Ngày buồn tháng nhớ năm thương...
Những ngày mưa nhẹ, những đêm oi ả , nhưng buổi tờ mờ sáng. Tôi và các bạn đang trên server.
Những ngày 4h khuya mới ngủ, những buổi tề tựu thân vui bên chiếc máy tính thân yêu. Những tiếng chửi "**** clgt, thằng chó ngu thế..." hay những lúc ca khúc khải hoàn "mk trận 70' hay vl..." Mới có 2 tháng mà tất cả đã ra đi. Những lúc cả server ko có một người nào, thì bọn tôi vẫn miệt mài chơi Moo hay XQ đợi đủ người chiến dota. Ko đông vui, ko ồn ã, nhưng những người bạn như anh em, ai nấy đều vui vẽ, đêm nào cũng ko ngủ những ko ai thấy mệt. Vui có, buồn cũng có... buồn khi 1 trong những người bạn ko thể tiếp tục chơi đêm, hay khi có tâm sự vui buồn cả bọn giải bày trên channel, người thất tình người thi rớt, người trúng số, hay người đc việc làm tốt, cả channel chỉ có 7 người bạn. Đồng hồ điểm 5h sáng.
Sáng hôm saum người thì ngủ tiếp kẻ thì thức dậy sau vài tiếng tất bật cày... đền chiều cơm nước no nê... Server nhộn nhịp, channel thì đầy người đang chém gió " [LOH]Maxx là người đẹp trai nhất server" hay "HiepSongGiet vô đối cần người để đc củ hành" ... trong các room thì chật nít người ko có chỗ mà vào, các bác SH thì ngồi khóc vì toàn bạn ko biết kick ai bây giờ... Còn các game đang chơi thì đây đó Troll đang farm cật lực, POTM thì rình em void đang miệt mài với bọn golem, room bên kia thì tinker đang mega kill bị đồng đội nguyền rủa thì HAHA FRESHMEAT,... tinker ngồi !@$%!#$%
Những lời tự tình cũng là những mong muốn, mong cố nhân hãy quay về, mong sẽ có ngày server lại như xưa.
Tại sao chúng ta ko có quyền MUỐN SERVER SÁNH NGANG VỚI ESVN ngày nào ???? Blizzard làm ra battle.net để chơi online và PVPGN kế thừa nó, còn Local AREA connection thì chả có cửa... tại sao chúng ta lại ngán bon GG ( game ghẻ)của trung quốc, bọn bên ấy chắc uống nhìu sữa melamine quá đấy mà
Hãy để Battle.net Việt Nam lên tầm thế giới
------------------------------------------------
Trích dẫn bài của Hellvette trên OSN
