Phần 1 nói về cái căn cứ (?) là nơi nghiên cứu bí mật dưới lòng đất của Umbrella. Sau này toàn bộ các nhân viên ở đây đều bị biến thành zom do nhiễm T-Vrius mà thủ phạm làm lây lan chính là thằng nhân viên bảo vệ, sau này nó cũng bị licker xơi tái. Phần 1 kết thúc khi Alice tỉnh dậy giữa 1 thành phố đổ nát, còn anh bạn (?) của cô thì chẳng thấy đâu
Phần 2 thì Alice đc chú ý quan trọng hơn: Alice và Nemesis chính là 2 công trình nghiên cứu vô cùng thành công dựa trên nền tảng là T-Virus. Nhưng xem ra, Alice có vẻ vượt trội hơn Ne cả về tốc độ, sức dẻo dai và bao gồm cả 1 tri giác - điều mà 1 kẻ bị nhiễm virus không có đc trước đây. Kết thúc hơi nhảm, NE tỉnh ra và phản bội kẻ đã chế tạo ra nó - ghét nhất chỗ này vì phim kinh dị mà lại xen tình củm. Alice 1 lần nữa rơi vào tay Um và lần này hình như họ đã bắt đầu khống chế đc cô.
Chờ phần 3 mà coi tiếp vậy. Nói chung trong loạt phim kinh dị đề tài về zom thì thấy bộ phim này là bám sát vào game nhất, chính vì thế mà nó hay ^^