Đây là bài review của mình trên FB
Có bao giờ bạn quá hùng mạnh tới mức khiến người khác vừa ngưỡng mô, vừa dè chừng và ganh tị chưa ? Có khi nào bạn tự đặt ra câu hỏi, liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ này không?Có bao giờ bạn nghĩ những vị thần mà loài người từng tôn sùng chỉ đơn giản là những chủng loài cấp cao đến từ chiều không gian khác? Chính thế, ở Asgard, nơi Thor sinh ra, cái họ gọi là mà thứ và cái chúng ta gọi là khoa học, đều là 1.
Thor, cũng như Iron man 1+2, the incredible Hulk và sắp tới là Captain America, cũng là những đứa con tinh thần của Marvel Comic. Nên ai đi xem film này với suy nghĩ đây là 1 bộ film thần thoại thì hoàn toàn sai lầm.
Hình ảnh và âm thanh thì khỏi phải bàn. Chúng ta đã được chứng kiến 3 thế giới thuộc 9 thế giới, đó là Asgard ( nơi ở của các thần), Jotunheim ( nơi ở của những người khổng lồ băng) và Midgard, hay còn gọi là Trái đất.Vẻ hào nhoáng và hùng vĩ của Asgard cũng như sự lạnh lẽo và u ám của Jotunheim là ko thể phủ nhận, chắc chắn không thể chi tiết như Avatar, nhưng đủ khiến để ta phải lặng đi trong giây lát.
Cốt truyện khá đơn giản, nên có kể ra hết chắc cũng không bị tính là spoil ^^ Motif 1 anh hùng bị mất tất cả sức mạnh, để rồi cuối cùng với lòng quả cảm của mình, sức mạnh lại trở về với anh ta. Lời thoại film vô cùng dí dỏm và thông minh, cảnh cháy nổ và hiệu ứng vừa đủ cho 1 bộ film bom tấn đúng nghĩa. Nhưng đơn giản không có nghĩa là vô nghĩa. Bộ film đã chứng minh được 2 chân lý: quyền lực và sự thù hận có thể làm cho anh em trong nhà chém giết nhau, và có những thứ mà chúng ta không thể đoạt được, chúng sẽ tự đến với ta nếu chúng thực sự thuộc về ta.
Diễn xuất của các diễn viên cũng như sự phát triển tâm lý các nhân vật, có thể nói là tròn vai. Ta tìm thấy 1 Thor hùng mạnh, oai nghiêm nhưng lại kiêu ngạo và nông nổi, 1 Loki kiệm lời, thông minh nhưng lại xảo quyệt và bất chấp thủ đoạn, 1 Odin quyền uy thông thái nhưng phải bất lực trước viễn cảnh chiến tranh cũng như sự thù hận của con giành cho mình. Nếu gọi Thor là màn đầu của vở Hamlet giữa các vị thần cũng không có gì là sai.
Lưu ý trong film có nhiều đoạn ẩn ý về dự án film The Avengers cũng như mention về các bộ film trước của hãng Marvel, ai không phải fan hoặc không muốn bị spoil thì không nên đọc phần dưới đây ( mà đọc cũng chả sao, tùy các bạn thôi ^^):
1/Hawkeyes xuất hiện trong Thor ? Phải, nhưng chỉ xuất hiện với vai trò cameo. Khi Agent Barton được điều lên gác làm xạ thủ để bắn Thor, anh ta đã chọn 1 cây cung thay vì hàng đống súng đặt bên canh, có 1 đoạn nhỏ hắn nhìn Thor và nói :"Tôi muốn kết thân với gã này lắm rồi "( Gợi ý về bộ film Avengers sắp tới)
2/ Có 1 đoạn khi Dr Selvig kể về 1 nhà khoa học đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu phóng xạ, sau đó anh ta biến mất, nhà khoa học đó là ai ngoài Bruce Banner aka Hulk ?
3/Khi bộ giáp Destroyer xuất hiện, 1 agent đã thốt lên : "Hàng này của thằng Stark à ?" (lol) ( chắc khỏi nói các bạn cũng biết thằng này là thằng nào ?^^)
4/ Như mọi bộ film do marvel trực tiếp sản xuất, sẽ có 1 đoạn film sau credit, nên Lonewolf cảm thấy tiếc cho những ai vội vội vàng vàng film vừa hết là xách mông đi về ngay. Dr Selvig đc diện kiến Nick Fury, và được giao cho 1 khối vuông "chứa 1 sức mạnh to lớn" ( chính là Cosmic Cube sẽ xuất hiện trong Captain America

), Loki vẫn còn sống ( và có thể sẽ là main villain của The Avengers )
Thor will appeared again in The Avengers
http://www.facebook.com/home.php?#!/note.php?note_id=10150236367220450 link fb đây
