Cái này trong phim có thể hiểu kiểu Thỏ nó unlock được skill mới sau khi biết vụ có thể gửi gắm khả năng truyền lại năng lực Thor cho người xứng đáng qua Mjolnir. Căn bản cả phim méo giới thiệu, giải thích gì toàn từ trên trời rơi xuống.
Cái phim này tính ra cố khai thác nhiều tiền đề về tình yêu, cái chết, niềm tin với việc tạo dựng di sản, buông bỏ này nọ... Thỏ nữ thì là tương phản của Gorr: cùng là người thường có đức tin lớn, mà sắp chết nên tìm đến sức mạnh đi ngược lại đức tin ban đầu để tái sinh - thực chất là chạy trốn thực tại một cách cố chấp, nhìn ngoài thì cuồng nhiệt máu nóng nhưng thực chất lại cô độc mục ruỗng bên trong. Rồi qua cả phim thì giải tỏa được chấp niệm, cuối cùng đại ngộ và biết buông bỏ - khác là Thỏ nữ theo chính phái, tin cả 2 phe thần thoại với khoa học; Gorr theo tà phái thôi.
Còn Thỏ thì được xây dựng tương phản với đám thần Omnipotent thì rõ ràng rồi. Một bên cố tình dìm xuống đáy để buff tinh thần anh hùng trượng nghĩa bên kia lên đỉnh. Một bên là thần tự tư tự lợi éo quan tâm gì con dẫn lẫn thần hàng xóm khác, một bên quan tâm săn sóc con dân tận răng này nọ. Lần này anh cũng ngộ ra thêm được buông bỏ, ko bi lụy theo cái chết nữa mà chuyển đau thương thành sức mạnh tìm kiếm bình yên thông qua truyền thừa di sản cho thế hệ sau.
Lý thuyết nghe thì cũng ổn đấy, mỗi tội triển khai thực tế như cái quần què, lúc méo nào cũng chen hài nhảm vào xem ngứa mắt vl