a. Giới thiệu:
Theo lệnh của Hiller, tất cả các tài sản quí giá, tranh ảnh nghệ thuật trong bảo tàng của Pháp và các thủ đô nước bị xâm chiếm phải được tập trung và đưa về Đức. Điều này đồng nghĩa với các vật quí giá ấy sẽ "ra đi mà mãi mãi không hẹn ngày trở lại". Thông tin tình báo cho biết : chúng sẽ được chuyển về Đức trên chuyến tàu khởi hành từ ga Thánh Avoid. Để đảm bảo an toàn cho chuyến đi, sẽ có Sư đòan SS số 01 và Gestapo bảo vệ. Bộ chi huy quân Đồng minh nhận định: không để oanh tạc đoàn tàu bọc thép từ trên không(đơn giản vì "ném chuột sợ bể đồ"), vì vậy nhiệm vụ khó khăn- đoạt lại tài sản của nhân loại- sẽ được giao cho bạn, chiến sỉ biệt kích ưu tú nhất trong những người ưu tú.
b. Lưu ý: Nhiệm vụ phải được hoàn thành trong bí mật bởi bạn đang trong vùng bị chiếm đóng- Warning: KEEP SILENT, Commandos.
NHIỆM VỤ 1: ENTRANCE THE STATION (Đột nhập vào nhà ga Thánh Avoid)
a. Nhiệm vụ: Như trên và keep silent, alarm is fail mission.
b. Lực lượng: Điệp viên - Spy, Tên trộm -Thielf
c. Đánh giá độ khó: Đơn giản như đang giởn
d. Chiến thuật :
Bước 1 : Đột nhập vào nhà ga:
Màn đêm dường như tối hơn dưới cơn mưa tầm tả , bạn sẽ nghe lời càu nhàu của Thielf (theo tôi nghĩ chắc anh chàng này chưa quá 20, tính kiên nhẫn chưa được tôi rèn! Dù sao với tư cách người chỉ huy bạn phải "dụng nhân như dụng mộc" và "khiễn tướng không bằng khích tướng"). Quan sát điạ hình địa vật, cảm nghĩ đầu tiên là quả thật tụi SS phòng bị hơn mức bình thường. Đẻ vào nhà ga phải qua 01 chiếc thiếc giáp và 2 tầng canh gác. Hầu như nhiệm vụ bất khả thi, tuy nhiên cái khó ló cái khôn, càng khó khăn mới thể hiện được bản lĩnh, hãy quyết định nhanh: Không thể theo kế hoạch bình thường, vậy ta chơi theo kiểu: nơi hiểm nguy nhất chính là nơi an toàn nhất.
Đầu tiên bạn cho 2 chiến sĩ nép sát vào thùng gổ, vứt 1 gói thuốc gần sát nơi bạn nằm, tên lính tuần gần bạn sẽ thèm thuốc tới lượm (mưa lạnh quá mà, ai mà không thèm!), thielf dùng 1 đòn đá sato, hạ hắn, khiên dấu xác, lấy đồ đưa cho Spy giả danh Nazi… Vứt ngoài gói thuốc phiá ngoài thùng gỗ. Có khả năng 2 tên sẽ thấy (tên đi phía ngoài hàng rào và tên tuần trên đường) vì vậy nên kiểm tra tầm nhìn trước khi vứt nha bạn! Bình tỉnh hạ từng tên, nếu cần dùng kỹ năng "tán dóc" của Spy, Bạn sẽ vô hiệu hoá được 3 tên (tên nêu trên và 1 tên trên chòi gác). Khu vực 1 : CLEAR.
Cho Spy đến tán dóc với thằng lính chịu trách nhiệm kiểm tra xe (lưu ý tầm nhìn của tên SS bên trong xe Thiếc giáp) cho hắn quay vào trong nhé. Thielf nhẹ nhàng bò đến sau lưng hắn (kệ hắn đừng thịt nhé, phiền phức lắm!) Đợi khi xe tải cho bảo vật đến cho Thielf chui lên thùng xe, Spy trèo theo sau….bạn thấy chưa cái khó có cái khôn mà. Xe tải sẽ chở bạn vào trong sân ga, khoẻ re khỏi tốn calo đi bộ hì hì…xăng nhớt bọn Quốc xã bao lô…Nhớ cám ơn chúng vì đã cho đi nhờ xe nhé.
Xe dừng trong sân trước ga, đợi 4 tên lính SS khuân đồ vào kho, bạn bò ra khỏi xe…và núp. Spy thì ra sát góc sân còn Thielf thì nằm bên hông xe…cẩn thần với thằng lính SS trên mái toà nhà ngoài cổng nhé. Hắn vừa quay đi lài bụp thằng Sỉ quan Gestapo gần bạn ngay…Vác hắn đến chổ của Spy, chắc chắn thằng SS trên lầu sẽ thấy nghi ngờ kiểm tra, nhưng yên tấm hắn phải chạy vòng ra phiá ngoài lâu lắm, bạn đủ thời gian hành động. Lúc này hàng hoá đã bốc xong xe tải ra ngoài. Do mất thằng Xếp nên các chú SS bốc vác sẽ nghiêm đứng hàng dọctrước cửa kho, mặt hướng ra bên kia. bạn cứ yên chí vác luôn cả ông sỉ quan quí hoá kia vào kho luôn. Đơn giản như đang giỡn!
Bước 2: Càng dễ hơn nữa, bạn quăng xác ngài sỉ quan xuống, nhớ đừng quên cám ơn vì đã cho đi nhờ xe nhé! Xong bạn đi qua gian phòng kế bên, ở góc nhà sẽ có 1 phòng nhỏ…2 chiến sĩ của bạn sẽ trốn vào đấy. Thấy chưa, dễ quá mà…xong màn 1 rồi đấy…Tự nhiên như đang ở nhà.
c. Nhận xét: Bạn không cần tham các súng ống, quần áo làm gì..vì qua vòng sau bạn cũng bị mất sạch thôi. Nhớ im lặng như chuột nhé.
Gởi rồng xanh xanh trắng trắng: Bạn phải nói cụ thể màn nào tôi mớihình dung và giúp bạn được (viết nguyên bản Tiếng Anh càng tốt!) À này, nhớ cắt tóc cạo râu đi nhé, không thôi trông đ/c giống như mới ở trên buôn mới về. hì hì...
Thân ái
Mạnh Khiêm
[email protected]
Nhẫn nhất thời phong bình, lang tỉnh
Thoái nhất bộ hải khoạt, thiên không
Anh hùng tự cổ giai hiếu sắc
Bất hiếu sắc giả phi anh hùng...(hì hì)