zOnly1stz
Donkey Kong
- 22/7/08
- 499
- 0
mình năm nay 20t và quen một cô bé 16t . cô bé thì ngừng học rồi . tôi ở hà nội còn cô bé ở Nam Định . tôi và cô ấy thường nt cho nhau . cô ấy rất vui khi tôi nt và gọi cho cô ấy . cô ấy cũng thường quan tâm đến tôi và ngược lại . năm nay tôi phải đi nghĩa vụ quân sự . còn cô bé đang làm thuê cho một của hành mĩ phẩm . cô bé cũng biết tôi sắp đi . cô ấy bảo là làm hết năm nay sẽ về quê . nhưng sau lại bảo làm hết năm sau có nghĩa là gần hết hạn nv của tôi. cô ấy thì còn trẻ con . nhiều lần tôi có bày tỏ tỉnh cảm của mình nhưng cô ấy từ chối và nói là còn tre con chưa nghi đến chuyện tc và anh chị cô ấy chưa muốn ( cô ấy ở với anh chị trên HN ) tôi cũng chưa dám chắc là cô bé có thích tôi không nhưng mà tôi nghĩ là cô bé cũng thích tôi .
tôi thì không nói cô bé đợi tôi nv về nhưng mà tôi sợ 1 ngày tôi về sẽ không gặp cô bé nữa .
có người nói với tôi cô bé nói là làm hết năm nay rồi lại nói hết năm sau vì muốn xem tôi có thực sự thích cô ấy không . nếu mà tôi vẫn thích cô ấy thì cô ấy sẽ chờ còn không cô ấy sẽ về .... tôi đóng quân cũng gần HN nên cũng tiện về thăm nhà .
theo mọi người thì cô ấy nói thế có phải là muốn thử thách tôi hay thật lòng cô ấy muốn về quê
mình đã mấy lần thổ lộ rồi nhưng mà cô ấy vẫn tránh không trả lời . cô ấy bảo là chưa nghĩ đến chuyện tc , anh chị cô ấy cũng chưa cho phép . dạo này thì mình bắt đầu đề cập tới chuyện tc nhưng mà bóng gió thôi . mình sợ cô ấy lại buồn
thử lòng thì tôi không sợ . muốn thử bao nhiêu thì thử , càng thử thì mình càng thích thôi . nhưng chỉ sợ một ngày nếu đó không phải là thủ thách thì mình sẽ đối mặt với nó như thế nào thôi
tôi thì không nói cô bé đợi tôi nv về nhưng mà tôi sợ 1 ngày tôi về sẽ không gặp cô bé nữa .
có người nói với tôi cô bé nói là làm hết năm nay rồi lại nói hết năm sau vì muốn xem tôi có thực sự thích cô ấy không . nếu mà tôi vẫn thích cô ấy thì cô ấy sẽ chờ còn không cô ấy sẽ về .... tôi đóng quân cũng gần HN nên cũng tiện về thăm nhà .
theo mọi người thì cô ấy nói thế có phải là muốn thử thách tôi hay thật lòng cô ấy muốn về quê
mình đã mấy lần thổ lộ rồi nhưng mà cô ấy vẫn tránh không trả lời . cô ấy bảo là chưa nghĩ đến chuyện tc , anh chị cô ấy cũng chưa cho phép . dạo này thì mình bắt đầu đề cập tới chuyện tc nhưng mà bóng gió thôi . mình sợ cô ấy lại buồn
thử lòng thì tôi không sợ . muốn thử bao nhiêu thì thử , càng thử thì mình càng thích thôi . nhưng chỉ sợ một ngày nếu đó không phải là thủ thách thì mình sẽ đối mặt với nó như thế nào thôi




..... Khi bác bày tỏ tình cảm, em ấy không thích nhưng vẫn ẵm ờ vì sợ bác không nhắn tin nói chuyện với em ấy nữa
....... Tui bị rồi nên hiểu
.........
...... Mà có khi em ấy sợ bác quá, muốn né tránh bác luôn đó
........
ai chú ý sẽ thấy


...... Thằng nào không muốn ở tù thì phải chờ
...... Không muốn chờ thì bốc lịch
...... Nói cho biết nhá, đa số mấy em 16t vẫn còn tuổi thích đi chơi