Thư Khiêu chiến [GoW]BraveHearts

zZNewAssassinZz

The Warrior of Light
Tham gia ngày
20/1/06
Bài viết
2,438
Reaction score
32
Điền kiện :
Nếu Đường*Môn thắng [GoW]BraveHearts sẽ phải rút quân khỏi Trần Lưu và ko bao h dc bước chân vào Trần Lưu nữa
Nếu thua Amidamaru sẽ đưa thành Cuồng Phong cho liên minh [GoW]BraveHearts !
Thể thức thi đấu sẽ như sau :
+ 2 vs 2 : Ultias& Amidamaru vs Kamikaze & kennycools
+ Nghiêm cấm : Dùng vcoin dể hỗ trợ cho trận đấu .
+Dc quyền dùng bất cứ phương thức , chiến thuật nào ko dùng đến vcoin .
+Dia diem thi dau : Cuồng Phong Thành (212,-3)
+Thoi diem : 10h30 chieu 27/2
Đề nghị Kamikaze vào đây xác nhận
 
đề nghị Kamikaze lên forum trả lời. Tôi đã gửi link forum cho ông . Đừng nói là ko biết nhé
 
Ơ, có lẽ gửi tí quân đến Tùy Phong Thành (208,-18) xin ít exp nhỉ :D

Ông khiêu chiến kiểu này 90% là nó ko đồng ý rồi ;;)
 
Hề lúc đầu tôi định solo với Kamikaze, nhưng Ultias với Ami thích thì ...cũng đc :'>, tôi ko tham gia vậy, đứng ngoài xem đánh nhau :x

Còn điều kiện nên sửa lại 1 tẹo, trả lại toàn bộ thành + bồi thường chiến phí chắc chắn người ta ko đồng ý đâu :D, dù là MC cũng ko đc phép quyết định ẩu như thế làm ảnh hưởng đến lợi ích của members, mất bao công hành quân đến nơi lại mất hết chỉ vì 1 trận solo :D. Tốt nhất là đổi lại điều kiện theo kiểu 1 đổi 1, thua mất 1 thành, thắng đc 1 thành, như thế hợp lý hơn !
 
Đương nhiên là ko đồng ý...
3 ngày đánh nhau Đường Môn tránh đối đầu trực tiếp , cũng ko đụng trận nào quá 60k lính
Giờ mất thành lại yêu cầu solo đòi lại thành :|
Chưa kể có ai thèm tấn công thành Hồng Thủy đâu ....
Nếu thật sự muốn đánh 1 trận lớn thì cứ phòng thủ thành bất kì
kamikaze với kennycool sẽ tấn công , nick kinhkha sử dụng bắn đá thực tế ko tham gia trận chiến lớn được
 
tôi đã viết lại điều kiện , ông hãy xem lại xem
 
lần đầu thấy có kiểu khiêu chiến này hy vọng bên kia đồng ý để có cái mà xem:hug:.Cho hỏi luôn server nào vậy
 
server Trường Bản đó ...
KinhKhaMst có phải là chủ clan Masta trước đây không nhỉ? ::)
 
Nếu ông ko đồng ý chiến thư thì chiến tranh sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi ông rời Trầu lưu . Tôi ko cho phép ông tấn công member của lm tôi . Nhất là tấn công thành của amidamaru bạn tôi
 
Nếu Đường*Môn thắng [GoW]BraveHearts phải trả lại thành Linh Phong của ultias đã lấy ở Trần Lưu hôm wa và ko bao h dc bước chân vào Trần Lưu nữa


Nếu tôi là MC của BraveHearts thì tôi sẽ trả lời chiến thư như sau: nếu ông đủ sức thì hãy chiếm lại Linh Phong thành, còn tôi có chân thì tôi muốn đi đâu là kệ tôi :p
 
Nếu ông ko đồng ý chiến thư thì chiến tranh sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi ông rời Trầu lưu . Tôi ko cho phép ông tấn công member của lm tôi . Nhất là tấn công thành của amidamaru bạn tôi

