[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

nguyenhaan

Donkey Kong
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
28/7/05
Bài viết
309
Reaction score
7
Nhà mới hết chỗ chứa thì ta lại xây nhà mới :D

Chap 310 - Trăm ngày đau khổ

[spoil]
T30.10447450_42726_21861.jpg


LN0.10447452_42726_21861.jpg


UL0.10447455_42726_21861.jpg


ZL0.10447457_42726_21861.jpg


5A0.10447459_42726_21861.jpg


CS0.10447464_42726_21861.jpg


VK0.10447465_42726_21861.jpg


TL0.10447469_42726_21861.jpg


3L0.10447471_42726_21861.jpg


LT0.10447477_42726_21861.jpg


CS0.10447480_42726_21861.jpg


9K0.10447481_42726_21861.jpg


TL0.10447483_42726_21861.jpg


4D0.10447496_42726_21861.jpg


CS0.10447504_42726_21861.jpg


UL0.10447510_42726_21861.jpg


E80.10447524_42726_21861.jpg


CS0.10447533_42726_21861.jpg


3L0.10447544_42726_21861.jpg


VZ0.10447550_42726_21861.jpg


GL0.10447445_42726_21861.jpg

[/spoil]

Chap 311 - Đằng sau nhân nghĩa

[spoil]
VZ0.10447779_42726_21862.jpg


TL0.10447782_42726_21862.jpg


3L0.10447784_42726_21862.jpg


CS0.10447787_42726_21862.jpg


CS0.10447790_42726_21862.jpg


LT0.10447796_42726_21862.jpg


TL0.10447798_42726_21862.jpg


3L0.10447801_42726_21862.jpg


LT0.10447804_42726_21862.jpg


TL0.10447810_42726_21862.jpg


ZL0.10447812_42726_21862.jpg


3L0.10447815_42726_21862.jpg


3L0.10447816_42726_21862.jpg


Chỗ này các trang mạng scan thiếu 1 trang, đọc tạm chữ nhé.
Bác nào kiếm được trang này thì send link cho mình để mình bổ sung.

Quách: Có điều, khắp thiên hạ hiện nay, có kẻ nào lại không làm như vậy.
Tào: Lưu Bị vẫn còn sống, chỉ e Quan Vũ sớm muộn cũng sẽ bỏ đi.
Quách: Có thể lắm.
Tào: Có thể? Ý tứ là sao?

VZ0.10447821_42726_21862.jpg


TL0.10447825_42726_21862.jpg


3L0.10447830_42726_21862.jpg


TL0.10447770_42726_21862.jpg

[/spoil]

Đọc thêm cho biết về "Vong dương kì lộ" - câu chuyện mất dê trong Chap 311

[spoil]
Người láng giềng nhà Dương Chu mất một con dê, đã sai hết cả người nhà đi tìm, lại sang nói Dương Chu mượn một người nhà cho đi tìm hộ.

Dương Chu nói: Ôi! Sao mất có một con dê mà cho những bao nhiêu người đi tìm?
Người láng giềng đáp: Vì đường có lắm ngã ba.

Khi các người tìm dê đã về, Dương Chu hỏi: Có tìm thấy dê không?
Người láng giềng nói: Không!

Sao lại không tìm thấy? Dương Chu lại hỏi.

Tại đường đã lắm ngã ba, theo các ngã ba đi một chốc lại có nhiều ngã ba khác. Thành ra không biết đi đường nào để tìm thấy dê, đành phải chịu về không cả.

Một con đường cái có lắm ngã ba, rẽ vào ngã ba lại gặp ngã ba, chỉ vì lắm ngã ba mà dê mất không tìm thấy.

Người đi học cũng vậy, có rất nhiều sự lựa chọn, chỉ nên chọn một con đường hợp với khả năng và sở thích, thì sự thành công mới cao hơn, đừng như người mất dê đi tìm dê nhưng không tìm được dê, chỉ vì đường có lắm ngã ba.

(Theo Cổ Học Tinh Hoa)
[/spoil]

Download Chap 310: http://www.mediafire.com/download.php?mj0g2dmyogy
Download Chap 311: http://www.mediafire.com/download.php?zn2djdd2dmv (thiếu 1 trang do raw scan thiếu, update sau)

Tổng hợp các Chap sau tập 35

[spoil]
Vol. 36
Chap 286 - 287
Chap 288 - 289
Chap 290 - 291
Chap 292
Chap 293

Vol. 37
Chap 294
Chap 295
Chap 296
Chap 297 - 298
Chap 299
Chap 300
Chap 301

Vol. 38
Chap 302
Chap 303
Chap 304
Chap 305
Chap 306
Chap 307
Chap 308
Chap 309

Vol. 39
Chap 310 - 311
Chap 312
Chap 313
Chap 314
Chap 315
Chap 316
Chap 317

Vol. 40
Chap 318
Chap 319
Chap 320
Chap 321
Chap 322
Chap 323 New

Link download tổng hợp (MediaFire): Here

[/spoil]

