nghĩ đến những lúc nó ăn hiếp mình, hễ gặp nó ở đâu là đánh nó ở đó… Giờ mới hiểu ra rằng, thằng đó nó nhát, nó ăn hiếp mình, mà mình phản ứng mạnh 1 cái, là nó chịu thua liền…
Một lần khác, thằng Bảo rút dây nịt ra đánh lộn với thằng lớp 10, khiến nó bị tét đầu chảy máu. Một con nhỏ lớp 12 nào đó bị con nhỏ nào ở ngoài trường đánh ghen, xé cả áo dài… Rồi có lần mình táng cả nắm đấm vào đầu thằng Bình vì nó dám chửi sau lưng mình…
Chụp hình làm kỷ yếu cho nhà trường, rồi trường ép buộc mỗi ngừoi phải mua 1 cuốn, nhưng lúc đó vì tiếc tiền, nên ko mua, giờ tiếc hùi hụi ::( Rồi cả lớp đều thở phào nhẹ nhõm vì môn Sinh ko có trong các môn thi tốt nghiệp :whew:
Lại cắm trại, đi ngang qua mấy trại thỉnh thoảng thấy vài cặp nằm ôm nhau, nhìn mấy cảnh như vậy mình cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo ::( Biểu diễn ca nhạc, thời trang, thằng Kha “bóng” lên ca mấy bài làm nổi da gà luôn, thằng Nguyên chơi trò giả gái lên sân khấu múa minh hoạ

Thằng lớp 11 nào đó bắt chước giọng Lam Trường ca bài “Tiễn bạn lên đường”, rồi Bi Zan ca bài “Tình thơ” ….
Ngày học cuối cùng trước khi thi học kỳ 2, mấy đứa ký tên lên áo lẫn nhau, con Thư ký tên, rồi đề “tặng P dễ thương” :'> Mình ký lại cho nó đề là “I love you”

Thằng Huy thì ký xong lại vẽ nguyên con rùa X( Hồi đó trường chạy theo bệnh thành tích 98% đậu tốt nghiệp
Thi ĐH, ban đầu định thi khối D, vào khoa sư phạm Anh của ĐH tại tỉnh nhà, nhưng lấy điểm cao quá ko đậu nổi, đành rèn luyện để năm sau thi tiếp, và cuối cùng mình đã lên TP HCM học Cao Đẳng, và rồi liên thông ĐH nữa
_____End______