Thu nhập 4,5 triệu sống làm sao?

Minh come back

Youtube Master Race
Tham gia ngày
2/3/12
Bài viết
33
Reaction score
16
Lương NET của mình 4,5 triệu/tháng. Thực ra mới đi làm như thế là tốt rồi, chủ yếu để lấy kinh nghiệm, vả lại với mình tiền bạc không quan trọng miễn sao phải sống cho đàng hoàng. Mình định thuê nhà ở ngoại ô cho nó rẻ, tính mình phóng khoáng nên thích chỗ thoáng mát nhà cấp bốn cũng được miễn sao rộng rãi, đi làm thì bằng xe buýt, mua vé tháng cho nó tiết kiệm, ăn cũng đơn giản, sáng mì tôm, trưa cơm hộp, tối cơm bụi thỉnh thoảng cải thiện bữa bia hơi vỉa hè thôi. Internet với cáp thì dùng chung với hàng xóm, chắc cũng chẳng đáng là bao, điện thoại thì chỉ nghe thôi, hạn chế gọi. Một tuần chỉ 2 lần cafe với bạn bè thôi, cũng giảm kha khá chi phí, Cuồi tuần đi xem phim với em út một lần, chọn mấy rạp cũ cũ cho nó rẻ. Nếu có dã ngoại thì chỉ đi trong ngày (không qua đêm để hạn chế chi tiêu). Sinh nhật, ma chay cưới hỏi thì đi the nhóm, đến vì tình cảm là chính. Số tiền còn lại thì gửi tiết kiệm lo cho tương lai. Mình tính thế liệu có ổn không các bạn.
 
Ai biết, cứ thử đi
1200k tiền phòng, 300k điện nước, 165k tiền internet, 100k tiền truyền hình cáp, 3 bữa ăn cơm ngoài 20x3x30 = 1800k, điện thoại 400k
Tổng cộng 3965k, tính dư giả cho bạn rùi nhé, còn lại tiền xăng cộ và cafe
 
mình tuần xem phim một lần megastar (2 vé bao gái), 2 bữa KFC, 3-4 bữa cafe, làm việc 1 ngày 8 tiếng có 5 lần đi trà đá vỉa hè, tháng nhậu 1 lần + 1 bữa karaoke tay vịn tới bến, lương mình 3 củ/1 tháng vẫn sống tốt ở thành phố. Bạn chủ thớt thấy cuộc sống của mình thế nào?
 
Chót dại vì comment quá nghiêm túc trong topic của bạn chủ thớt ...
 
Chỉnh sửa cuối:
tuần cf vs bạn 1 lần thôi ...

Mà nghiêm túc là bạn lại k chém nữa chứ ?
 
nên ở share vì ăn nhiều chứ ở bao nhiêu, phòng giờ 3*3.5 cũng 1t1 share 3 người ở cũng thoải mái, net share ra người 70, nước thì tùy như khu gần mình có chỗ 25k/ tháng có chỗ 50k, điện thì nếu đi làm thì 1 tháng xài cũng chỉ độ 100k, đỡ đi rất nhiều đó.
 
mình tuần xem phim một lần megastar (2 vé bao gái), 2 bữa KFC, 3-4 bữa cafe, làm việc 1 ngày 8 tiếng có 5 lần đi trà đá vỉa hè, tháng nhậu 1 lần + 1 bữa karaoke tay vịn tới bến, lương mình 3 củ/1 tháng vẫn sống tốt ở thành phố. Bạn chủ thớt thấy cuộc sống của mình thế nào?

bác này chắc ăn sáng ăn trưa ăn tối + ngủ nghỉ + xăng xe + tiền điện nước điện thoại internet đã có phụ huynh lo
 
mình tuần xem phim một lần megastar (2 vé bao gái), 2 bữa KFC, 3-4 bữa cafe, làm việc 1 ngày 8 tiếng có 5 lần đi trà đá vỉa hè, tháng nhậu 1 lần + 1 bữa karaoke tay vịn tới bến, lương mình 3 củ/1 tháng vẫn sống tốt ở thành phố. Bạn chủ thớt thấy cuộc sống của mình thế nào?

