Thu nhập ý kiến của Fan: Maid-Anime-Manga Cafe

ở HCM có 1 quán Maid mở được hơn 1 năm trời rồi kài mà có sặc gạch đâu:3cool_shame:
nguyên do chủ quán là 1 ông người Nhật chứ không như chủ topic người Việt:3cool_shame:

Cậu cho vài dòng review được k, để khi nào có cơ hội ghé thử.

Nhưng nghĩ chắc nếu là chủ người Nhật chắc vốn bự. Chứ yêu cầu bọn nhân viên làm đủ trò thế kia mà k trả lương cao thì chắc ma nó mới làm. :3cool_nosebleed:
 
ờm... mình đi có mỗi 3 tiếng ngày CN trong tuần nên làm 1 bài review sợ tính chính xác không cao :3cool_nosebleed:
với cả vào để ngắm + ca hát cùng maid là chủ yếu, gì thì gì chứ mình công nhận em gái Atula này ngoại hình + mặt + giọng hát hơi bị khá, cậu chủ suốt buổi:2cool_sexy_girl:
cơm, bánh ăn thì cũng tạm, cà phê thì ... ờ... uống được 1 ngụm xong bỏ đó không dám uống tiếp dù cho được mấy em thêm tình yêu vào rồi... cơ mà mấy mấy em nhìn chằm chằm với hỏi nên mình cũng.... đành nuốt nước bọt mà làm 1 ngụm cho sạch .... rồi từ đó cạch không dám uống gì khác ngoài nước ngọt:9cool_too_sad:
mém quên, vào quán là chắc chắn tốn hơn 27k, không ăn uống gì thì xác định đi 50k :3cool_nosebleed:
 
Chỉnh sửa cuối:
thêm tình yêu vào là thêm gì thế, sữa à =))

Còn giá cả thì sao :-?
 
phù phép đấy .... hí hí :">
li cà phê mình uống 1 lần đó hình như giá khoảng 40~50, nước ngọt thì 27~30k, Omelette thì 65k, pancake thì chừng 50k thì phải, không nhớ lắm, khoai tây chiên thì 35~40k không nhớ rõ, ngoài ra còn đống thức ăn nước uống khác....
mà đùa chứ, có hôm mình đi lúc 8h quán maid có 3 mẹ con,mấy em nhỏ tầm 10,11 tuổi vào chỉ để ăn cơm, minh nhìn mà Wtf, thiếu gì quán ăn mà đâm ngay vào quán maid, mà quán ở mặt tiền cũng đỡ, đằng này quán lại ở tầng trên =))
 
Quán cậu nói là VietMoe hử? đi buổi nào có các em xinh tươi thì chỉ với để có gì cuối tuần này t7 làm chuyến thực tế ;]] mà nghe nói không cho chụp hình thì phải
 
quán vừa mới thông báo là bắt đầu từ 1/11 này chỉ mở từ 8h->18h do ông chủ quán muốn biến buổi tối thành quán bar nên giờ giấc các em chả biết thay đổi thế nào nữa =((
 
Chậc :( thế còn gì là maid coffe :(
 
ở Vn thì đây 1 dự án điên rồ , khuyện bạn chủ thớt nên bỏ hẳn cái ý định đó đi trước khi lỗ sặc gạch.

Ở Việt Nam có nhiều thứ còn điên rồ hơn nhưng người ta vẫn làm :)
Vì vậy mình mong nếu điên rồ mà thành công thì mình cũng mong mọi người bảo mình là kẻ điên :))
 
VN giờ Japan wannabe nhiều lắm, fanboi/fangơn các kiểu đầy rẫy, cả cái HN không có thì kiểu gì chả sinh lời, vấn đề là lời âm hay lời dương thôi :-"
 
lol buổi tối cải tạo thành quán bar cơ à ?
Lão này bắt đầu mô hình kinh doanh hơi bị...giống bọn Hà Lan rồi =))...
 
Tình hình là bọn mình đã tìm đựoc địa điểm lập quán trên đừong Thanh niên ở Hồ Tây :)
Giờ đang bắt tay vào phần làm quán
Nếu bác nào có ý tửong nào về quán như thiết kế, cách phục vụ thì đóng ghóp cho bọn mình nhé :)
 
zettairyouiki plz :)..............

Đùa thôi. Mong quán có vài món ăn hay đồ ăn của nhật. Đơn giản thôi cũng được. Thêm 1 tủ manga cũng hay đấy. Có thể chiếu OP ED anime, không thi amv or PV cũng được.

Maid thì tìm được những bạn hiểu biết về anime-manga thì tốt.
 
Maid xinh là cái thứ yếu~:3cool_adore:
Phục vụ tốt là cái thứ nhì (đút cho khách ăn chẳng hạn):5cool_still_dreamin
Cách bày trí trong quán là ba
Đồ ăn ngon ngon tí là bốn
Nhạc nhẽo đúng phong cách A-M nữa là hàon hảo~~:3cool_adore:
 
(đút cho khách ăn chẳng hạn)

Dude, seriously?

p/s: phần chuẩn bị đến đâu rồi bác chủ thớt làm vài tấm Preview xem với nào = v =)/
 
Dude, seriously?

p/s: phần chuẩn bị đến đâu rồi bác chủ thớt làm vài tấm Preview xem với nào = v =)/

coi seto no hanayome OVA để biết thêm :-"
hôm trước đi ngang 1 quán "moe" trên đường Lê Lợi, trang trí đẹp đừng hỏi, nhìn lên tầng trên thấy mấy em mặc maid outfit đang phục vụ :x
 
Gái xinh, boob to, ăn nói dễ thương như trong anime (mà mình cũng chẳng rõ VN mình ăn nói dễ thương ra sao, từ nhỏ đến lớn trong nhà, ngoài đường chỉ nghe đan mạch, đó mà, đm :-?, kiểu lễ phép hay nhập vai như tụi Nhật thì chưa tưởng tượng ra), những em diễn tsundere thì đừng biến dạng thành kiểu bố láo. Tất nhiên đồ ăn cũng phải từ ngon đến chấp nhận được... Chỉ cần đứng ở vai trò khách hàng mong đợi gì khi đến đó là sẽ ngộ ra thôi, mặc dù thực tế nó chua chát hơn trên anime/manga...
 
Mình ngờ là được vài hôm và sẽ chỉ còn là cafe bình thường + mặc đồ maid :-s. Gì chứ văn hóa khác lại còn phục vụ đủ loại người thì khó giữ được phong cách lắm.
 
^ Thì mình nghĩ cũng không cần làm quá giống bên JAp làm gì..như thế cũng được rồi. Có 1 một nơi để dân yêu thích anime-manga tụ tập là vui rồi.
 
Góp ý... nếu chịu đầu tư thì mix nó thành quán internet coffe + thiết kế quán có thêm dàn máy chiếu phim anime free chẳng hạn, sẽ thu hút khách hơn =).
 
Back
Top