Facebook của Hội những người hâm mộ HPLN: Link

Các chap từ các kỳ cũ của Lima và HPH (tập 28-32) : link here
Remake từ các tập đầu của Faster Phạm: link here
 
Chỉnh sửa cuối:
update lịnk mediafire đi bác :x :x :P
 
Tội nghịp bé Quyền, trước cứ đặt nghi vấn bé giết anh đoạt quyền, giờ mới thấy nỗi đau thúc thủ tình thâm. Cha chết, giờ anh mê sảng sắp chết theo, dù lên ngôi cao nhưng đó ko phải là hạnh phúc.

Còn bạn Gia vẫn cứ xấu chơi như thế :x Giả Hủ thấy vẫn chưa đến nỗi, trong bát kỳ, ko từ thủ đoạn nào chắc chỉ có Gia & Phương thôi.
 
Ôi Bác Mưu ko cho Tôn Sách chết ngay mà lại hành hạ anh ấy thế đây :((
 
Tội nghiệp anh Sách nhỉ :-s

Thanks bác haan nhé :D

Cho mình thắc mắc chút , vậy ở chap 311 kia là Tháo giết con Lưu Bị rồi à ? Vì mình không rành đoạn này ở TQDN
 
http://dienanh.net/forums/vietsub-tam-quoc-dien-nghia-2010-t139202.html đây nè mấy bạn:D...phim mới này mở đầu về Tào Tháo và phim cũng không dựa hoàn toàn vào TQDN của LQT như phim trước , sẽ có đột phá mới và các tài liệu chính xác và khách quan hơn :> (cảm giác là gần như HPLN vậy b-) ) đã download được đến tập 10 vietsub thì mới đến tập 3 thôi \:D/.. nhìn vũ khí trong phim này cũng đinh lắm :-*. Xem giới thiệu phim cũng thấy cảnh anh Tôn Sách bị ám sát như truyện nữa :((.Mọi người cùng xem và thảo luận nhá \:D/ .
Thank bác han nhiều về nhà mới và 2 chap mới:-*:-*:-*. Thương anh em họ Tôn quá :((:((. À mà Lưu Bị trong Tân Tam Quốc nhìn như đã được Trương Phi '' đã lấy được Lưu Bang ây '';)). Còn pha Lữ Bố vs Trương Phi , Quan Vũ cũng có điểm giống HPLN so thuật kỵ mã b-)...Thôi dài dòng quá mọi người tự xem tìm hiểu và viết cảm nhận nha :P :D
 
đang ăn mà đọc 2 chap mới này hay quá
quên cả ăn
 
Hay....rất hay....Đoạn tôn sách trúng độc , độc phát công tâm rất là bi tráng .Thanks
 
Thanks bác An. 1 người con gian thần gặp người cha trung thần, đó mới chính là điều Sách sợ nhất.

A Tháo pro quá, chém phát a Vũ cun cút nghe theo:)))
 
Giờ đã hiểu chân tướng thằng bé quan chiến trong xe.Thank bác Haan
 
Đọc chap 310 tội nghiệp 2 anh em nhà Tôn Sách quá T_T
 
Cho mình thắc mắc chút , vậy ở chap 311 kia là Tháo giết con Lưu Bị rồi à ?

Vì Thật ra Lưu Bị ko chỉ có 1 con :) Trong TQDN thì chỉ có 1 con heo Lưu Thiện thôi, chứ thật ra Lưu Bị ít nhất là 3 đứa. 2 đứa kia thì bị chết trận trong trận Tương Dương, Triệu Vân liều mình cứu A Đẩu, bỏ chết 2 đứa kia :(
Hóa ra Tôn Kiên nhìn người còn hay hơn cả Lưu Bị mấy bác ạ :))
 
Mừng nhà mới nhoa :D
Có liền 2 chap mới :)
 
Đúng là mặt trăng đã chết,mặt trời lên thay
 
anh Sách báo thù cho cha đoạt lại Giang Đông chia thiên hạ có cơ hội làm vua tiếng tâm hiển hách trí dũng song toàn lại bị thằng cha chửi mất dạy ko tức chết cũng lạ :(
 
Bài thuyết giáo của Tháo cho Vũ hay quá :x, có điều với 1 người trung với sách thánh hiền như Vũ thì đúng như lời Quách Gia nói chỉ như "đàn gãy tai trâu " :)
P/s Thanks bác Haan vì đã dịch truyện . Tên topic mới cũng hay lắm đó bác :)
 
Tôn Sách chưa chết, thật là đáng mừng, mặc dù hình như bị hoang tưởng rồi :|
 
^Dù ji mà chả chết.............
 
^
Sắp chết nên sợ ma ám đó mà, xuống đó rồi sẽ bị ổng hành;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top