Xem suất 7h15 tối (với gái

Mà 2 gái lận

), phim xem chất lượng hơn hẳn Thor 1

[spoil]Khụ, ma xui quỷ khiến thế nào mà 3 phim gần nhất mình ra rạp xem đều là phim siêu anh hùng cả. Cái này chắc là do bản chất thích làm siêu nhân đã ăn vào máu của rất nhiều nam thiếu niên lẫn thanh niên :3 Phim hôm này mình vừa đi xem về rồi review ở đây là Thor 2: The Dark World (Tạm dịch: "Thỏ 2: Thế giới đen thui" :v ), phần kế tiếp của Thor (đương nhiên) và series phim của Marvel. Lưu ý là bài review sẽ ít nhiều tiết lộ tình tiết phim, ai có ý định đi xem trong mấy ngày tới thì nên cân nhắc trước khi đọc :3
Ờ rồi, xong phần mớm lời, trước tiên xin nói qua một chút về phần 1. Thú thực là trong những phim siêu anh hùng mình từng xem thì Thor 1 là phim có thể nói là phim chán gần nhất (ngang với Superman Returns): cốt truyện bình bình, tình tiết hài hước bình bình, hành động bình bình nốt. Đến một phim vốn bị chê nhiều như Captain America cũng còn hấp dẫn chán (ở nửa đầu phim) đối với mình. Nhưng sang phần 2 này thì tình hình đã khá lên hẳn, và phải nói đây là một phim giải trí rất tốt ở giai đoạn dở dở ương ương trước mùa Giáng sinh cuối năm này.
Nội dung của phần 2 này xoay quanh việc thủ lĩnh Malekith của tộc Dark Elf - một chủng tộc hùng mạnh ở thời kì đầu khi vũ trụ mới khai sinh, nhưng đã bị quân đội Asgard tiêu diệt - trở lại và (đương nhiên) lợi hại hơn xưa. Đồng chí này âm mưu sử dụng một loại năng lượng cổ đại tên là Aether, nói chung là mạnh kinh hoàng khủng bố, khiếp sợ thế nhân, nếu đem ra dùng thì vũ trụ sẽ tan hoang thành một đống hổ lốn luôn (ờ, vũ trụ trong phim xem ra mong manh nhỉ). Tất nhiên là để người xem dễ tiêu hơn thì tác giả kịch bản đã nerf nó bớt lại bằng cách chỉ cho nó phát huy uy lực lớn nhất khi 9 thế giới xoay quanh cây thần Yggdrasil tụ họp lại trên cùng một đường thẳng - sự kiện mà chỉ 5000 năm mới có một lần. Do nhiều nguyên nhân khách quan (chủ yếu là do nhà sản xuất thích thế) nên đúng đợt hội tụ lần này, Jane Foster (bồ anh Thor ở Trái Đất) lại tình cờ khám phá ra món Aether này rồi bị nó chui vào người. Tất lẽ dĩ ngẫu là Malekith sẽ săn lùng Jane để lấy lại Aether, rồi dùng nó để hủy diệt vũ trụ vì... anh thích thế. Tập đoàn Thor và những người bạn đương nhiên là có nhiệm vụ ngăn chặn thằng dở hơi kia lại - nói thì nói vậy chứ phim lần này chủ yếu là màn biểu diễn của cặp anh em Thor - Loki :3
Kịch bản của phim không có gì quá đặc sắc, nhưng đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ của nó. Cái hay của phim là ở cách triển khai tình tiết (xét trên phương diện một phim giải trí đơn thuần), các chi tiết hài hước nho nhỏ lồng ghép khá tốt (tiêu biểu như đoạn Loki ngồi đọc sách trong lúc nhà tù của Asgard bạo loạn - vâng anh rất tỉnh và đẹp trai

