hungcongtu
C O N T R A
Lâu lâu mới vào BOX , tôi thấy anh em cứ cãi nhau loạn cả lên !
Tôi nghĩ :
Nếu đã nhận mình là giỏi rồi thì không nên vào đây tranh cãi làm gì cả -> Thay vào đó là quyết đấu có phải hay hơn không .
Vì sao ư ?
Nói là một chuyện và làm là một chuyện khác -> Nói về trình độ thì ai mà chẳng nói được cơ chứ -> Chỉ khác nhau khi vào cuộc rồi .
Thua thì chứng tỏ trình độ kém hơn -> Đơn giản thế thôi -> Khỏi cãi nhau làm gì cho mệt . 0:)
Dân Hải Phòng bọn tôi rất cú vụ dân Đồng Nam lừa đây . X(
Nhân tiện nói qua một chút về lần đó :
Hai bên thoả thuận trước là đánh Random đời III , thích mấy đánh mấy cũng được .
Nói ngon ngọt vậy thôi
-> Khi bọn tôi mò lên Hà Nội rồi mới chết ngửa ra là họ nuốt lời .
Họ đòi đánh theo kiểu Hà Nội : Mỗi bên làm mạng 1 lần -> Bọn tôi thích đánh đời III thì chọn bản đồ to , bọn họ thích đánh luôn thì chọn bản đồ nhỏ -> Không đánh thì mời quay lại về Hải Phòng .
Thế có tức không cơ chứ . [-x
( Thoả thuận là tiền xe cưa đôi -> Cuối cùng cũng không thèm trả 1 xu nào cả ) .
Đánh Random đời III chắc gì đã ăn được họ ngay , còn đánh luôn thì thua là chắc chắn rồi -> Tỉ lệ thắng chỉ có 25 % thì đánh để thua à .
Cuối cùng tôi chấp nhận 1 vs 1 theo kiểu của họ mà họ có dám đánh đâu .
Cú vì bị lừa lần đó quá -> Về Hải Phòng là bọn tôi luyện ngay lập tức !
Bây giờ trình độ đánh đời III của dân Hải Phòng lại tăng cao thêm 1 bậc nữa rồi -> Đời I và II cũng ổn luôn .
Đang liên hệ lại bọn họ để lên Hà Nội đợt nữa đây -> Nhân tiện để lại lời nhắn cho anh em cao thủ trên Hà Nội :
Nếu muốn đánh ăn tiền thì liên hệ qua số điện thoại nhà 031 516880 ( hỏi Hưng Công Tử ) -> Hoặc qua Y / M : hungcongtu_vn .
Tiền độ thế nào cũng tiếp -> Để công bằng thì 1 trận theo kiểu Hà Nội và 1 theo kiểu Hải Phòng .
Anh em trong BOX có ai ở Hà Nội thì loan tin hộ tôi cái -> Sắp lên Hà Nội rồi mà -> Cảm ơn trước và có hậu tạ .
Tôi nghĩ :
Nếu đã nhận mình là giỏi rồi thì không nên vào đây tranh cãi làm gì cả -> Thay vào đó là quyết đấu có phải hay hơn không .
Vì sao ư ?
Nói là một chuyện và làm là một chuyện khác -> Nói về trình độ thì ai mà chẳng nói được cơ chứ -> Chỉ khác nhau khi vào cuộc rồi .
Thua thì chứng tỏ trình độ kém hơn -> Đơn giản thế thôi -> Khỏi cãi nhau làm gì cho mệt . 0:)
Dân Hải Phòng bọn tôi rất cú vụ dân Đồng Nam lừa đây . X(
Nhân tiện nói qua một chút về lần đó :
Hai bên thoả thuận trước là đánh Random đời III , thích mấy đánh mấy cũng được .
Nói ngon ngọt vậy thôi
Họ đòi đánh theo kiểu Hà Nội : Mỗi bên làm mạng 1 lần -> Bọn tôi thích đánh đời III thì chọn bản đồ to , bọn họ thích đánh luôn thì chọn bản đồ nhỏ -> Không đánh thì mời quay lại về Hải Phòng .
Thế có tức không cơ chứ . [-x
( Thoả thuận là tiền xe cưa đôi -> Cuối cùng cũng không thèm trả 1 xu nào cả ) .
Đánh Random đời III chắc gì đã ăn được họ ngay , còn đánh luôn thì thua là chắc chắn rồi -> Tỉ lệ thắng chỉ có 25 % thì đánh để thua à .
Cuối cùng tôi chấp nhận 1 vs 1 theo kiểu của họ mà họ có dám đánh đâu .
Cú vì bị lừa lần đó quá -> Về Hải Phòng là bọn tôi luyện ngay lập tức !
Bây giờ trình độ đánh đời III của dân Hải Phòng lại tăng cao thêm 1 bậc nữa rồi -> Đời I và II cũng ổn luôn .
Đang liên hệ lại bọn họ để lên Hà Nội đợt nữa đây -> Nhân tiện để lại lời nhắn cho anh em cao thủ trên Hà Nội :
Nếu muốn đánh ăn tiền thì liên hệ qua số điện thoại nhà 031 516880 ( hỏi Hưng Công Tử ) -> Hoặc qua Y / M : hungcongtu_vn .
Tiền độ thế nào cũng tiếp -> Để công bằng thì 1 trận theo kiểu Hà Nội và 1 theo kiểu Hải Phòng .
Anh em trong BOX có ai ở Hà Nội thì loan tin hộ tôi cái -> Sắp lên Hà Nội rồi mà -> Cảm ơn trước và có hậu tạ .