Teach me, master!:2cool_burn_joss_sti
 
bạn ấy có lỗi gì đâu mà 30p rồi kìa @@
btw, mình lương tầm ấy sống tốt này ^^, quan trọng là khéo co kéo thôi ^^
 
lương 1.5m/tháng vẫn sống phè phỡn nè
 
To Billgates:
Xem phim 1 tuần 2 vé, 1 tháng 8 vé, 1 vé tui cho là 50k vậy là 50x8 = 400k
2 bữa KFC/tháng, 1 bữa tui cho là 50k/người, ông đi 1 mình. Vậy là 100k
4 bữa cafe/tháng, tui cho rằng ông cũng đi 1 mình, và 1 bữa là 20k. Vậy là 80k
1 tháng nhậu 1 lần, tui cho rằng 1 bữa nhậu 150k và không bao ai. Vậy là 150k
1 tháng karaoke 1 lần, tui cho rằng 1 buổi karaoke là 150k và không bao ai. Vậy là 150k
5 lần trà đá vỉa hè/tháng, 1 lần cho là 10k và không bao ai. Vậy là 50k
Tổng cộng là: 930k

Lúc này ông còn: 2070k
Tiền ăn của ông, tính 2 bữa/ngày, 1 bữa 15k. Vậy ông sẽ tốn 1 tháng là 900k
Tiền nhà của ông, tính là 500k/tháng.
Tiền điện thoại: 150k/tháng
Tiền nét: 50k/tháng
Tiền nước: 25k/tháng
Tiền điện: 100k/tháng
Tổng cộng là 1725k

Ông còn dư 345k, vậy tui hỏi nhe, tiền xăng, tiền thuốc mem, tiền mua sắm, tiền xà bông, dầu gội, kem đánh răng... ông sử dụng 345k đó đủ không?
 
Chỉnh sửa cuối:
KFC giờ 90k / 1 cái combo rồi đâu ra 50k =.=
 
nghe đã thấy như bác này chém rồi.:(. nếu 4,5 tr. chi tiêu cho bản thân là xanh rồi, ngày trước đi học bố mẹ chu cấp cho ít hơn vẫn đủ đây, mình đang học đại học năm 3 ở trường TM, mỗi tháng có 3.5 tr. vẫn đủ mà.
 
nghe đã thấy như bác này chém rồi.:(. nếu 4,5 tr. chi tiêu cho bản thân là xanh rồi, ngày trước đi học bố mẹ chu cấp cho ít hơn vẫn đủ đây, mình đang học đại học năm 3 ở trường TM, mỗi tháng có 3.5 tr. vẫn đủ mà.

Đi làm nó khác đi học bác :|
Làm rồi nó xuất hiện nhiều thứ phải chi mà ko nói nên lời lắm. Mình đi học tháng dc cấp 2 chai rưỡi 3 chai, ăn cơm tự nấu sống dư dã.
Đi làm thêm tháng kiếm thêm tầm 3 - 6 chai (tùy dự án) mà tiêu còn thâm tiền :|
Giờ ở không mần đồ án tốt nghiệp, tháng vẫn dư chút chút đi xem phim một mình :D
 
Sống một mình à :-"
Đi chợ nấu ăn đi, rẻ hơn, mà cũng dễ vãi đái
 
To Billgates:
Xem phim 1 tuần 2 vé, 1 tháng 8 vé, 1 vé tui cho là 50k vậy là 50x8 = 400k
2 bữa KFC/tháng, 1 bữa tui cho là 50k/người, ông đi 1 mình. Vậy là 100k
4 bữa cafe/tháng, tui cho rằng ông cũng đi 1 mình, và 1 bữa là 20k. Vậy là 80k
1 tháng nhậu 1 lần, tui cho rằng 1 bữa nhậu 150k và không bao ai. Vậy là 150k
1 tháng karaoke 1 lần, tui cho rằng 1 buổi karaoke là 150k và không bao ai. Vậy là 150k
5 lần trà đá vỉa hè/tháng, 1 lần cho là 10k và không bao ai. Vậy là 50k
Tổng cộng là: 930k

Lúc này ông còn: 2070k
Tiền ăn của ông, tính 2 bữa/ngày, 1 bữa 15k. Vậy ông sẽ tốn 1 tháng là 900k
Tiền nhà của ông, tính là 500k/tháng.
Tiền điện thoại: 150k/tháng
Tiền nét: 50k/tháng
Tiền nước: 25k/tháng
Tiền điện: 100k/tháng
Tổng cộng là 1725k

Ông còn dư 345k, vậy tui hỏi nhe, tiền xăng, tiền thuốc mem, tiền mua sắm, tiền xà bông, dầu gội, kem đánh răng... ông sử dụng 345k đó đủ không?

Ông bG chém theo Minh lx mà :)) tin àm gì :))
 
từ khi nào topic của minh lốc xoáy lại có bàn luận nghiêm túc thế này :6cool_surrender:
 
Back
Top