, đoạn cameo khá bựa của Đại úy Mẽo,...). Những chi tiết này còn xuất hiện ở cả trong các cảnh giao chiến, nhưng được lồng ghép khá tốt, không làm mạch phim bị cắt vụn mà khiến nó dễ thưởng thức hơn đối với khán giả. Một số đoạn cần bi tráng thì phim thể hiện cũng tương đối khá, có điều những đoạn này cũng được xử lí để phù hợp với tông chung là khá tươi sáng của phim. Có điều plot hole trong phim này hơi bị rõ và lộ, ví dụ khả năng phòng vệ quá sức yếu kém của Asgard trước một đám phi thuyền lèo tèo của bên Dark Elf, thằng cha Dark Elf đeo mặt nạ chui được vào nhà lao của Asgard quá dễ dàng - thậm chí mang được các hàng nóng vào, các chiến binh Einherjar thiện chiến lại cầm kiến và khiên đi đánh nhau với đám Dark Elf dùng bom chân không và súng laser :v ,... Người xem thông thường có lẽ sẽ xuề xòa cho qua những điểm này được, nhưng giá như biên kịch xử lí những lỗ hổng này tốt hơn thì phim sẽ hoàn hảo hơn nhiều.
Nói về phần diễn xuất thì phim này chủ yếu là màn biểu diễn của Tom Hiddleston trong vai Loki. Trong Thor 1 thì anh vẫn còn khá ngây thơ và chỉ có vẻ hơi thủ đoạn một chút, tới The Avengers thì độ troll của anh đã tăng lên nhiều. Sang đến Thor 2 này thì giữa một rừng các nhân vật hoặc là tỏ ra nguy hiểm, hoặc là đần đần, thì Loki nổi lên như một ngôi sao sáng về mặt troll (hoặc là anh đi troll người khác, hoặc là anh bị Troll lại

). Vẻ mặt Tom Hiddleston rất nguy hiểm, điệu cười khẩy rất gian vô cùng phù hợp với một nhân vật bị xoắn đi xoắn lại trong suốt cả phim (nhất là trong pha comeback cuối phim).
Tương tác giữa Loki với Thor cũng là một điểm rất thú vị trong phim

Chris Hemsworth cũng đóng tương đối tròn vai, dù việc chính của anh đa phần chỉ là gầm lên và thể hiện sức mạnh cơ bắp (tuy nhiên cũng đỡ hơn kiểu trẻ trâu trong phần 1, vì sang tới phần 2 thì Thor cũng chín chắn lên nhiều). Natalie Portman có nhiều screentime so với phần trước, nhưng nói chung chị cũng chẳng thể hiện được gì nhiều - không phải do Nat diễn nhạt mà là vì cái vai Jane nó vốn thế sẵn rồi. Chính ra mình lại thích mấy nhân vật phụ gây hài kiểu như tiến sĩ Selvig với cái cặp đôi nghiên cứu sinh nhắng nhít kia hơn, lol.
Phần hình ảnh của phim đương nhiên là rất tốt, tương xứng với đống tiền được đổ vào đầu tư. Asgard vẫn lung linh như trước, mang một vẻ đẹp lai giữa thần thoại và công nghệ. Bifrost nhìn phần nào đỡ gay và giống sàn nhảy vũ trường hơn so với phần 1. Các trường đoạn chiến đấu không quá gay cấn, nhưng việc đảo góc nhìn liên tục - nhất là ở pha giao chiến cuối phim - thì khá phê và đã mắt. Phần nhạc nền cũng thực hiện rất tốt công việc của mình, ấn tượng nhất có lẽ là đoạn (spoiler alert) đám tang của Frigga, có chút gì đó thê lương, đượm buồn nhưng cũng rất nghiêm trang. Nói chung là hình - âm của phim có rất ít điểm chê trách được.
Tổng kết lại thì Thor 2 là một phim giải trí tốt, đáng đồng tiền bát gạo theo quan điểm của mình. So với Man of Steel xem hồi hè thì mình vẫn đánh giá MoS cao hơn, nhưng Thor 2 lại dễ xem hơn, hợp để đi xem cùng với bạn bè (hoặc gái :3 ). Cá nhân đánh giá phim này 7.5/10, nhất định khi có bản HD sẽ kéo về để thẩm lại :3 Cuối phim có 2 đoạn after credits, mình thì chỉ xem đoạn thứ nhất (vì 2 gái đi xem cùng có vẻ cũng hơi mệt rồi :v ), có vẻ là mớm cho The Avengers 2 khi nói về 6 cục năng lượng kinh khủng trong Marvel movie universe (Tessaract thì đã nói tới trong Captain America 1 và The Avengers rồi, Aether là món thứ 2 thì phải), khả năng là nói về Infinity Gems của Thanos (boss trong The Avengers) chăng? Nếu thế thì không biết team Avengers trong phim đỡ bằng gì đây :v
P/s: ngoài lề tí, mình thấy sao Mega không để nguyên cái tên Dark Elf mà dịch ra làm gì nhể, trong khi Aether thì vẫn giữ nguyên :v [/spoil]
Đoạn đánh nhau cuối phim thì đúng là hơi chán đối với người đã xem MoS thật