Hình như đến cả GM cũng không thể cấm người chơi tấn công nhau thì phải.
Ông dựa vào cái gì để "không cho phép" người ta tấn công member của LM ông :o

Nói chung đã có chiến tranh thì lên xác định: Mạnh được - yếu thua luôn đi cho nó lành

Mà yếu ko đánh đc thì té đi, chắc nó cũng ko lãnh khởi đuổi theo đâu :devil:
 
èo , "ko cho phép" ở đây nghĩa là tôi sẽ bảo vệ member đến cùng , ko để cho member bị tấn công . Ko để mặc cho họ bị đánh >"<
 
Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất ;;)
 
đột kích là kế sách mạnh nhất :(
 
Uh leader của Masta LM BraveHearts
Đang chơi rohan , qua đây văn nghệ web game ^^
Ông cũng biết tính già tính non , chọn địa điểm có lợi hoàn toàn , chọn thời gian cũng biết chọn lắm :D
Cái thành lấy được hay ko là nhờ sức chúng tôi , thủ được hay ko là nhờ vào sức ông
Việc gì phải hẹn hò khiêu chiến , tôi tấn công 3 ngày nay các ông toàn lui binh để mất thành chứ có lần nào quá 60 vạn quân đâu
Muốn hoành tráng thì chút nữa vào thủ Cuồng Phong thành kìa , tôi và kennycool sẽ đánh vào :)
Còn Tùy Phong là đô thành , lvl tường thành trên cấp 3x , cạm bẫy v.v
^^ có phải còn nhỏ hay ko biết tính toán mùh chọn già chọn non
Ông bảo vệ mem hình như tôi chưa thấy... toàn treo miễn chiến
3 hôm nay đánh đã là nhẹ nhàng , vì biết cũng là dân mê game còn chừa đường chơi tiếp
Thực tế chỉ tập trung công 2 thành , chứ thật sự mùh muốn đánh tan nát thì ko đến 2 ngày ông làm sao thủ được đến giờ :)
Mục đích đã nêu những bài trước , là lấy 2 thành của ông và ami về , thành ông đã lấy , xem như xong
Nếu còn muốn tham chiến thì tôi sẽ rút lại vấn đề "tình người" ok ^^
 
đánh là đánh , trên chiến trường không có khoan nhượng :|
 
đánh là đánh , trên chiến trường không có khoan nhượng :|

^^ nếu ko nhượng bộ thì chiến tranh sẽ theo đúng ý nghĩa của nó : tàn phá ...
Cả 2 bên cũng ko muốn vậy :) chúng tôi đơn giản đáp trả lại lần tấn công vào Nam Hòa , đồng thời đạt mục đích chiếm thành mang về , cũng ko muốn làm việc hại người ko lợi mình ^^
Chiến tranh tiếp diễn thôi , ông nếu có thủ thành Cuồng Phong với Ami thì pm , tôi sẽ cùng kennycool đánh vào
Còn đô thành của ami thì là việc khác ^^
 
Đề nghị kamikaze xác nhận chiến thư này .
 
Ok , hẹn 10h30 tối nay
Tôi cũng đã cam kết với ami ko động tới thành trì nào từ giờ đến 10h30 ^^
Phần lớn là vì cách nói , và sử sự .
 
Thôi, khỏi khiêu chiến nữa, mệt :D.

GoW muốn cái thành Cuồng Phong của Ami chứ gì, uh, nhưng bọn tôi lại ko muốn. Thế thì ...đánh nhau thôi :'>, đánh xong 1 trận bung bét cho vui rồi ai về nhà đấy. GoW thắng thì có thành, thua ko có thành, ok :'> ?
.
___________Auto Merge________________

.
Ơ thế cuối cùng nhận lời khiêu chiến thật T___T ?

Quân đang trên đường đến Trần Lưu rồi, đến xong đứng ngó sao T____T ???
 
Back
Top